Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hien_striker, 17/8/09.

ID Topic : 1143029
Ngày đăng:
17/8/09 lúc 19:38
  1. hien_striker Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,419
    Số là hôm thứ sáu vừa rồi, nguyên một đám bạn cũ cấp 3 ( học 3 năm cấp 3 chung lớp mà ko có đổi học sinh ) điện thọai cho mình hỏi đang ở đâu ra nhậu, ok 15p sau có mặt tại hiện trường là quán " Nhà Sàn " bên quận 4, nhìn chung quán thóang mát và rất ư lãng mạng ( mặc dù là quán nhậu ).

    Cũng đã 5 năm gòi từ cái năm mà cả bọn chia tay là năm 2004, bây giờ gặp lại mỗi đứa mỗi cảnh, mỗi hình hài, mập ốm, đẹp ra xấu hơn đều có đủ. Cả bọn có trai có gái, vui nhất là lúc đầu chỉ có 5 đứa, rồi từ từ đứa này biết số phone đứa kia, thế là một hồi hơn mười mấy đứa đã có mặt, mình rất bất ngờ khi có một đứa con gái nhìn rất dễ thương và lạ lạ, nhìn kỹ lại thì ôi, nhỏ hỏi: anh khỏe hông? anh lúc này làm gì sao rồi? ( trong lớp mình hồi đó con trai với con gái xưng anh và em dzui lém ) trời ơi sao mà dễ thương wá, hồi ức trở về liền: À, thì ra là...ngồi bàn phía bên kia trên cùng của lớp. Hồi đó trong lớp mình ít để ý ai lắm cứ lo chơi với mấy đứa gần bàn thôi, nay bỗng dưng gặp lại đúng là tình chợt đến với mình, mình có xin số diện thọai hết của cả nhóm và đặc biệt là số của em ấy. Sau cái ngày họp lớp mình thường xuyên nhắn tin cho em, em cũng trả lời mình.

    Thật lòng mình rất muốn rủ e đi chơi và làm quen với em nhưng sao trong thâm tâm mình nó sao sao ấy, mình cũng đã rủ em đi chơi mấy lần nhưng em hỏi mình:" anh có rủ mấy bạn chung lớp đi chung ko?" Tới câu hỏi này thì mình thật sự nản rồi.

    Mấy bro có thể chia sẽ cho mình chút kinh nghiệm hay cách nào hay hay để mình có thể theo đuổi cuộc tình này ko? mình cũng đang buồn đây.
    Rất cám ơn sự theo dõi và góp ý từ a e 5giây.vn

    Update ( 18/08 ): tối đã rủ em đi nhậu chung với nguyên đám họp lớp nữa, mình sau khi có chút men trong người đã can đảm thổ lộ với em và em cũng đồng ý đi chơi với mình ( 2 đứa à ) trời ơi sao con sung sướng wá
     
  2. longthan0751 Thành Viên Cấp 4

    kiếm viên thuốc mê
     
  3. 7miles Thành Viên Cấp 5

    mới nghe em phán 1 câu chưa gì đã nản. HCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao
     
  4. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    pác cứ chịu đi chơi với em í 1 2 lần ,kèm theo rủ 1 2 đứa bạn mà mình tin tưởng.thì cái dk mà em đòi mình đáp ứng dc rùi.(thế là ko phải đi riêng 2 đứa nhá tèn ten)

    Sau đó tùy tình hình,bác nhắm có tiến tới dc ko thì rủ đi xem phim,ăn hàng<===con gái thích cái này lắm,về mặt ăn hàng,quán cóc thì bác qua bõ ẩm thực,nhìu cái lạ mà hấp dẫn ngon bổ rẻ lắm.

    Sau đó nữa tùy tình hình mà nắm tay tung tăng,dc thì >>>HCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao===>>>>HCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao - 1
    nếu dc nhớ lên đây khao anh em 5s cafe vì đã tư vấn nha
     
  5. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    ở tù nha cưngHCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao
     
  6. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    có khi em chỉ hỏi giả vờ thôi,cứ nói đại là có 2 đứa mình thôi được kg e?nếu e nói kg ,thì nói để anh gọi thử mấy đứa bạn có rảnh kg?rồi nói tụi nó bận hết rồi.a và e đi thôi hôm khác rủ tụi nó..
     
  7. vuong89 Thành Viên Cấp 2

    tiến tới đi bạn, đừng bỏ qua cơ hội.
    Nếu ko sau này bạn có hối tiếc cũng muộn đó.
    Tranh thủ thời gian đi. Em này hình như cũng có ý rùi đó.
     
  8. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    mà bác có thấy em nó khoái bác ko . Thấy chưa áp phê thì bác ráng nhắn tin nhìu nhìu, nội dung ướt át gợi suy nghĩ cho em nó. Thấy phê rồi thì hẵng rủ đi.
     
  9. piedzethuong I ll always Love to Love.

    hỏi vậy là quá hợp lí rồi bro , hồi kì bạn nam cấp 3 rủ e cũng lịch sự hỏi vậy thui chứ sao lâu rồi gặp rủ 1 cái đi liền đc , đâu có phải dễ dãi vậy đc đâu ^^
     
  10. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    :canny: chài pa này giả khờ hay khờ thật vậy ta ? nt rủ đi mà trả lời là mừng rồi , lúc đầu cứ đi chung có chết ai đâu , rồi từ từ bắn tẻ , cứ muốn đi tắc đón đầu không HCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm saoHCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao - 1HCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao - 2
     
  11. chobits86 Thành Viên Vàng

    chài chài , cái quán này gần nhà cũ , hồi xưa 1 tuần 1 lần đi bộ ra đó nhậu với mama nè
    Về chuyện của bạn , 1 là cô í ko thích bạn , 2 là cô í hơi thích nhưng ngại , nhưng có lẽ thiên về cái 1 nhiều hơn , dù sao thì bạn cũng nên cố gắng đeo đuổi đi để sau này ko phãi nuối tiếc
     
  12. that_tinh Thành Viên Cấp 5

    dzụ này h lèm biếng,nhưng cũng có lời khuyên cho:ông cứ tấn tới tấp đi,ngại khỉ j,mặt phải chai thì mới kua gái đc,thử hỏi con gái nó e ngại ông cũng thẹn thùng biết chùng nào mới giải quyết đc
     
  13. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản:confuse:. ban đầu phải rủ thêm để tạo niềm tin. Sau này khi niềm tin đã vững thì chuyển sang chiến thuật đánh tỉa có mục tiêu. Đảm bảo thắng lớn. Còn về phần mục tiêu là bạn cũ lâu năm thì càng có lợi vì dù sao cũng có nền tảng rồi. HCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao
     
  14. super_toan Thành Viên Cấp 4

    nhất cự li nhì tốc độ
     
  15. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    dục tốc bất đạt..hehe
     
  16. hien_striker Thành Viên Cấp 5

    rồi vậy em sẽ chọn 1 ngày đẹp trời để rủ e đó đi, cám ơn ý kiến chân thành của ae 5s nhìu lắm, sẽ update tình hình cho ae theo dõi, hì hì, quả này đầu tư hơi căng à
     
  17. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Cố gắng đi nha pác,mất công sau này hối hận.Không cần biết cô ta có để ý bạn hay ko bạn cứ làm liều 1 phen đi.Mình cũng hay làm liều lắm nè mà đa số là thành côngHCM - Tình chợt đến nhưng ko biết làm sao
     
  18. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    nhắn tin, gọi điện thoại, khen em nó nhiều vào...đổ ngay..đừng có rủ đi chơi bây giờ, sẽ bị hỏi câu kia..cứ từ từ mà tiến..
     
  19. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    tiến tới dc đó... cứ rủ 1-2 ng` đi rùi từ từ...
     
  20. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    cứ từ từ dục tốc lá bốc dục
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 433 (Thành viên: 5, Khách: 416, Robots: 12)