Mình và bạn gái wen nhau 5 năm ... Cô ấy wa Mỹ dc 1 năm ... Tình cảm mãi mặn nồng theo thời gian Tụi mình có bàn với nhau khi cô ấy về VN trong 1 năm nữa (giờ chưa có tiền về ) thì sẽ gửi 1 đứa con rồi khi wa đó cô ấy sanh ... Bản thân mình CV cũng khá ko muốn thay đổi cuộc sống ở xứ người nhưng cũng muốn con mình sinh ra bên đó ... Gia đình cô ấy bên đó tán thành nhưng kèm theo đó có khó khăn gì ko? vì cô ấy chỉ là du học sinh chưa có thẻ xanh, ai có kinh nghiệm cho chút ý kiến
nghe đâu sinh con bên đó thì mẹ và con đều được nhập quốc tịch, nhưng mà phải có người bên đó bảo lãnh...Mỹ có chế độ rât tốt với con nít..
sẽ phải tự túc lo hết đó......................... đừng mơ mộng hảo huyền bạn ơi...................... em bé chưa chắc được vô quốc tịch nữa.............. mình hồi xưa cũng tính rồi............đi du lịch thôi............khó ăn của Ngoại lắm ...........................
có vụ đẻ con bên Mỹ được nhập quốc tịch nữa ha vậy mấy em nhập cư trái phép bị bắt lùa vào trại tập trung chắc có quốc tịch hết
trời đâu ra dễ ăn vậy. thà bạn gái bạn có thẻ xanh, có công việc mức lương đảm bảo mà sinh con thì mới có khả năng đứa bé cũng được thẻ xanh (chứ ko có thẻ đỏ dâu đừng có mơ nha ) mà sinh con như vậy thì phiêu quá đi, gia đình cô gái có ở bên Mỹ để phụ giúp lúc làm mẹ không? nếu đẻ ra rồi liệu với đồng lương Việt Nam bạn nhắm nuôi nổi con bạn ở Mỹ không? bạn nói cô ấy còn là sinh viên du học tức là chưa tốt nghiệp? chưa đi làm??? đời sống ở Mỹ không rẻ đâu bạn. tiền đồ sự nghiệp chưa có gì mà đẻ thì thiệt thòi cho đứa nhỏ lắm. cứ cho gia đình cô ấy cũng ở Mỹ, và giàu đến nỗi chẳng cần bạn chi một tay, thì đứa bé lớn lên thiếu sự chăm sóc của bố thì thế nào?
Thôi bro ơi!!!Ko dễ ăn vậy đâu!!!Em có người quen ở bên đó nghề nghiệp cũng khá ổn ma còn than thở là nợ ngập đầu vì cho con đi học chứ đừng nói chi bạn gái bro là du học sinh,mà nghe người đó nói lạng quạng chính quyền thấy mình chăm sóc ko đầy đủ cho đứa nhỏ là nó có quyền đưa đứa nhỏ vào nơi có điều kiện hơn nữa đó!!!Chưa kể rắc rối về quốc tịch,rồi tâm lí và đời sống tình cảm của đứa nhỏ ko có cha bên cạnh nữa!!!!
1 năm trước bác này có nói chuyện cô ngyêu sang Mĩ, giờ đc 1 năm rùi àh, tính làm 1 đứa bé quốc tịch Mỹ àh? Obama chẳng
bên đó nếu ko đóng bảo hiễm y tế thì đi bệnh viện tón $ lắm đó,vậy nè,kiếm ai đó kết hôm giả -du học sinh đâu có thẻ thường trú đâu Đẻ con xong khai single mom lấy $ trợ cấp mấy năm sau về bão lãnh bro đi,vẹn cả đôi đg hen
vẫn chưa hiểu, sinh ở Mỹ khác gì sinh ở VN trong khi bố mẹ nó vẫn là công dân Việt Nam. Mẹ nó cũng chỉ có visa F1, quá 1 năm nếu về nước chơi phải lên LSQ xin visa lại như ban đầu (nếu nó thấy mục đích học tập ko đàng hoàng nó reject không cho đi luôn chứ đừng nói sang bên đấy tính chuyện đẻ con, mọc rễ bên ấy) chưa nói đến chuyện sinh ở Mỹ mà ko có quốc tịch Mỹ thì sau này về VN phải chạy vạy đủ thứ giấy tờ để nó có quốc tịch Việt Nam Hay mục đích chỉ để sau này trong lý lịch của đứa bé khai "Nơi sinh: USA" cho oai
ủa !!! vậy mà em tuởng vợ bác này đang o trong bệnh viện ,đang lo kiện cáo tụi xe tải tông ở Vũng Tàu chứ
"Mình về mình tắm ao ta" đi bro...nếu có baby đi nữa thì mình nghĩ chẳng có nơi nào tốt hơn mãnh đất mà tía má nó từng lớn lên đâu! Thân... Ps:Còn dự địng của bro thì nói thiệt bro đừng bùn,mình ko thấy sáng lạng cho lắm!
qua bển sinh con sao cho ra thằng nhỏ mặt giống Obama là được cấp thẻ đỏ cho 2 mẹ con luôn ... mơ mộng hão huyền
ko đẻ thì mất vợ như chơi(mà hình như là chưa có khuế ước hôn nhân nữa!) P/S: Đàn ông phải có máu liều chủ topic ơi nothing is impossible Mình cũng đang thắc mắc vụ này!Thấy topic kia thương tâm lắm mà! Thấy chưa ai biết được đời nó thực dụng lắm.....!
Đứa bé đc sinh ra ở Mỹ thì có ngay quốc tịch mỹ,sau này nhiều khi thành obama,tuy nhiên cha mẹ thì hok