Mà cũng đúng thật,mấy tay giang hồ ăn chơi quậy phá thì toàn quen những em xinh đẹp,mà mấy em đó toàn yêu thật lòng ko à,mình đã chứng kiến 1 tay giang hồ bị què 1 chân( chả biết bị què thì đánh lại ai),lâu lâu thấy nó thì toàn đi với các cô gái xinh đẹp nhà giàu( vì dưới quê mình cũng nhỏ) nên đa số biết nhau,hình như mấy tay đó thì miệng dẻo lắm hay sao nên kua được rất nhiều gái Rồi thằng bạn mình cũng nói có ông anh chơi chung bị cụt 1 tay( thần điêu đại hiệp) cũng sát gái lắm,cũng mai đi em này,mốt đi em kia mình cũng chẳng hiểu tại sao
"BAD GUY"là hiểu theo nghĩa trai xấu hay xấu trai thế :nosebleed_002: em có thằng bạn tuy là rất đẹp trai nhưng 3 năm rồi kua em nào cũng không đổ.Vì sao???vì không có cái miệng==>nói chung chỉ cằn có cái miệng dẻo trời phú là ok thôi
haizz tui day cung từng có 1 cuộc tình yêu điên dại 1 em nhưng mà người ta ko đáp lại mà còn yêu 1 thằng hơi cô hồn ==! kết quả giờ ở giá luôn còn thang kia co nhỏ đó mà vẫn thích đi câu cá haizzz tiếc cho cô bé kia chung tình quá mức
Có thể bag guy ấy có cái miệng dẻo nên được "khuyến mãi" thêm tài giang lưới bắt cá Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai mà ^^! Với lại trong tình yêu đôi khi có chữ "mù quáng" nữa, biết bị lừa nhưng vẫn lao đầu vào yêu với hy vọng bad guy ấy sẽ thay đổi bản chất (cái này trong phim Hàn hay có nè)
Từ này cạo đấu , xăm mình ,bước ra giang hồ , GIỡn thôi nha , Nhận xét nè , con gai thích con trai ở 1 điểm là Manly , nhưng mỗi 1 loại con gái có kiểu cảm nhận Manly riêng , có em thì "anh này đeo bông đeo khuyên nhìn xì tai, để cái mái giống Hành quốc , tóm lại nhìn tổng thể như thằng Híp Xong Dong:rap: >>>kết liền,nhưng thật ra nhìn như thằng em họ cô Long tên Cô Hồn. Nhưng có em thì "anh này nhìn chững chạc:matrix: , chín chắn , ga lăng với phụ nữ nè ngay cả phụ nữ đang cho con bú >>> kết gấp . Cho nên tóm lại đừng có bàn là em nó thích bad boy hay là goodboy , nồi nào rồi cũng sẽ có vung nấy Có anh em nói là mọt sách , hiền quá thì ko có gái đẹp Xin đính chính là anh em sai bét nhè nhé , những thằng như vậy mới là kinh khủng ,nó mà ko ra tay thì thôi , ra tay là hàng tuyển, vừa đẹp lại giàu mà giỏi nữa . Thứ nhất gái đẹp nên nhìu thằng đẹp mã vây , anh nào cũng như anh nấy , 1 mí , tóc Hàng Quất >>> chán ,còn nó có đến 4 con mắt >>>>nhìn ko đụng hàng , nhìn học thức >>> ok ngay , Thứ 2 Em nó giàu nên em nó sẽ ko phải loại thích khai thác khoáng sản , mà có thể (có thể nha , đừng ông nào tưởng bở :still_dreaming còn chủ trương tặng cuốc cho thằng nào có khả năng thứ 3 em nó giỏi nghĩa là em nó khôn , mà con gái khôn thì ko bao giở quen cái loại em họ Cô Long đâu . Nên anh em nào có suy nghĩ bad boy mới có cute girl thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi nhé
Phu nữ mê đàn ông xấu????? Nếu anh ấy có nhìu tiền , giỡn thôi, chứ quan trọng tính cách bên trong, 1 thằng đàn ông xinh giai mà ăn nói vô duyên, ko có nghề nghiệp thì cô nào thương chứ, trái lại, 1 anh chàng tuy bề ngoài ko đẹp nhưng anh ta galant, ăn nói có duyên, nghề nghiệp ổn định ( như mình nà ) thì khối cô chết mê chết mệt
sao tôi xấu trai,ăn nói có duyên,2 bằng đại học mà sao chưa có con ma nào tới hết ta,hay là vì tôi ko biết hút thuốc nhỉ,khó hiu wá
hic hic,tui xấu,tui nghèo,bởi vậy cứ cô đơn hoài,đúng thiệt chứ,xấu xí ko có 1 mảnh tình gì hết,huhuhu ế dài dài
giỏi ko đồng nghĩa với khôn đâu a. Giỏi là 1 chuyện mà lanh là 1 chuyện, chính vì vậy nhìu ng` học ko hết lớp 5 mà làm ăn vẫn rất fất vỳ lanh, còn nhìu đứa học tới cử nhân mà ko dám đi xe ôm vì sợ bị bắt cóc
Hehe, 1 trường hợp điển hình. Mình xấu, thế mà đc con nhỏ khá xinh để ý. 1 lần hỏi em nó anh đâu đẹp trai đâu mà em thích vậy. Em nó trả lời : ừh thì đúng anh ko đẹp, nhưng em thích cái tính cách + cách ăn nói của anh. Những ng` như vậy mới đáng quý.
Ước gì em được như bác,em xấu trai nhà nghèo,học dốt,hay bom và nói xạo,gia trưởng,độc đoán,tiểu nhân bỉ ổi,thù dai mà sao chả cô nào thèm hết,dạo gần đây mỗi lần soi gương em hay bị ói nữa
^^! Bạn này vui tính ghê. Theo mình thì boy xấu, nhà nghèo nhưng có chí khí, tốt bụng, galant thì chuyện có người yêu dễ thương cũng đâu có gì là lạ. Mấy thằng bạn của mình xấu tới mức có biệt danh là cóc... ghẻ (xấu như cóc bị ghẻ) nhưng vẫn có người yêu khá xinh đây. Chỉ cần quan tâm, yêu người ta thật lòng thôi
mấy thằng sở khanh thì nói làm zì nữa cho mệt, ăn thua ở phụ nữ cứ mãi đuổi theo sở khanh. tóm lại tại phụ nữ mới có sở khanh./.