Tìm kiếm bài viết theo id

mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tra.andong, 16/8/09.

ID Topic : 1138964
Ngày đăng:
16/8/09 lúc 00:38
  1. tra.andong Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    21/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    251
    thông wa 1 buổi đi chơi mình có wen 1 cô gái !
    lúc đầu thì nhắn tin cô ấy trả lời nhưng mà khi rủ đi chơi thì luôn tìm lí do từ chối !( rủ đi xem fim , ca nhac , cafe .... đều có lí do từ chối )
    Trừ lần đầu gặp do đi chung zới tụi bạn , chứ chưa bao giờ gặp lần khác
    cô ấy là 1 cô gái xinh và dễ thương nên có rất nhiều anh theo đuổi

    trong khi đó mình cảm thấy mình thật tầm thường so zới bọn họ nên mình chặng biết làm ji2 khác ngoài nhắn tin rủ đi chơi hết ....nhưg mà cô ấy luôn từ chối

    các bạn có biết cô ấy nghĩ ji ko ???
    làm sao mình mới có thể rủ cô ấy đi chơi đây ?
    làm sao để phát triển mối wan hệ ????

    ...giúp mình với ...mình thật sự ko biết nên làm ji2 nữa ...
     
  2. tra.andong Thành Viên Cấp 2

    mìh nghĩ trong love cần 1 tâm hồn
    phãi làm sao đễ cô ấy nhận ra tình cảm cũa mình là chân thật ???
    phãi làm sao đễ cảm nhận dc cô ấy nghĩ về mình thế nào ???
     
  3. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Mình có 2 suy nghĩ:
    Thứ 1:Bạn ấy là ng coi trọng bề ngoài(mình ko thik mẫu PN như thế này cho lắm),có thể bạn ấy nghĩ ko phù hợp.1
    Thứ 2:Bạn ấy đã có ng yêu.
    Thứ 3:Lần gặp đầu tiên bạn ko để lại ấn tượng sâu sắc nên bạn ấy sẽ ko quan tâm đến bạn cho lắm.
     
  4. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Ko nên theo đuổi nữa, mất thời gian và ko có kết quả tốt đẹp. Mình là con gái nè, ko thích ai thì chẳng muốn cafe, coi phim... với người đó. Thậm chí đôi khi đọc tin nhắn xong còn nói: Khùng! Rồi quăng đt cái vèo. Cố ấy xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, đừng giống như những người con trai theo đuổi cô ấy. Tốt nhất cứ như bạn bè bình thường, thỉnh thoảng quan tâm tới nhau chút thôi. Tỏ ra lùng được càng tốt (con gái như zậy thường thích lạnh lùng). Như thế con gái thấy thoải mái, lại thấy mến bạn nữa.
     
  5. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Bạn chỉ nhận ra cô ấy xinh và dễ thương.
    Bạn chỉ nhận ra cô ấy có nhiều anh theo đuổi.
    Bạn thậm chí còn nhận ra mình tầm thường hơn cả những người theo đuổi cô ấy.

    Thôi, bạn tha cho cô ấy đi. mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...
     
  6. tra.andong Thành Viên Cấp 2

    mình biết cô ấy chưa có người yêu .
    mình chỉ gặp 1 lần nên ko biết tâm hòn cô ấy ra ssao ???
    có lẽ mình ko ấn tượng nên ko gây sự chú ý ...
    nhất cự li , nhì tốt độ <--- cua gái cua cho lẹ , bõ đó giang hồ dòm ngó dớt thì mẹt.

    ...mình biết mình thích cô ấy , và thật sự ko mún bỏ cuộc lúc này ....
     
  7. CuteOrSexy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có thể cô ấy cảm thấy không hợp, hoặc không có tâm trạng??? Mình đôi lúc cũng trong tình trạng đó. Theo mình nghĩ, cái gì tới tự nhiên nó sẽ tới, đừng gượng ép cũng như cưỡng cầu. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì của người ta, hì.
     
  8. tra.andong Thành Viên Cấp 2

    tình yêu ko phải tự nhiên mà có !
    bạn phải đấu tranh
     
  9. piedzethuong I ll always Love to Love.

    đấu tranh thì đấu tranh nhưng đừng làm cho ng đc yêu bị áp lực đến sợ mình ^^
     
  10. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "đi uống cafe đi, không đi anh đốt nhà em đó"
    Tới lun đi bạn. Mưa dầm thấm lâu
     
  11. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    thấy ba cái chuyện kua gái mệt moi ghe, coi chổ lam hay chô hoc cua co ta, 1 tuần đến thăm 1 lần, chuyển sang chiến thuật mưa lâu thấm đất thôi, đừng nên nt nưa, se tạo cảm giác nhàm chán và làm phiền người ta
     
  12. Gấu__Trúc Thành Viên Cấp 1

    Give someone your heart is never a firm guarantee that they'll love you too. Don't waiting for the contrary. Let's the love growing up in their heart, but if it isn't happen, just feel satisfied, because it was growing up in your... mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...
     
  13. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    hạn chế nhắn tin cũng như rủ đi chơi đi.
    nếu ngta thích bạn thì chỉ cần 1 sự việc gì đó ngta cũng mở lời gợi ý cho bạn rủ rồi mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...
     
  14. tra.andong Thành Viên Cấp 2

    nếu cô ấy thích mình thì đâu đến nỗi suy nghĩ đau đầu như vậy chứ mối wan hệ ----> bế tắc -< help me... - 1
    mình phải làm 1 cái ji2 đoá để cô ấy chú ý . ko thể ngồi chờ sung rụng dc9 ...

    mình phải làm ji2 đây
     
  15. obama0762109 Thành Viên Cấp 5

    hãy biết dừng đung lúc bạn ah,cô ấy là ng xem trọng bề ngoài rồi
     
  16. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Kiếm nick yahoo chat đi đừng nt nữa,nếu bạn nói chuyện hay thì từ từ cô ấy sẽ mến bạn,chứ trò nt thì có vẻ ko ăn thua rồi
    Hoặc kiếm địa chỉ nhà cô ấy,mỗi ngày đến đặt 1 đóa hoa hồng trước cổng,đặt đến khi nào cô ấy lấy chồng thì kiếm cô khác,lưu ý có đi đâu dài ngày thì khi về cứ cộng ngày lại và đem đến số hoa còn thiếu
    Xin hết
     
  17. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Kiểu này ít hy vọng lắm bạn àh , mình thấy bạn nên wên đi thì hơn ... ! Nếu lần đầu gặp mặt mà bạn thích cô ấy rùi thì cũng bình thường , đó chỉ là cảm nắng 1 ai đó (dẽ thương , có duyên) thui , chứ chưa gọi là iu đâu , ... tương tư thế này thì mệt mình thui ... !
     
  18. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    rồi sẽ có ng phù hợp ,quên đi vì cô ta hơn bạn
     
  19. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    hết 80% là ko có ấn tượng hay thiện cảm dành cho bn rồi...20% còn lại là fai? do bn tự nỗ lực làm nên thuj...gud luck.. mối wan hệ ----> bế tắc -< help me...
     
  20. thanhtien85 Thành Viên Cấp 5

    ôi nhìn chặng đường mà bạn mún đi sao ...... thế!!!!!!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhtung97,
  2. giaiphap.hitech,
  3. Nam Sim,
  4. 0931432878,
  5. TienTien Shop
Tổng: 431 (Thành viên: 6, Khách: 405, Robots: 20)