Tìm kiếm bài viết theo id

ngày đầu tiên đi làm....!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi needspeedandlove, 20/8/09.

ID Topic : 1151641
Ngày đăng:
20/8/09 lúc 22:37
  1. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    19/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    726
    hix, 3 năm học cao đẳng xong rồi, giờ hết được ăn chơi, ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, hồi hộp quá :adore:
    mình học quản lý đất đai, ra trường mới xin đc vào công ty đo đạc, cũng đúng nghề mà thường phải đi dự án xa nhà. người nhà thì không muốn cho đi, kêu làm gần nhà, ít ít tiền cũng đc, mà mình thì thích va chạm, thích đi xa, có nhiều tiền. không biết quyết định có đúg ko đây. ngày đầu tiên đi làm....!
    người ta đi làm gần nhà, mình ngày đầu mà đã đi ra tận ngoài Bình Thuận, ở ngoài đó 4 tháng ko đc về nhà ngày đầu tiên đi làm....! - 1, không sợ cực nhưng mà hồi hộp quá, không biết công việc và cuộc sống ngoài đó ntn, ae nào có kinh nghiệm chia sẻ với......
    sợ nhất là ra ngoài đó làm ko đc bị đuổi về thì chết luôn, huhu :burn_joss_stick:
     
  2. Snoopi.Ken Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thấy bro tự mâu thuẫn với chính mình ngày đầu tiên đi làm....! vừa ra trường đã có ngay được việc làm lại đúng ngành nghề của mình,điều này không phải ai muốn cũng được.Bro nói thích/muốn được va chạm thì không có lý do lại sợ thất bại (bị đuổi việc).Vấn đề là bro phải thuyết phục gia đình sao cho họ yên tâm là bro sẽ hoàn thành tốt công việc trong 4 tháng xa nhà.
     
  3. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    ngày đầu tiên đi làm lun..cần chi lo lắng nhìu ,còn trẻ mà cứ việc làm hết mình đi..chúc bn may mắn và thành công hen ngày đầu tiên đi làm....!
     
  4. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    đừng lo, ngày đầu tiên đi làm gjống...đi học thui, làm gjỏi học ngoan cố gắng thì đc ở lại ngày đầu tiên đi làm....! bùn bùn lên 5s ngồi tâm sự chơi ^^
     
  5. takethat Thành Viên Vàng

    thích va chạm mà lại ngại đi xa, sợ sệt với hồi hộp. Vậy mâu thuẫn thiệt
     
  6. dau_iu I love haters

    a này tâm trạg đang y e ngày đầu tiên đi làm....! hồi hụp hồi hụp
     
  7. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    thank mấy bro.
    mình tất nhiên là muốn đi làm rồi, nhưng tại đang từ thời sinh viên, không phải lo nghĩ nhiều, giờ đi làm, mà làm xa nhà, nên thới cuộc sống thay đổi nhiều quá, hơi bỡ ngỡ.
     
  8. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    chúc pro ngày đầu tiên đi làm thành công nha.mình cũng mong sớm đến ngày đó ngày đầu tiên đi làm....!
     
  9. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    thích va chạm thật, nhưng ngày đầu tiên đi làm thì ai mà không có chút hồi hộp với sợ sợ...ngày đầu tiên đi làm....!.
     
  10. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    nói thiệt mình hơi sợ là do công ty mình khác mấy công ty khác. làm theo hình thức khoán, nên khi quyết toán công trình mà ai làm lương ko đc trên 5tr/1tháng là out.
     
  11. tan_constantine Thành Viên Cấp 5

    chỉ cần bạn nhớ :
    Làm hết việc, không làm hết giờ.
     
  12. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    cũng giống tính mình nè....phù hợp với công việc mình luôn, làm nhanh thì ăn nhiều....ngày đầu tiên đi làm....!
     
  13. sun_nau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không có gì phải lo đâu bro...không ai ăn hiếp người mới đâu...còn trẻ phải va chạm thử thách thì mới khá đc...good luck bro...ngày đầu tiên đi làm....!
     
  14. kedu016 Thành Viên Cấp 3

    phải đi làm và va chạm, mới có tiền để va chạm.
     
  15. chona18 Thành Viên Vàng

    mới ra trường đúng ngành đúng nghề thích quá còn j chả bù tui ra lâu gòi mà vẫn làm công việc kg đúng ngành mình học nè
     
  16. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    thức khuya quá hen.
    tại mình lúc thực tập đề tài tốt nghiệp do thầy hướng dẫn, mà thầy là phó giám đốc công ty nên khi thực tập xong thầy nhận vào làm luôn. mình còn 2 tháng nữa mới ra trường chính thức.....
     
  17. dickychang Thành Viên Cấp 4

    bạn làm đúng ngành đúng sở thích là quá may mắn rồi sợ gì nữa đâu mấy ai dc như bạn cd như tui học điện đến 5 năm ra làm viễn thông phải học từ đầu nè hay ghê hông ngày đầu tiên đi làm....!
     
  18. dragon262 Thành Viên Cấp 3

    dc di làm đúng nghề là vui rùingày đầu tiên đi làm....! ở đâu cũng rứa
     
  19. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủng hộ tự lập, đi xa nhà cho tự tin
     
  20. best_noodle Thành Viên Cấp 4

    âja âja fighting!
    ngày đầu đi làm bao giờ cũng hồi hộp & nhất là xa nhà nữa. Hãy nghĩ đến tương lai & phấn đấu thui!