Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimvanjaykot, 18/8/09.

ID Topic : 1146179
Ngày đăng:
18/8/09 lúc 23:15
  1. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    48
    TÔI TUYÊN BỐ: TỪ BỎ. ĐI TÌM FERNANDO CỦA TÔI.
    Sau chuỗi ngày ướt đẫm, giờ đây nó lạnh hơn bao giờ hết. Lạnh tất tần tật những gì mà những tế bào của nó còn có thể cảm nhận được. Nó không còn thấy đau nữa. Có lẽ vì lúc này đây nó như sống trong cái xác của 1 kẻ khác. Nó tự hành hạ mình bằng thứ chất lỏng vàng sánh nhưng đắng nghét nơi cổ họng, để rồi sau đó nó thấy mình u mê, dại dại. Đi đường mà nó cứ có ý nghĩ đến cảm giác bị xe đâm sẽ thế nào nhỉ? Nó có được bay lên thẳng trên kia không hay sẽ vẫn nằm ìh ra đấy mà so sánh vết thương thể xác so với 1 cái đau còn tàn nhẫn với nó hơn. Nhưng tiếng còi của lão tài xế xe tải làm nó hoảng lách sang 1 bên.
    Vứt con wave vào 1 nẻo nó lang thang vô thức trên đường tấp nập dòng người đang hỗn độn lao vào nhau. Nhà thờ Đức Bà hôm nay sao lại to đến thế. Nó ngước nhìn bỗng dưng thấy ngộp, bóng tòa nhà dồn xuống như nén vào nó tất cả sự u ám. Đầu nó nặng trịch, mắt tối sầm. Hễ nhìn những chiếc xe hiệu Airblade dập dìu bóng 1 ả ngồi sau 1 tên trai nào đó nó như thắt lại một hình ảnh wen thuộc dù chưa 1 lần ngồi lên. Nó thấy mọi thứ dần nhòe đi, mắt nó giàn dụa. Nụ cười ai đấy trong mưa hòa trong ánh đèn vàng trước cửa nhà nó hôm nào hiện rõ mồng một dù lúc đấy trời vẫn chưa đến 6h chiều. Nó hận hình ảnh đầy ám ảnh đấy. HẬN. Nó muốn moi bộ óc nó ra để tẩy sạch tất cả mọi thứ nhưng lại càng thấy đau. Khi nó như 1 người dại thế này thì người ta có lẽ đang ấm áp trong 1 vòng tay khác, đang cười nói hàn gắn những tháng ngày, những kỉ niệm của họ 3 năm qua. Haaaaaaaaaaa.... nó cười vô thức chửi mình ngu.
    Tối mịt nó vẫn thẫn thờ nhìn người qua lại. Liệu có ai thấy 1 kẻ đang thiếu tình như nó không nhỉ. Có lẽ chả ai thấy gì ngoài 1 con bé không bình thường với ánh mắt của 1 người dại, vẻ mặt không chút cảm xúc. Rồi họ lại rảo bước ngang qua.
    Mưa. Nó ước 1 trận mưa to thật to, sấm sét đùng đùng. Ước mong 1 tia sét nào đó thương tình vỗ về ôm ấp thân xác nó rồi tiễn nó đi cho nhanh. Khốn nạn! Những mong mỏi nhỏ nhoi hôm nay của nó đều bị khước từ, mọi thứ đều quay lưng với nó. Trời mưa nhanh quá chưa kịp để chiếc áo mỏng sít lấy người nó, chả tia sáng nào vụt qua nhe răng cười với nó. HẬN
    Đã hơn tuần nó không biết đến cơm tối là gì vì hầu như bữa tối nào nó cũng đều lượn lờ ngoài đường. Phải chăng thứ gì mặn mặn nó nếm suốt đã làm nó no sát ruột. Con đường này sao quen thuộc đến xót xa. Nó dựa ai đấy và đã từng mong mãi được bình yên như thế. Giờ đây gió nhẹ thoáng qua nó lại thấy lạnh giá chưa từng. THIẾU
    Thời gian nó có ngắn ngủi quá, lại càng ngắn hơn vì khi đấy nó đã quá lãng phí, thờ ơ, vô tâm. Để giờ đây mỗi khoảnh khắc, mỗi giây nó hồi tưởng lại trong ngậm ngùi, xót xa. Nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mỗi lần chạm nhau êm ái. Nó cảm nhận tất như mọi thứ vẫn đang xảy ra với nó. Nó nhớ giọng ai đấy trầm ấm, nhẹ nhàng. Càng nhớ lại càng đau. Nhớ những lời hứa hẹn vẫn còn nguyên vẹn chưa thực hiện được. Nếu đánh đổi mọi thứ để có lại thời gian ấy nó sẽ trân trọng hơn, tận dụng từng giây từng phút hơn. Sẽ không buông những câu nói hờ hững, úp úp mở mở vô nghĩa như thế nữa.
    Tất cả cảm xúc, nỗi đau đang cào xé nó những ngày này phải chăng đã nói lên rằng nó đã YÊU. Nó không muốn mất đi cái cảm giác đau đớn này. Nó thấy nó HẠNH PHÚC. Nghe rồ nhỉ. Nhưng mấy ai biết đây là lần đầu tiên nó biết và cảm nhận sâu sắc chưa từng cái chữ YÊU. Nó đã từng dõng dạc tuyên bố khi YÊU nghĩa là khi đó nó không còn sợ chết. Nó sẽ chấp nhận hi sinh và chết vì người nó YÊU. Giờ đây nó đã làm được. Vì nó đã để người ấy tìm về với tình cũ, nó hi sinh nỗi đau của nó, không níu kéo, không khó khăn.
    .........
    Nó tạo ra cái kết nhẹ nhàng để người ấy thanh thản bước đi khi nghĩ nó hờ hững không chút cảm xúc gì với người ấy trong thời gian qua. Nó cứng rắn khi đứng trước mặt người ấy bao nhiêu thì lại ngã khụy, sụp đổ bấy nhiêu khi người ấy đã khuất dạng.
    Anh về với người cũ và sẽ quên sạch mọi cảm xúc khi ở bên nó. Chính anh cũng đã bảo không thể nào có cảm giác với nó. Không hề thấy nhớ nó dù say hay tỉnh, chỉ có bóng hình người cũ luôn ám ảnh anh. Đi với nó nhưng nó nào hay anh đang nghĩ đến người kia. Nó còn chả mảy may nghĩ gì khi thấy anh vội vã chạy ra ngoài nhận 1 cuộc điện thoại. Nó biết đâu đó lại chính là cuộc gọi của người cũ. Sau đó họ cũng đã gặp nhau để hàn gắn những đổ vỡ đã qua. Nó không hề hay cũng chả hề biết. Một con ngốc cứ ngỡ người đi với nó đang YÊU nó và chỉ lo cho nó, chỉ nghĩ đến nó mà thôi. Nó vẫn cứ tin mọi thứ đang là hạnh phúc nhất với nó. Mọi thứ phải chi đừng xảy ra như cái linh cảm luôn xấu của nó thì chả cần gì hơn. Đằng này nó nuôi mộng ảo ngay khi bắt đầu trò chơi. Nó ngày càng bị nhấn chìm, bị xoáy vào trò ấy mà ngốc đến nỗi tin tất cả những gì người ấy đã thì thầm với nó, không chút mảy may nghi ngờ. Bây giờ nó ước quay trở về ngay ngày đầu tiên khi trò chơi bắt đầu để nó quan sát từng chi tiết mà nó đã quá vô tư không nhận ra ngày ấy. Nếu khi đó người ấy đừng giả vờ tốt với nó, đừng nói như thế có lẽ nó đã không trở nên điên điên như lúc này. Mọi thứ đều khởi nguồn từ sự chân thành giả tạo mà người ấy đã nhẫn tâm đối xử với nó.
    Cứ thế cứ thế nó dấn chân ngày càng sâu, đến một ngày khi nó đỏng đảnh chỉ muốn người ấy khẳng định với nó rằng tình cảm với nó là gì? Nó gửi 1 sớ dài bảo cho người ấy thời gian suy nghĩ kĩ để không phải hối tiếc bất kì điều gì. Nó bảo sẽ chấp nhận mọi câu trả lời và còn khẳng định nó biết câu trả lời là gì. Dù thế nào nó vẫn bình thường và gật đầu chấp nhận. Vì trong đầu nó mong manh cầu mong những điều gở, xấu xa đừng trở thành sự thật như bao lần nó từng nghĩ đến. Và mọi thứ xấu nhất vẫn cứ đi đúng theo linh cảm của nó. Nhận được câu trả lời đúng như nó đã biết. CHIA TAY.
    Vô thức chấp nhận nhưng trong đầu nó lúc này hoang mang tột độ. Nó cứ thấy mọi thứ xảy ra nhanh quá, nó mất đà, rơi tòm. Cả 2 ngày nó cứ bị ám ảnh nặng nề tất cả những gì liên quan đến người ấy. Nó không thể dứt ra được vì đầu nó cứ quay vòng vòng và đau như búa bổ. Rồi bỗng bật dậy nó không thể khuất phục cái sự thật phũ phàng đấy vì có gì đó không được rò ràng và tâm phục. Quyết tâm phải tìm ra ngọn ngành của nỗi đau. Có phải có uẩn khúc gì? Tại sao mọi thứ lại chấm dứt dễ dàng như thế khi nó cứ mơ mơ hồ hồ thế này.
    Haaaaaaaa........ một lần nữa mọi thứ lại giáng xuống nó nhưng lần này mạnh hơn bao giờ hết. Mày tìm ra rồi đấy con ạ. Nếu vì những lý do khác thì nó sẽ tiếp tục giành lại tình yêu của nó. Nhưng......... nếu sự thật là tình cũ đang rủ và cũng đã đến thì còn gì nữa đây? Người đến sau là nó. Đến sau quá vội vã và non nớt làm sao sánh bằng 3 năm người ta đã có với nhau. Mọi con đường, mọi ngõ phố đều in dấu họ. Thế thì chỗ nào còn cho nó. Phải chăng chỉ còn ngõ nhà nó, nơi chỉ có nó và người ấy ngự trị. Nơi người kia chưa hề đặt chân tới. Hẳn là vậy. Nhưng nơi ấy chỉ vọn vẹn vài lần thì vết tích nào kịp in dấu? Nó chết lặng, cứng đờ khi nhận được câu trả lời trực tiếp bằng lời của người ấy. Thế là hết. Mọi thứ đã chết. Kể cả nó.
    ..........
    Hôm nay vùng dậy sau nhiều ngày đánh mất mình, nó đã sống. Sống lại nhưng thấy như mình thành con người khác, trơ hơn, lạnh hơn, mất mọi cảm xúc. Nó thôi không còn đau nữa, nhớ về người ấy nó thấy vô cảm, xa lạ. Ngày đầu tiên nó ăn cơm tối sau bao ngày nó vùi vào cảm xúc của nó. Nhưng ăn là ăn chứ không rõ nó đã nhai và nuốt gì, chỉ biết ăn xog nó nghe mọi người bảo là cơm tối. Mắt nó ráo khoảnh, cạn khô, cái nhìn sắc như dao. Nó ngắm mình trong gương và nhận ra nó vẫn là nó nhưng lại không phải nó nữa.
    Mọi thứ đã khép lại. Nó đóng chặt tâm hồn, trái tim và không hứa hẹn ngày mở. Nó bắt đầu từ bỏ chữ YÊU , một thứ quá xa xỉ với nó kể từ hôm nay.
     
  2. thienthantuyet Thành Viên Vip

    dài quá cố đọc xong mà chẳng hiểu gì cả chủ thớt vào giải thích dùm đi
     
  3. dau_iu I love haters

    kái này jốg viết nhật kí online wá Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     
  4. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    đọc xong rồi, cái này như là tâm sự và suy nghĩ của cô bé chủ topic này, cô bé iu 1 người nhưng người đó lại luôn nghĩ về người iu cũ, cô bé iu người đó hết mình, bằng cả trái tim và cuộc sống của mình nhưng người iu cô bé lại ko như vậy, luôn nghĩ về người iu cũ của anh ta, cuối cùng anh ta quay về với người iu cũ, bỏ mặc cô bé 1 mình

    cô bé đi lang thang ko 1 suy nghĩ gì, mọi thứ cảm thấy trống vắng, thời gian đối với cô bé giờ đây trôi qua thật nhanh, cô nghĩ lại thời gian vừa wa với người mình iu

    cuối cùng cô bé nhận ra nên thay đổi cách sống, có lẽ bây giờ đối với chữ iu, cô bé ko còn cảm thấy hứng thú, ko biết bao giờ sẽ iu lại.....................
     
  5. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    đây đâu phải blog
     
  6. mycup Thành Viên Cấp 1

    Nó tự hành hạ mình bằng thứ chất lỏng vàng sánh nhưng đắng nghét nơi cổ họng, để rồi sau đó nó thấy mình u mê, dại dại.
    ==>> cái chất lỏng đó là cái j zậy ?Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     
  7. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    Đây hok phải là blog nhưng mà là mục"Chuyện trò bàn tán giải tỏa stress..."miễn sao giúp bạn ấy giải tòa đc stress thì có đc post thôi!
    Có lẽ giờ bạn ấy đang thất vọng chuyện yên và cần người chia sẽ.pm làm bạn với mình nhé Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?lykhangnguyen@yahoo.com
     
  8. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    hỏi cô ấy để biết thêm chi tiết, cần thì thử luôn Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không? - 1
     
  9. thiendang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lại một người thất tình .... Đây là tâm sự của 1 người mới yêu lần đầu .. Haizzz , sau vài lần thì mọi việc sẽ trở nên bình thường cả thôi ... Ai chả thế Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     
  10. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Phù, đọc xong rồi, dài wa. Chỉ biết nói với bạn là chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Trong tình cảm có những chuyện tưởng chừng sẽ ko vượt qua nổi, cứ ám ảnh trong thời gian dài nhưng một hôm nào đó bỗng chốc lại nhận thấy trong lòng mình nhẹ tênh. Người con gái trẻ mang trái tim vụn vỡ nhưng đừng vì thế mà ko yêu nữa nhé. Tình yêu luôn tồn tại trong cuộc sống này, ai đó đang đợi bạn ở tương lai. Khi đó bạn ko những YÊU mà còn ĐƯỢC YÊU nữa. Còn bây giờ thì hãy cố gắng vượt qua và sống thật tốt ha.
     
  11. hoa_ban Thành Viên Cấp 4

    May be beer. Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không? - 1
     
  12. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ai cũng như bro chắc thiên hạ đi tự tử hết Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không? - 1
     
  13. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Nếu YÊU, cứ chúc phúc cho họ. Vậy thì sẽ đỡ dằn vặt tiếc nuối một kẻ không bao giờ cần mình nữa. Bao dung đi để có sự thanh thản.
    Sau này biết đâu mình sẽ gặp người tốt hơn?
     
  14. cedar Thành Viên Cấp 5

    đa tình tự tử đu dây điện
    điện giựt tê tê chết từ từ
     
  15. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mở ra sẽ thấy vui hơn ^^
     
  16. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    đọc dài wa'.. rối nhùi 1 cục
     
  17. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Cám ơn pác đã giải thik chứ em cũng ko có khả năng đọc hết nữa.
    Chia sẻ cùng em giá chủ topí"sống ko phải chỉ để yêu"Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     
  18. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    tình đâu là tình đẹp nhất cũng là dễ tan vỡ nhất...tình yêu mà yêu trên ép buộc, miễn cưọng thì ...hok yêu vẫn tốt hơn
     
  19. hugolima71 Thành Viên Cấp 1

    Mọi thứ đã khép lại. Nó đóng chặt tâm hồn, trái tim và không hứa hẹn ngày mở. Nó bắt đầu từ bỏ chữ YÊU , một thứ quá xa xỉ với nó kể từ hôm nay.[/quote]
    Khoái nhất là mấy câu này nè Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không? - 1
     
  20. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    chủ topic ơi em hay tin rằng rất nhiều thằng trên đây quan tâm đến em Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 614 (Thành viên: 0, Khách: 610, Robots: 4)