Tìm kiếm bài viết theo id

sao lâu lâu lại hay thấy hoài 1 giấc mơ ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi _HALEY_, 16/8/09.

ID Topic : 1140373
Ngày đăng:
16/8/09 lúc 18:32
  1. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,263
    Không hiểu có phải vì mình yếu bóng vía hay không nhưng sao lại cứ thấy ma và chết chóc trong ác mộng hay giấc mơ .Dưới đây là 1 trong 3 giấc mơ mà lâu lâu mình vẫn hay thấy đi thấy lại.

    Đã lâu rồi mình đã không còn thấy ác mộng nữa ,nhưng gần đây lại mơ .
    Đa số trước đây mình gặp ác mộng trong giấc mơ hay khi thức tỉnh mình đều bàng hoàng và hoảng sợ.Nhưng .......không hiểu sao lâu lâu giấc mơ này lại hiện về vẫn nội dung như thế nhưng lại 1 góc độ khác ,mình đã thấy giấc mơ này cũng 3 lần rồi.Nhưng lần nào cũng mang tâm trạng buồn bã sâu thẳm trong giấc mơ cho đến khi thức giấc .
    Trong giấc mơ đầu óc mình vẫn nhớ như in ,một căn nhà gỗ hoang to với mái tôn cũ kĩ ,nằm sõng soài lạnh lẽo trong một khu rừng heo hút .Mình thấy mình đơn độc bước vào căn nhà ,xung quanh rất tối cái nhìn hạn hẹp đi vì chỉ có 1 chút ánh sáng của đèn cầy le lói .Sáng nhất có lẽ là nơi đặt tấm kiếng soi kiểu phương Tây nằm chính giữa căn nhà , mình bước tới nhìn vào gương ,nhưng lạ thay mình không thấy bóng mình trên ấy giống như không có ai đứng đấy cả ,thật tò mò mình lại nhìn thật kỹ vào gương .Nhưng.....chẳng thấy gì ,đột ngột một cái bóng trắng phớt ngang nhanh tích tắc nhưng chừng ấy cũng đủ để mình nhận địng được chút ít .Dường như đó là bóng của 1 con người ,một cô gái mặc chiếc áo trắng xóa .Tim mình bắt đầu đập bấn loạn , quay mặt nhìn xung quanh mọi vật vẫn lặng thinh lạnh lẽo tạo thêm cảm giác rất hoảng sơ .Rồi khi đưa mắt sang nhìn cánh cửa sổ cũ kỹ mục nát ,bóng trắng ấy lại vụt qua .Sợ quá ,mình chạy thoát thân .Khi chạy trên đường dường như mình đột ngột bất tỉnh . Rồi khung cảnh căn nhà gỗ lại hiện về ,lần này thì hoàn toàn khác trước ,không phải chính bản thân mình vào mà 1 người khác .Lúc ấy cứ giống như đang xem 1 cuốn phim . Hình như 3,4 người đàn ông gì đó bước vào căn nhà gỗ ,nói chuyện ầm ĩ và cười đùa
    Sau đó 1 người đàn ông đột ngột chết 1 cách bất ngờ ,mình không biết nguyên do rồi tới người kế tiếp ,cứ thế 3,4 người đàn ông ấy chết cả .Trong tìm thức lúc này rất sợ ,mình biết rằng có lẽ đều do bóng ma gây ra .
    Rồi sau đó khung cảng bắt đầu đổi khác mình thấy 1 người thanh niên từ trong rừng bước đi trên con đường mòn ,người thanh niên trắng trẻo ,dáng vẽ cao to và khôi ngô nhưng khuôn mặt lại buồn bã u uất bước vào ngôi nhà gỗ .Anh ta cũng thấy cảnh tượng giống mình ,cũng tiến tới gương và gặp cái bóng trắng .Cảm giác như anh ta cũng sợ và cũng quay quanh ngôi nhà ,vì không biết chuyện gì xảy ra .Anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy mấy xác chết nằm la liệt trong 1 góc ở căn nhà gỗ .Rồi mình thấy cái bóng trắng đứng đằng sau lưng anh ta , lúc này mình cảm nhận rõ nỗi sợ hãi của anh ta .Cái bóng trắng tay cầm một mãnh gương vỡ giơ lên , người thanh niên sợ hãi quay nhìn cái bóng trắng .Mình nghĩ đáng lẽ ra cái bóng trắng sẽ giết anh ta ,chắc cũng giống như những cái chết của những gã đàn ông kia .Nhưng cái bóng đột ngột chạy mất .Thật lạ !
    Rồi tất cả trở nên trắng xóa trước mắt nhìn ,không thấy được gì nữa .Thoát cái mình lại thấy tiếp 1 hình ảnh 1 cô gái trẻ bị 1 đám đàn ông làm nhục ,cưỡng hiếp .Kinh khủng khi cô gái ấy bị đám đàn ông ấy giết chết .
    Và sau đó văng vẳng trong đầu mình rất nhiều sự kiện như 1 trò chơi lắp ghép (hình ảnh thanh niên trẻ cùng cô gái trong 1 căn nhà trắng thật đẹp ,anh ta lái xe đi làm ,mình thấy bức ảnh họ chụp khi cưới nhau , cô gái đi đâu đấy trên đường ,sau đó bị 1 đám đàn ông làm nhục rồi giết chết ) .Khi ghép chúng lại mình hiểu lơ mờ về câu chuyện .
    Rồi giấc mơ lại đưa mình về ngôi nhà gỗ ,vẫn người thanh nhiên ngồi bệt trên nền trong căn nhà gỗ .Mình lại thấy góc khác trong căn nhà gỗ có cái bóng trắng ,nó đang ngồi khóc ,cái bóng trắng ngước lên ,hiện ra khuôn mặt trắng bệt rất đáng sợ .Nhưng mình vẫn nhận ra đó chính là cô gái bị giết .
    Xâu tất cả lại chúng đã thành 1 câu chuyện.
    Người thanh niên kia và cô gái bị giết chính là đôi vợ chồng mới cưới .Ngày kia anh ta đi làm còn cô gái thì đi mua 1 món đồ gì đó trên đường thì gặp 1 đám đàn ông lạ ,chúng cưỡng bức cô rồi giết chết cô ấy .Xác của cô cũng gần ngôi nhà gỗ ,từ đó không thể siêu thoát .Hồn cô nương náo trong căn nhà gỗ .Rồi cô ta phát hiện những gả đàn ông vào căn nhà gỗ ,ám ảnh cô gái về những hình ảnh lúc trước khiến cô giết chết những người đàn ông đã vào trú ở căn nhà gỗ , Khi cô lại định giết người thanh niên thì cũng là lúc cô gái chợt nhận ra đó là chồng mình .Thì ra khi hay tin vợ mình chết người thanh niên như dại như cuồng cứ đi lang thang ,rồi tình cờ lạc vào căn nhà gỗ .Anh ta đã không nhận ra cái bóng trắng ấy chính là cô gái (vợ mình ) .
     
  2. chet vi gai dep Thành Viên Bạch Kim

    :matrix:khó giải thích lắm bro ơi lâu lâu mình cũng như bro chỉ mơ thấy một giấc mơ là một chuỗi sự việc liên tiếp nhau của từng giấc mơ:confuse:
     
  3. nhanthoigian Thành Viên Cấp 3

    hay pro là hậu kiếp của chàng thanh niên . Biết đâu tương lai pro ko vào 1 ngôi nhà gỗ nào đó có cô gái đang chờ Pro .
     
  4. thuoctay_online Thành Viên Cấp 1

    theo mình nghỉ thì tương lai bro sẽ gặp cảnh đó đó.mình cũng từng bi vậy!!!
     
  5. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    Ec ec, mấy ba này trù người ta ko à, cũng mong rằng đó ko phải sự thật đối với chủ topic sao lâu lâu lại hay thấy hoài 1 giấc mơ ?.
     
  6. nmadtu Thành Viên Cấp 2

    hồi nhỏ mình cũng rất hay gặp một giấc mơ, nhưng mình không thể nhớ rõ ràng bằng bro, cũng lâu rồi mình ko còn mơ thấy nữa nên cũng đã quên dần, chỉ nhớ 1 vài 3 ý rất bình thường nhưng làm cho mình vô cùng mệt mỏi và bực tức, mơ xong tỉnh dậy là muốn quạu rồi. Mình mơ thấy 1 cô gái mặc áo dài trắng hiện giữa bầu trời cầm chiếc nón lá vẫy chào hướng về mặt đất, sau đó mình nghe thấy tiếng động cơ máy bay và hình ảnh cô gái mờ dần, máy bay bay lên rồi từ từ biến mất, lúc đó ở dưới mặt đất có 1 chú bé cứ mãi nhìn lên trời, tay cầm 1 cái que nhỏ, cứ đào đào cái gì dưới chân mình, có vẻ rất buồn bã, mình không thấy rõ nhưng cảm nhận được là chú bé đang khóc, có lẽ điều này đã tác động đến tâm trạng bực bội của mình. Trong 1 lần mơ mình mơ đi mơ lại cái đoạn ấy rất nhiều lần nên nhớ rất rõ. Giấc mơ này kết thúc khi ba mẹ mình chia tay. Không hiểu là tại sao nữa.

    Còn hiện giờ mình hay có những giấc mơ nhưng chỉ nhớ mang máng, không nhớ rõ lắm, sau đó khoảng 1-2 tuần lẽ là mình gặp ở ngoài đời y hệt như trong giấc mơ đó vậy.
    Có ai giống mình thì cùng chia sẻ nhé sao lâu lâu lại hay thấy hoài 1 giấc mơ ?
     
  7. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Ừ cám ơn bạn an ủi nhé ,nói thật mình không hiểu lắm về mộng mị theo 1 cách khoa học .Nhưng đôi khi thấy sự chết chóc những người lạ mình không hề gặp ngoài đời lại xuất hiện trong giấc mơ .Cũng thấy kỳ .Hồi còn đi học ,môn sinh cô đã từng nói về mộng mị ,cô ấy nói mộng mị thường đo khi ta thức bắt gặp 1 sự việc nào đó và đc não lưu lại .Nhưng trong giống mơ của mình ít thấy cái mà cô giáo đã nói .
     
  8. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Mình không rõ là gì nữa ,nhưng ta số mình gặp ác mộng thì không quên được , có cảm giác mơ mình đang hoặc đã trãi qua .Nên nhớ rất rõ .
     
  9. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    mà @nhanthoigian và @thuoctay_online mấy Bro nói tui nghe sao giống coi phim tào quá T"T
     
  10. paracetamol Thành Viên Cấp 4

    cái này do bro đọc truyện tranh nhiều nè. mình thấy cái cảnh giống khu rừng trong harry poster đósao lâu lâu lại hay thấy hoài 1 giấc mơ ?
     
  11. trivo_1983 Thành Viên Cấp 4


    có mình nẻ, có lần mình mơ thấy đứng ở 1 mỏm đá xung wanh là biển. vài tháng sau cảnh đó lại xuất hiện ở ngoài đời trong 1 lấn mình đi chơi ở cần giờ. sao lâu lâu lại hay thấy hoài 1 giấc mơ ? - 1
     
  12. NH2 Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng giống bro ở trên nè, lâu lâu nằm mơ thấy một số cảnh, xong một thời gian sau gặp lại y như trong mơ không sai một cái gi`, giống như được đang xem lại một đoạn phim vậy, thấy cũng lạ lạ, nhưng riết rồi cũng quen !!!
     
  13. Meodaicabmt Thành Viên Cấp 6

    chuyện bịa thật hay
     
  14. david_chicken Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mơ zay chãng bít đánh đề số mấy nữa sao lâu lâu lại hay thấy hoài 1 giấc mơ ?
     
  15. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    NGƯỜI TA NÓI "LỜI NÓI KHÔNG MẤT TIỀN MUA ,LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU "
    Bạn thật bất lịch sự quá ,không biết chút gì về tôi mà kết tô5i bịa chuyện .
    NẾU KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG VÀO CHẢ AI NAN NỈ VÀO PHÁT NGÔN VÔ DUYÊN.
     
  16. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    no NO ...bạn nào thích coi harry cho mình xin lỗi trước ,mình ghét coi cái phim đó lắm .
     
  17. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    Xem thấy quen lắm,hình như trong 1 phim kinh dị Mỹ.
     
  18. NH2 Thành Viên Cấp 1

    "Đích đến cuối cùng" fải hem nà?
     
  19. bpchanh Thành viên bình thường

    ghê qué,đọc xong hết dám ngủ,hic hic
     
  20. Lên Đời Thành Viên Cấp 2

    Giấc mơ của chủ 2pic giống như 1 cuốn truyện tiểu thuyết kinh kị chứ ko giống 1 giấc mơ từ nhỏ đến giờ mình toàn mơ những giấc mơ ngắn ngũn chẵng đâu vào đâu chỉ toàn là những mảnh vụn rồi rạc ko thể nối ghép, thế mà chủ 2pic lại có 1 giấc mơ hoàn chỉnh đến như vậy thì thật khó mà tin dc.