Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boycute, 14/8/09.

ID Topic : 1136391
Ngày đăng:
14/8/09 lúc 22:34
  1. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    uh,bứng trồng chỗ khác nếu nhà có sân sau đi bro, hay dời đâu đó gần nhà ko bị lấn đường đc hum!!!
     
  2. boycute Thành Viên Vàng

    nhà ko có sân sau mà bro , thank anh em chia sẽ Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên trồng trước nhà lâu rùi
     
  3. phương_nguyễn Thành Viên Vàng

    Bạn có tình cảm với cây xoài là đương nhiên rồi. Thực vật và động vật đều có tình cảm đó bạn.
     
  4. law89 Thành Viên Cấp 6

    có khi nào nó thành hồn ma cây xoài hok ta!HEHE Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên May sao nhà mình trong xóm cây quá trời mát lắm---Giờ riết đi ngoài đường chẳng được như hơn chục năm về trước:cây to mát rươi. trên Tôn Đức Thắng,Đinh Tiên Hoàng,hay vài chỗ nữa....chỉ thấy nhà lầu và cột điện là nhiều....đô thị hóa-cây xanh chỉ còn trong công viên.Mà công viên vô đó thì ko xxx cũng nấu cháo lưỡi riết bực mình--!
     
  5. chobits86 Thành Viên Vàng

    eo , hết chuyện rồi đi đốn cây xoài , để trái ăn chứ mấy ông này kì ghê
     
  6. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    ở thành phố thì phải chịu thôi ban à, giờ xuống quê sống cung ko dc yên thân nua là
     
  7. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bác đa cảm thiệt Y__Y
    chụp hình em nó trước và sau bị đốn để dành xem đỡ nhớ đi.
    ko thì lụm lại 1 nhánh cây, đem ngâm hóa chất,để dành rờ rờ đỡ nhớ =.=
     
  8. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    nói ko biết suy nghĩ. đàn ông đàn bà thì sao, cái gì gắn bó mấy chục năm cũng ít nhiều có tình cảm chớ.
    ghét cái thói ra vẻ ta đây đàn ông mạnh mẽ
     
  9. boycute Thành Viên Vàng

    Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên

    thui hii nhà làm gì có hoá chất mà ngâm , thank chia sẽ nha

    thank mọi ngườ chia sẽ :41_002:
     
  10. quanghuy_bro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc tại bác tè nhìu quá nên đến tết vừa rùi nó mới ngấm đấy.chia bùn cùng bác.bây giờ phả ra chợ mua xoài
     
  11. timaptote Thành Viên Mới

    Bây giờ đi chiếc chục cành đẹp đẹp trước đc ko ? Bao giờ họ chuẩn bị đốn thì đem xuống trồng sau (hay chỗ khác) ?
     
  12. boycute Thành Viên Vàng

    rùi cây xoài đã "đi" xa
     
  13. boycute Thành Viên Vàng

    hình anh cuối về " nó"
    Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên
    Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 1
     
  14. vuong89 Thành Viên Cấp 2

    bác "cây" thôi đã thôi rồi...

    Mấy ông MTĐT chặt cây lớn trồng cây bé nè. Nản thật.
    Hùi trc đi đường thấy trên mấy cái đại lộ lớn mấy cây cao to mấy chục năm tuổi, bóng mát đổ dài suốt dọc con đường thĩ lắm cơ ==>> hình ảnh đi vào trong những bài tình ca Sài gòn xưa mà bị mấy ổng chặt ko thương tiếc, rùi trồng lại những cái cây bé xíu. thấy buồn cho 1 thời đã xa...
     
  15. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    cây xoài của bạn ở ngoài đường mà,
     
  16. boycute Thành Viên Vàng

    uh đúng rui nhung6 gia đình trông nó lâu rui 2 , hồi đoá cái đường chỉ là kênh rạch mà thui:confuse:
     
  17. se7en Thành Viên Kim Cương

    Chia bùn cùng bác Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên , nhìn nó nhớ hồi nhỏ cô giáo kiu làm văn tả cây xoài nhà em Buồn nhìu lắm có 1 ký ức khó wên - 1
     
  18. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Chia bùn cùng pác , em nó đã ra đi !
    Hồi nhỏ trước nhà cũng có cây trứng cá bị chặt cũng bùn lắm T_T , ko có cây để leo trèo... huhu T_T
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 482 (Thành viên: 1, Khách: 476, Robots: 5)