ánh mắt đó ko giành cho e...tình cảm ấy ko giành cho e...biết ngta ko tốt với a...e đau lắm...muốn đưa tay nắm chặt lấy a để a có thể thanh thản buông tay người đó nhưng e lại sợ...sợ chính e làm tổn thương a...cố kiềm nén tình cảm nhưng sao khó quá...chỉ biết bên cạnh khi a cần:too_sad: Ngồi trong đêm vắng, nguyện cầu anh được vui Ở bên nơi ấy anh sẽ không buồn Dù em vẫn biết người ta không yêu anh Nhưng lòng em đau chẳng thể nói ra Chỉ biết lặng thinh, ngồi nhìn anh thật lâu Mà anh có biết em rất đau lòng Làm sao để nói em vẫn cần bên anh Sao bờ môi kia chẳng thể hé ra Dù em biết tình yêu đó sẽ không thuộc nơi em Dù em biết lòng anh vẫn mong trở về quá khứ Nhưng lòng em, vẫn thế vẫn đợi chờ anh thôi Mong rằng anh sẽ yêu được em Anh hãy khóc bờ vai em sẽ ở cạnh bên anh Nhìn anh đau mà tim em như ngập tràn nước mắt Quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi Em giở đây chỉ là bạn thân, trong cuộc đời anh thôi:cry_002:
Làm bạn thân đôi khi lại hay đó b, mọi bùn vui có thể share hết với nhau dc , đặc bịt là bạn thì ko có cãnh chia tay chia chân =]], còn làm ng iu thì hên xui , minh cug giống b mún nắm bắt nhưg k dám vì sợ bắt níu bắt hụt thì còn mất lun cả bạn thân, nên cứ để vậy là tốt nhất , hehe
ôi, cái tựa đề topic tự dưg nhớ lại mình 1 khoảng thời gian xưa.. tiếc là bây h tình bạn thân đó cũng ko còn nữa, lỗi là do mình, ko bít trân trọng và trẻ dại quá... (mọi thứ đã qua r` phải ko anh?...Mún nói với a 1 tiếng xin lỗi mà cũng thể nữa... e bít a cũng ko chấp em đâu... uhm`, e chỉ là 1 con nhóc ngốc thôi)
cám ơn những chia sẽ của các bạn!giờ mình rất khó chịu!muốn nhấc cell lên để nói với người đó nhưng ko có can đảm, ko biết nói thế naò...sợ mất cả tình bạn..
Bạn mih cũng từng khuyên mih giống vậy , cứ nói cho ng đó bít , nhưg mà mih khuyên b nên ngĩ kĩ lại , 80% là có thễ mất my friend lun đó , mình thì sợ đìu đó lắm nên qd ko nói rùi , bi h tụi mih vẫn là friend tốt , vẫn cứ a a e e quan tâm nhau vẫn cứ quan tâm mặc dù mình rất thix dc ng đó quan tâm nhưg mừh nhất quyết ko có j hết , trog sáng toàn tập , hihi
cứ làm close friend vẫn tốt mà ... làm bạn sẽ không chia tay, làm người yêu mà chia tay là không bao giờ có thể như xưa nữa... giữ trong lòng tình cảm đó đi bạn... mình cũng đang giữ phải nói là rất khó nhưng không phải không làm được ...
~~ nếu là bạn thân hôm nào đi hỏi rằng "nếu thix một người anh có nói cho họ nghe ko?" và làm theo nhưng gì anh ấy nói ^^ cái gì đến nó sẽ đến thui níu kéo cũng khổ cho bạn và cho anh ấy] bạn có chắc là anh ấy ko bít tình cảm bạn ko?
m nghĩ bạn cứ tiếp tục là người bạn thân đã, bạn nói người iu anh ấy đối với anh ấy ko tốt thì có lẽ họ ko tiếp tục lâu đc, và dần dần anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của bạn,nếu tỏ tình bi j dễ bị cho là" thừa nước đục thả câu " lắm, nói xong mà anh ấy chưa quyết định rõ ràng được thì bạn sẽ chịu thiệt nhìu lắm, nếu thật sự anh ấy cũng để ý đến bạn thì time sẽ trả lời thui, hãy típ tục quan tâm và ở cạnh người đó nhé, chúc bạn hạnh phúc
Cảm Giác Này Thì Ức Chế Lắm Cơ ! Ngày Nào Cũng Gặp ! Ngày Nào Cũng Nói Chuyện ! Sao Mà Có Thể Kìm Nén Lại Cảm Xúc Từ Trái Tim ! Love Hurt (nge thử đi bạn ! Hay)