Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boycute, 14/8/09.

ID Topic : 1136391
Ngày đăng:
14/8/09 lúc 22:34
  1. boycute Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    3/7/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    4,424
    phải chăng em là người đa càm , nhưng buồn lắm
    mấy hum nay bên đừơng đối diên nhà em cây xanh bị mấy anh " môi trường " đốn wa trùi và người ta nói chuẩn bị đến cây xoài nhà em ( nghe sao mà não ruột wa )Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên. nó gắn bó với gia đình em lâu năm rùi và thời thơ ấu của tất cả anh em đều có nóBuồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 1
    bà nôi em trông nó cũng 30 năm rùi( nó 30 tuổi rùi) , bây h đã thành 1 cây xoài to lắm . Thử nghĩ coi nếu 1 ngày nào đó buổi sáng thức dayz vừa bứớc ra sân kô thấy nó em sẽ sao đây , cái cảm giác nói có thể khó tả , nhìn kô wen mắt và tự nhiên troing lòng bục bội Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 2, buồn lắm ngưòi ơi .
    Năm nay em có linh tính chẳng lành với nó rùi ( xoài nhà em giống xoài cát cách 1 năm cho trái 1,2 lân nhìu lắm ,khoảng 6 năm trở lại đây thì 2năm mới có trái tự nhien đùng 1 cái tự nhiên hum tết đến h ra trái cỡ 4 lần , mỗi lần trái rất nhiều và bự nữa ,phải chăng có điềm:sureBuồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 3, từ thời thơ ấu của em đều trải wa nó cấp sách đến trưòng, leo cây hái xoài, kể cả tè bây nữa ( hồi nhỏ nghen Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 4 nhưng chắc nhờ vậy em nó mới to và khoẻ), nhiều kỷ niệm vui buồn cây xoài đã từng trãi wa với em và gia đình em ,bây h tư nhiên nghĩ đến nó cảm thấy buồn ghê
    bà nội em trồng nó chắc buồn hơn em , hồi chiều ngồi ngoài gốc cây đang suy nghĩ j đó nhưng chắc bà buồn hơn em :sure: vài hum nữa chắc cũng tới cây xoài nhà em thui Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 5 buồn wa đi viết vài dòng chia sẽ với anh em
    vĩnh biệt " anh" xoài đã gắn bó với gia đình em ,buồn wa đi:ah:
     
  2. chobong Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng bạn...ủa mà sao bị đốn vậy bạn,hơi tò mò tí...chắc mở rộng đường àh?
     
  3. hoa_ban Thành Viên Cấp 4

    ủa, hình như người ta chỉ chặt bớt nhánh cây thôi mà. Đâu có đốn?
     
  4. boycute Thành Viên Vàng

    uh chắc vậy
    chặt nhánh thì nói j , đốn thẳng lun bên đưòng đối diện 2 cây bàng và 1 cậy thị đã về trời :sure:hĩhix
     
  5. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    hoho, ku N sao lúc nãy ko đi off
     
  6. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    anh có cách này nè.nếu cây xoài bị đốn rồi thi em mua cái cây gì cũng được,đóng xuống đất trước nhà hoặc trong sân rồi mua mấy trái xoài thiệt về treo lên,khi nào thèm thì gỡ xuống ăn .hehe ^^
    Được ko ku Nghĩa? hôm nay sao trốn anh em vậy?buồn rầu chuyện cây xoài nên trốn hả? Sáng mai 9h ở Cát Đằng kế bên Muối Tiêu Chanh đó nha.
     
  7. boycute Thành Viên Vàng

    hĩhi bận wa nên kô đi nỗiBuồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên
     
  8. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

    Liên hệ anh Harry mua 1 miếng đất cho em nó ,khoảng 3m vuông thôi ,bứng gốc nó lên đem về trồng ,kekekeke
     
  9. minhchau777 Thành Viên Bạch Kim

    haha, ku Nghĩa này tình cảm quá, làm xém rơi nước mắt
     
  10. MoZart Thành Viên Cấp 6

    đàn ông hay đàn bà đấy ?
     
  11. nothing01 Thành Viên Cấp 4

    bạn tìm hiểu lý do tại sao đốn đi rồi tìm cách giải quyết.
     
  12. home alone Thành Viên Cấp 6

    vậy thì chủ topic cùng cả nhà chụp hình với cây xoài làm kỷ niệm đi, nhớ nó mở album hình ra coi Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên
     
  13. boycute Thành Viên Vàng

    kô có a ơi , tai bận wa ko of với anh em được , có dịp off tiếp
    :41_002:
    thank anh

    đàn ông hay đàn bà là sao bro bớt nhảm dùm 1 cái nha, 1 thứ đã gắn pó với mình lâu rùi từ nhỏ đến lớn kô ít thì nhìu cũng có cảm xúc bro à, nếu bro kô có cảm xúc thì thui ko có j để nói Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên , a nè còn muốn bít đàn ông hay đàn bà thì thử mới bitý nha ok , ăn nói cẩn thận chút mắc công người ta nói mình chỉ có cái đầu đội nón thui đoá


    thank bro chia sẽ nhưng kô có cách giải quyết rùi , chỉ bít ngậm ngùi thui:confuse:
     
  14. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    1/bứng gốc...dời ra sau nhà...dễ ợt.
    2/cho tụi nó vài xị,hoặc dẫn đi nhậu.
     
  15. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wênBuồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 1Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 2Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 3
    cute quá đi^^
     
  16. khangiaytinhyeu Thành Viên Cấp 5

    tại nhà bạn trồng cây xoài ngoài đường phải ko?
     
  17. harry2010 Trai Thời Trung Hiếu Làm Đầu

    Rất hiểu tâm trạng của em, tuổi mới lớn mà../cảm xúc này cách đây 10 năm a đã có rồi nên a hiểu lắm...đừng buồn nữa nha!, đi nhậu đi em!
     
  18. thanh_yang79 Thành Viên Vàng

    đàn ông hay đàn bà đều có tình cảm mà
     
  19. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Từ lúc nhà mình bị chặt cây me, tiền điện tăng vọt mà nóng vẫn nóng, hjx nhớ cây me quá đi ~.~
     
  20. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    ^^~
    hihi
    bro này nhìu tcảm ghê Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên