Tìm kiếm bài viết theo id

lỡ...fải lòng người lớn hơn mình nhiều tuổi.fải làm sao...?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi night_evil, 12/8/09.

ID Topic : 1130803
Ngày đăng:
12/8/09 lúc 21:44
  1. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Chà chà, máy bay trẻ muốn lái phi công già.Cái này hiếm
     
  2. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    30 chưa là zà lắm
     
  3. Cactus Thành Viên Cấp 4

    Cái quan trọng và chủ yếu nhất vẫn chỉ là sự chân thành. Nếu bạn thực lòng cảm mến, yêu thương thì tự khắc sẽ biết cách bày tỏ ra sao. Đàn ông U30 cần sự tự tin, tin cậy, thông cảm và chia sẻ. Không cần sự kiêu kỳ, nhí nhảnh quá lố.
    PS: lão nào may mắn quá vậy ta? lỡ...fải lòng người lớn hơn mình nhiều tuổi.fải làm sao...?
     
  4. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Tuồi này cần phụ nữ là người của gia đình. Tức là sau khi yêu 1 thời gian thì phải lên xe bông đó em.

    Tuổi tác lệch nhau 10 tuổi thì ok lắm đó. Vì tới khi em 40 thì chồng 50. Khỏi lo ổng lăng nhăng ở ngoài. hihi`
     
  5. maket87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình iu hok phân biệt biên giới hay tuổi tác..lỡ...fải lòng người lớn hơn mình nhiều tuổi.fải làm sao...?
     
  6. viethai Thành Viên Vàng

    TY chân thật không phân biệt gì hết . . .. lỡ...fải lòng người lớn hơn mình nhiều tuổi.fải làm sao...? . . . hehe . . .
     
  7. llchan Thành Viên Cấp 3

    chưa từng gặp trường hợp này nên ko bít tư vấn sao cả
     
  8. sanhdieuvth Thành Viên Cấp 2

    trời thường thì con gái mà wen dzai lớn hơn 10 tuổi thì ko sao chứ dzai mà wen gái như thế ngta gọi là gái ja rùi (sory bạn) nhưng mình nghĩ chuyện này chẳng đi đến đâu nên tốt nhất bạn forget chị í đi
     
  9. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tưởng gì, bạn là con gái, chuyện đó bình thường, như mình đây đang khoái 1 em hơn mình 9 tuổi này , hehe
     
  10. XetangVip Thành Viên Cấp 2

    bo tay ong lun
     
  11. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    lỡ...fải lòng người lớn hơn mình nhiều tuổi.fải làm sao...?
     
  12. MobiCard Thành Viên Cấp 2

    Còn nhiều chuyện xung quanh nữa....Nếu thấy k có vấn đề gì thì tới luôn ....
     
  13. Nguyen Son Thành Viên Cấp 4

    :snicker::snicker::snicker:
     
  14. thong Thành Viên Kim Cương

  15. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Với tư cách của một thằng đàn ông sắp bước vào cái tuổi 30, anh có vài lời muốn nói với em gái. Cái mà bọn anh cần lúc này không phải những cuộc tình chớp nhoáng, để rồi được kết thúc bằng những lần đập phệt nhe nhép. Bọn anh cũng không còn trẻ, không còn đủ sức để rong ruổi theo những chuyện tình không hồi kết. Cái mà bọn anh cần giờ đây là một điểm dừng chân, một tổ ấm.

    Phàm đã là người, thì ai cũng khát khao một tình cảm. Nhưng bản chất khát khao của chuyện tình cảm không đơn thuần chỉ là chuyện thoả mãn về mặt thể xác. Sâu xa hơn nó là thoả mãn về mặt tinh thần, là việc khát khao được cùng nhau đi chung trên một con đường. Trong cuộc sống giận có vui có, sức ép có mà thư giãn nhẹ nhàng cũng có. Khi mình muốn những buồn vui, những hỉ nộ của mình chan hoà với những buồn vui hỉ nộ của một người khác giới, em có đồng ý với anh rằng nó cao cả và đẹp đẽ hơn là chỉ tìm đến nhau về mặt thể xác. Đấy chính xác là mong muốn được gắn bó tâm hồn mình với một người, muốn đồng cam cộng khổ cùng một người. Khi mình sống để hiểu rằng mình là một phần trong cuộc đời của mỗi người khác, cũng như những người khác chiếm một vị trí nhất định trong cuộc đời mình thì lúc đó mình mới thấy sống tốt, sống tử tế với niềm yêu thương chân thành một người khác giới, đấy mới là gốc rễ cho một tình yêu.

    Khi tình yêu không trọn vẹn, tình cảm rồi cũng tan vỡ thì quá khứ cũng sẽ nhạt nhoà. Khốn nỗi tình cảm nó chẳng đơn giản, trong đó chỉ ngắn gọn nhất là cách suy nghĩ của con gái con giai đã khác nhau, của hai lứa tuổi khác nhau lại càng khác nhau hơn. Lại còn như em với anh chàng ấy, khi chỉ thích nhau thì là một chuyện, khi em nói lời yêu với nó rồi nó lại là chuyện khác.

    Giờ đây đã lớn, rằng năm tháng đã qua đi thì niềm yêu thương một người nào khác và được người đó yêu thương lại mới thật là một điều giá trị.
     
  16. night_evil Thành Viên Cấp 3

    chỉ e là người ta kg nghĩ là mình may mắn.lỡ...fải lòng người lớn hơn mình nhiều tuổi.fải làm sao...? - 1.lỡ...fải lòng người lớn hơn mình nhiều tuổi.fải làm sao...? - 2
    rất cám ơn lời chia sẽ chân thành of anh.thật sự em cũng còn trẻ để nghĩ tới những nút thắt ở tương lai như anh nói.but cũng kg còn wá teen để choáng ngợp với những thứ bên ngoài.trước tiên cũng kg biết người ta nghĩ j về mình nữa (chỉ lo là người ta xem mình như em gái jống 1 bro nào đó nói thôi).tuổi người ta now đang muốn có 1 bến đỗ, trong khi mình thì còn nhiều dự định fải làm trong tương lai.nếu có duyên fận bắt đầu thì đây cũng là 1 vấn đề nan jải.hixhix.
    now thấy người ta im lặng wá,kg động tĩnh j.sự chân thành đc biểu hiện như thế nào là hiệu wả.hixhix!
     
  17. phương_nguyễn Thành Viên Vàng

    Mình nghĩ khi yêu, ko nên xem ngta cần phụ nữ thế nào. Nếu anh ta yêu bạn thì yêu chính con người bạn, ko thích bạn thay đổi. Nhưng người lớn hơn mình thực tế hơn những người bằng mình. Họ thích dc mình quan tâm những chuyện nhỏ nhặt nhứ 1 tin nhắn nhắc anh ấy nhớ ăn cơm trưa, hay nhớ mang áo mưa khi trời chuyển... Bạn trai mình lớn hơn mình 11 tuồi nhưng cả hai rất hợp nhau. Hãy sống vui nha bạn, đừng lo lắng quá!!
     
  18. just[5giay] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chán, nữ mà cũng post hỏi vấn đề này
     
  19. Terie TM Thành Viên Bạch Kim

    Thôi kệ đí bạn ơi, hợp là được oy
     
  20. [ Bật TV ] Chuyên Gia Dịch Vụ

    nếu chủ topic là boy thì chắc 99% là bị coi như em chai chưa vắt sạch mũi thôi, sorry nhưng sự thật đau lòng là vậy
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 493 (Thành viên: 2, Khách: 468, Robots: 23)