Tìm kiếm bài viết theo id

mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi caubemeanhang, 19/8/09.

ID Topic : 1146638
Ngày đăng:
19/8/09 lúc 09:14
  1. caubemeanhang Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    193
    em và nàng là 2 người bạn! thân thì ko thân lắm nhưng bít nhau 3 năm cấp 3 rùi:nosebleed_002: sau 1 chuỗi ngày gần nhau ko có cảm gáic gì! cho đến khi mỗi đứa 1 phuơng trời đại học thì mới nhận ra rằng minh ko htể thiếu nàng!:still_dreaming:
    thế là em quyết đinh tấn công nàng! kết thân nhìu con bạn thân của nó mà ngày xưa mình phán 1 câu là bi khùng :adore:
    mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câunhưng đau 1 cái là khi em nói thix nàg thì nàng im lặng! sau 2 3ngày thì em có hỏi vì sao thì nàng nói là ko bít trả lời thế nào và sợ mất 1 người bạn tốt! em hỏi là nàng đang có bạn trai hay sao? thì nang nói là có thix 1 người nhưng đã chia tay cách đây 1 năm
    mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu - 1mình ko bít sao ! nếu 2 người đó chia tay vì kho khăn gia đình hay gì đó thì em cũng chấp nhận thua cuộc chứ đằng này thằng này nó sở khanh! wen nang mà còn wen cả vài ba em! thậm chí có khi kêu nàng chia tay để đến với ngưởi khac! khi khác sẽ way lại !!và công nhận nàng chấp nhận way lại! bây giờ thì đã kết thuc rùi! vì nàng ko chịu nổi tính trăng hoa thằng này! nhưng mà sao nàng vẫn còn thix nó?????????
    :surrender: mấy chị em gì ơi! có cách nào giúp em nói cho nàng hãy wên người ấy ko? chư way lại thằng đó chỉ có đau khổ! em thì chấp nhận thua cuộc rùi nhưng vẫn mong muốn nàng sống hạnh phúc sau này
     
  2. bem_shop Thành Viên Vàng

    mưa dầm lâu ngày cũng thấm, đã xác định tình cảm người ta là vậy, thì cũng ko nên vội vàng mạnh tay quá, cứ từ từ, ở bên cạnh và quan trọng nhất là lun có mặt khi nàng cần, nếu thật sự dành cho nhau, sẽ có lúc nàng nhận ra bạn là wan trọng nhất!^^ Chúc may mắn nhé!!!
     
  3. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    nhỏ kia cung ko bit thuộc loại nào, ko bit có bi ... hay chưa mà lai thik cai thang như zậy, khổ lam bro ơi
     
  4. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    chắc bạn âý học tính mâý đưá bạn thân mà bro cho là bị khùng đó mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu
     
  5. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    tình yêu mà,đã yêu thì ai nói và làm gì củngko nghe đâu bạn ơi,cứ để bạn gái ấy làm gì thì làm,đến 1 ngày nào đó bạn ấy củng thức tỉnh lại và thấy quen thằng sở khanh đó là sai thôi.
     
  6. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em ấy ca bài "thú thương đau" í mà, hehe đừng bỏ cuộc nha. nước chảy đá mòn. thứ 7 mà tiến
     
  7. Jkinku Thành Viên Cấp 3

    mình yêu ít k ít, nhìu k nhùi.. rút ra được 1 kết luận: cũng có loại con gái thích dân sở khanh, đầu gấu. Nếu gỉl của bạn thuộc loại này thì chụi bạn ơi. K thay đổi được đâu..

    ps: đừng nghĩ mình sở khanh, đê tiện. Vì có nhỏ thích mình, mình k thích. Làm vẽ sở khanh xx.x nhưng.. hic, lại càng bị tấn công..
    Con gái khó hiểu là vậy ^^
     
  8. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Để chị tư vấn cho em 1 câu: Cẩn thận, coi chừng có bẫy. mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu
     
  9. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Thành thật khuyên bạn 1 câu, coi chừng bị HIV, cứ 15ph ở VN có 1 người bị nhiễm HIV. Chắc gì thằng bồ của nhỏ bạn bro nó sạch, bro biết dc quá khứ nó ko? Đừng nói là bro yêu vì tính cách, sắc đẹp .... mà ko nghĩ tới vụ kia nhé.
     
  10. that_tinh Thành Viên Cấp 5

    nghe toi day là thấy nhịn hok nỗi rùi :snicker:
     
  11. caubemeanhang Thành Viên Cấp 1

    :41_002:mưa lâu cũng thấm! nhưng mà emmưa hơn 1 năm rùi
    thế mấy pro chỉ em cách nào mưa tiếp đi ! chỉ sợ bạn thân là bạn thân thui!


    trích nguyên văn nàng " D chưa tình nghĩ K thix mình! và chưa từng nghĩ sẽ thix K "mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu
     
  12. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Nhịn gì vậy pa, bộ pa hok sợ AIDS sao mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu
     
  13. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    mình ko dám khuyên hay xúi bậy gì bro hết,nhưng mà thật tình,mình thấy bro đang quan tâm cô ta như là bạn gái vậy đó,thì bro hãy cố gắng lên,chứ đừng nói rằng thua cuộc rồi nhưng vẫn mong nàng hạnh phúc,vậy thì ko được rồi,bản lĩnh đàn ông bro đâu,cố lên,chúc bro may mắn và hạnh phúc nhé
     
  14. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Cái đó gọi là "yêu mù quáng" , bạn thấy tiếc cho cô ấy , thương cô ấy , nhưng ko hỉu sao sự đời luôn vậy , cô ấy vẫn chỉ nhớ đến thằng kia ! Mình nhớ ko lầm có 1 nghiên cứu nào đó bảo rằng : "gái ngoan , hiền lại luôn thích đàn ông sở khanh , nhưng đàn bà lẳng lơ thì luôn muốn tìm 1 người đàn ông chân chính" , mà đàn ông chân chính chắc cũng hiếm ^^ , nên họ tìm hết người này đến người khác -> bởi vậy họ mới lẳng lơ mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu
     
  15. alo0909097609 Thành Viên Kim Cương

    Rất dễ dàng để chinh phục nàng mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu - 2. bạn hãy làm sao khi nàng gặp bạn thì nàng chỉ có cười khi đó nàng sẽ kg nhớ gì tới chuyện cũ ( ngoại trừ khi kg gặp bạn ) , có câu : lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy . hãy tận dụng câu này bạn nhé !! thường xuyên gặp nàng ,vì mỗi lần nàng gặp bạn nàng thấy vui thì dần dần nàng sẽ chuyển hướng thôi , nhưng trong lúc này hãy vui vẻ với nàng như là 1 ng bạn chia xẻ ,hãy tìm mọi cách cho nàng hé môi cười khi nàng bên bạn mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu - 3, đừng động gì đến chuyện tình cảm mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu - 4 ( cho dù có thì cũng kg ăn thua vì nàng vẫn thix tên kia mà , chứng tỏ nàng cũng là 1 ng chung thuỷ đấy chứ mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu - 5) ,ăn thua là tùy vào bản lĩnh của bạn làm cách nào thôi :mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu - 6
     
  16. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    chỉ câu này thôi đã c/m là em nó ko thích bác, nó chỉ coi bác như bạn.
    còn chuyện em nó nói về thằng sở khanh của em nó thì do bác hỏi có bạn trai chưa thì em nó trả lời thế thôi. Đừng ảo tưởng nhìu quá sinh bệh bác àh mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu - 1
     
  17. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    mấy bác này "yêu" mà cứ suy diễn tùm tung sinh ra "yếu" chán vãi.

    Hy vọng có ai đó xuầt hiện để chứng minh mình không sai T_T
     
  18. hugolima71 Thành Viên Cấp 1

    Bro cứ ở đằng sau mà theo nàng đi cứ khi nào nàng đau khổ thì bro lại xuất hiện an ủi chăm sóc thì sẽ như câu bro nào nói đó "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" thôi
    Chúc bro may mắn mấy CHỊ em hay SƯ huynh vào tư vấn em 1 câu
     
  19. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Mã:
     nhưng đau 1 cái là khi em nói thix nàg thì nàng im lặng! sau 2 3ngày thì em có hỏi vì sao thì nàng nói là ko bít trả lời thế nào và sợ mất 1 người bạn tốt! 
    Cứ làm bạn thôi, thích nhau đâu nhất thiết phải là 1 cặp ^_^
     
  20. sanhdieuvth Thành Viên Cấp 2

    tình cảm khó nói lắm nên việc cô í còn iu thằng kia cũng là bthuong thôi. Giờ chỉ mong tình cảm chân thành của bạn từ từ sẽ làm cho nàng cảm động và nhận ra để iu bạn và wen thằng kia thôi. CỐ lên bạn