Tìm kiếm bài viết theo id

Nhồi nhét kiến thức theo ý mình vào đầu con em mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi coconuc, 13/8/09.

ID Topic : 1133945
Ngày đăng:
13/8/09 lúc 23:30
  1. coconuc Power Seller

    Tham gia ngày:
    2/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,171
    Quý vị làm cha làm mẹ không chỉ dạy cho con mình không hư mà cần biết mở con đường cho con mình sao cho ham học và thông minh chứ không phải là để làm sao nhồi nhét kiến thức vào đầu con mình …nào là phải biết Phật thế này, Pháp thế này, tăng thế kia…hay là cấm cái này, cái khác. Cần cho con em mình được vui chơi theo hướng ham học hỏi, phát triển trí nhớ và khả năng thông mình.

    Mình cần biết khi mình làm cha làm mẹ thì mình đúng cái gì? Cái gì mình không chắc chắn là đúng ? Cho nên quý vị cần phải có kiến thức dạy con thật tốt. Ở một số nước, trong chương trình đào tạo cho học sinh thì trong trường người ta dạy rất ít mà người ta cho học sinh đi thăm những công trình, nhà máy, viện bảo tàng, thăm nông thôn, cảnh đẹp quê hương, núi, biển… tức là dẫn các em đi quan sát cuộc sống - học các bài học từ cuộc sống để phát triển trí tuệ và tình thương.

    Quý vị phải coi chừng khi nhồi nhét kiến thức theo ý mà mình cho là đúng vào đầu con em mình.

    Quý vị hãy nhận thấy qua hai hình ảnh mà thầy đưa ra : Một em nhỏ ngoài giờ học ở trường được học thuộc lòng răm rắp các kiến thức từ trong sách vở, kinh sách….và một em nhỏ thì ngoài giờ học trong lớp được cha mẹ tranh thủ đưa đi mọi lúc mọi nơi để quan sát xem cảnh đẹp, xem cuộc sống, xem súc vật, thiên nhiên, chợ búa…Quý vị sẽ thấy hai em này có sự sâu sắc và phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một em thì phản ứng giống như con gà nhốt trong lồng và em kia thì phản ứng rất tự tại và minh mẫn, gần như cái gì cũng có thể nhìn qua được.

    Trong cuộc sống có 3 quyển kinh thì quyển kinh không có chữ ở trong đầu và quyển kinh ở ngoài cuộc sống là hai quyển kinh quan trọng nhất, còn quyển kinh ở trong trường lớp, thư viện là những chữ chết, câu chuyện chết, tờ giấy chết…chỉ làm cho con người mình cứng đơ lại, trở thành chai sạn và cực đoan. Quý vị hãy dẫn con em mình nhìn thầy một hình ảnh một ông giầu có, to béo, phương phi ở trong thành phố và một hình ảnh một bà lão gầy còm, ốm yếu và nghèo đói ở nông thôn thì tự khắc các em ấy sẽ mở trí, sẽ suy tư. Mở trí và nhồi nhét kiến thức hoàn toàn khác nhau. Quý vị chỉ cần dẫn dắt cho các em biết được các kiến thức phổ thông và cho thấy hình ảnh của các kiến thức ấy qua phim, mạng internet, hình ảnh hay tốt nhất là thực tế. Từ đó, trẻ em sẽ nảy sinh tình thương, xúc cảm và mở trí tuệ.

    Quý vị đừng dạy con mình theo ý mà mình cho là đúng, như vậy là sẽ vô tình biến con mình thành nô lệ của kiến thức với một cái đầu chết.

    Cần hướng dẫn cho trẻ em bên ngoài quan sát cuộc sống, bên trong quan sát cái đầu. Cho con em mình công thức và tạo nhiều cơ hội cho con em mình quan sát.

    Quý vị cần cho con em mình một kiến thức về công dân của Quốc tế, cần có một ý tưởng lớn và tạo động cơ, gieo cho con em mình những hạt giống để khi có cơ hội là nảy mầm. Thời đại công nghệ thông tin thì vấn đề liên lạc giữa các quốc gia rất dễ dàng và do đó cần có tầm hiểu biết rộng để ứng xử với thời đại. Cần tạo cho trẻ em trau dồi ngôn ngữ quốc tế, văn hóa các nước....Cần cho trẻ em có tầm nhìn nghĩ tới khả năng làm việc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới để quan sát dần dần một cách tổng quan và lớn lên thì không còn ngỡ ngàng.

    Nếu quý vị nào đã hướng cho con em mình học theo Đức Phật thì cần hướng cho con em mình về những hình ảnh thương người, chủ đề tình thương của Đức Phật chứ không nên đề cập tới vấn đề tu hành.
     
  2. khangiaytinhyeu Thành Viên Cấp 5

    ko tốt cho lắm.mỗi người có số rồi bạn ah
     
  3. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Bài viết hay tuyệt. Đúng là vấn đề giáo dục ở Vn là con người ta nhồi nhét kiến thức nhiều hơn là mở trí để tiếp thu nó
     
  4. coconuc Power Seller


    Thanks 2 bạn.
     
  5. sxnx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    http://haythat.wordpress.com/
     
  6. abc99 Thành Viên Cấp 1

    nhân bài viết của COCONUT làm mìnhc cũng táy máy 1 chút.Nói về việc học,ở đời con người ta thường dạy con ráng học,nâng cao kiến thức để...có công danh, sự nghiệp...cuối cùng là để kiếm được nhiều tiền...sung sướng tấm thân,mà quên đi là phải học làm người trước đã.Có thể có nhiều bạn ko hiểu rõ,hay ko đồng tình? Mình mạn phép hỏi các bạn : có bao giờ các bạn tự hỏi mình được sinh ra ở thế gian này để làm gì?để ráng làm nhiều tiền SỐNG sung sướng[ có thể bằng mọi giá để đạt được mục đích này ],khi mà tất cả mọi người ai ai cũng phải RA ĐI,dù giàu hay nghèo,dù sướng hay khổ,dù người thượng lưu cao chót vót hay kẽ bần cùng,hay là để lấy vợ,lấy chồng sinh con đẽ cái nối dòng nối dõi làm rạng rỡ tông môn như nhiều người thường nghĩ?Tất cả chĩ là công cốc mà thôi các bạn ạ.Ta đươc gì khi bước qua bên kia với 2 bàn tay trắng,thậm chí cái nút áo cũng phải bỏ lại?Để cho con ,cháu mình được hưỡng,sung sướng?Được gì khi chúng nó cũng lần lượt ra đi với 2 bàn tay trắng.Sinh ra--kiếm tiền [dù có học hay ko cũng ko ngoài mục đích này]---lấy vợ,chồng----Sinh con ---Chết.Tới đời con cũng thế thôi .Cái vòng lẫn quẫn.Câu trã lời : Chúng ta được sinh ra để học làm người, học diệt lòng tham ko đáy,lòng ích kỷ trong bản thân mình,học thương yêu đồng loại,yêu muôn loài,[để chi vậy?] ĐỂ CÙNG TỒN TẠI.[Mình ko bàn về duy tâm,duy linh ở đây,các bạn tự suy nghĩ thêm ]Một thế giới mà nươc nào cũng muốn làm cha thiên hạ,đánh nhau,bom X bùm...TẤT CẢ cùng chết.Trong phạm vi nhỏ hơn [gia đình, xóm làng,hay lớn hơn nữa...cũng thế thôi.Sớm muộn gì cũng đến lúc tự tiêu diệt lẫn nhau.Mình mong sao tất cả mọi người hiểu được ý mình [đừng bao giờ nghĩ mình dạy đời ],để tình người nỡ rộ trong tâm mọi người,để thế gian này là địa đàng ,chứ ko phải là địa ngục. CHO TÔI XIN MỘT CHỮ NGƯỜI.
    Cám ơn các bạn.
     
  7. coconuc Power Seller

    Vạn lời nói cũng như gió thoảng, bạn hãy tạm dừng suy nghĩ của mình lại trong vài giây để cảm nhận vẻ thanh thoát trong thế gian này, chiếc lá rơi, nhìn vài chú chim đang bay lượn trên bầu trời, cơn gió thoảng qua....hãy để trái tim bạn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đó mà không cần phải qua suy nghĩ.

    Phật từng nói rằng : Ta chỉ độ được những ai có duyên với ta.

    Vài lời.