Tìm kiếm bài viết theo id

Các bạn có tin trên đời này có "QUẢ BÁO" không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dungpq, 26/7/09.

ID Topic : 1088460
Ngày đăng:
26/7/09 lúc 16:03
  1. qb_lb Thành Viên Cấp 1

    ở liều gặp lành :d :d :d
     
  2. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    cái này thuộc phàm trù duy tâm rồi
    ai muốn tin thì tin
    ai ko tin cũng chả sao
    riêng mình thì ko tin Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  3. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý bạn là sao
     
  4. happy day 008 Thành Viên Mới

    tui thì tin,vì thấy rồi, nhìu người ở ác nhà giàu xụ nhưng gia đình lại ko hạnh phúc,cpn cái hư đốn khổ còn hơn nhà ngèo
     
  5. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Mình sống theo cái tâm của mình thui,ko thik làm ng gian ác cho lắm.Các bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  6. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    ko tin............... ko bao giờ muốn tin về mấy cái điều đó ......

    vậy mấy đứa phá hoại tình cảm của người khác, nói xấu bạn bè, ăn trắng của bạn, rồi cuối cùng nó vẫn phởn phơ khóc lóc kể lể với bạn bè.. đứa bị hại thì bị những đứa " chỉ nghe 1 phía" đó chửi bới như kẻ phá hoại........... đâu ra quả báo???? giúp bạn, rồi bị bạn chơi cho 1 cú... đó là quả báo cho làm điều tốt sao????????

    riết sống trên đời chẳng muốn làm điều tốt...... con người là động vật bạc bẽo bậc cao nhất trên trái đất này ......
     
  7. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    sống trên đời cần 1 chữ tâm...
     
  8. HoangCon Thành Viên Cấp 4

    ngày xưa, không đơn giản mà ông bà ta lại luôn kết luận là nhân quả tuần hoàn
    hay nói đơn giản là sẽ bị quả báo
    gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi
    nếu người đó ko gặp thì con cháu của họ cũng sẽ phải gánh chịu dùm họ
     
  9. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Ai cũng nghĩ như Tào Tháo thì cái xã hội này loạn lạc mất... Bởi toàn 1 mớ tham lam, ích kỷ thôi...
     
  10. maket87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui cũng nghĩ như vậy đó..nếu dc như vậy thì có quả báo cũng hok sao :dribble:
     
  11. Jkinku Thành Viên Cấp 3

    quả báo? Như các hiện tượng logic khác thôi..
     
  12. nguyenvinh_htv Đài Truyền Hình TPHCM HTV

    Mình thì rất tin chuyện này , vì đã thấy trước mắt rồi
     
  13. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    mình tin điều này,nhưng có 1 sự thật phũ phàng rằng,đời cha mẹ làm chuyện bậy bạ hay ác độc thì đời con lãnh hết,như vậy thì tội nghiệp cho những đứa con quá,,thật là đau lòng quá điCác bạn có tin trên đời này có QUẢ BÁO không?
     
  14. MyYenz Thành Viên Cấp 3

    cho nên mới gợi là quả báo đó, vì nếu mình làm ác mình lãnh hậu quã thì nói làm gì mà phải để cho đời con đời cháu họ lãnh thì mới thấm thía đc cảm giác vì sao lúc xưa mình làm ác.

    Với mình thì minh luôn tin vào những chuyện này.
     
  15. BAO_NAM Thành Viên Bạch Kim

    đời cha mẹ làm chuyện bậy bạ hay ác độc thì đời con lãnh hết,như vậy thì tội nghiệp cho những đứa con quá,,thật là đau lòng quá đi
    cũng thấy rùi , mà seo kì quá , ai làm nầy chịu chứ , tự nhiên Cha Mẹ làm bắt con cái chịu thì hơi vô lí thiệt . Cuộc sống thật khó hỉu và phức tạp quá !!!
     
  16. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu có 2 điều, bạn chọn điều nào sau đây:
    1/bạn tin vào Luật Nhân Qủa?
    2/bạn vào sự phán xét Chúa Trời
    trả lời đc thì trả lời nha, đừng post tùm lum
     
  17. moleycure Thành Viên Cấp 3

    mấy ng cướp của giết ng đó, có ai giàu ko, hay tiền làm ra đễ đua đòi cờ bạc, gái gú, cuối cùng thì cũng pải vào song sắt thôi, đó chính là nhân quả hay còn gọi là quả báo, xin hết
     
  18. nguyenvinh_htv Đài Truyền Hình TPHCM HTV

    số 1
     
  19. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    ko tin cái nào thì làm sao mà chọn cái nào ........

    ko tin vào luật nhân quả: tự thấy quá nhiều điều mà kẻ ác thì vẫn nhởn nhơ,....... và còn được mọi người yêu thương. có phải là ác với người này, tốt với người kia thì vẫn là người tốt.... nhân quả ở đâu ??? sống hiền có chắc được gặp lành ko??? vậy những người hiền tại sao cứ gặp quả báo hoài, còn người ác, thằng ác thì có tiền thì có quyền???? đừng có màu hồng cuộc sống quá, biết là sống thì phải có niềm tin... nhưng tin vào cái j ???? Vào mình??? mình còn ko tin mình, thì đừng nói tin người

    còn nói về phán xét của chúa trời... nếu có chúa, kêu ổng ra đây, ...... chúa, trời, phật, hay bất cứ những ai mà mọi người cho rằng có cái quyền sắp xếp vận mệnh, mình phải phụ thuộc vào nó thì chỉ người đó ra đây..... hay tất cả cũng là do con người suy nghĩ, tạo ra nó để còn có cái để tin trong cái cuộc sống này ..... ko có con người, ko có suy nghĩ thì làm j có chúa trời........... nếu biết chúa trời ở đâu, chắc chắn sẽ đi hỏi....... tại sao chơi với bạn tốt, ko tính toán cuới cùng thì bị bạn chơi cho mất danh dự, mất tiền, mất tình yêu ???????????????????????????? nhân quả, hay sắp đặt quả báo cho cái điều j???????

    chẳng thể nào tin được cái gọi là quả báo cho người ác..... ác thì nó vẫn ác, nó vẫn là con người... người trừng trị kẻ ác, thì có bị quả báo ko???? cũng có người vì công lý mà bị chết đó... quả báo cho mí đứa giết người là j ??? vào tù thôi à????
     
  20. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    thêm 1 cái ví dụ: tấm cám .... mẹ con cám hại tấm sống dở chết dở........... rùi cuối cùng bị tấm kho thịt ........................ vậy mẹ con cám bị quả báo.. còn tấm ??? sống suốt cuộc đời sung sướng vậy có bị quả báo ko??? ( giết người mà, chẳng lẽ ko quả báo)