trường hợp naỳ không được. Câụ mình nhập quốc tịch Mỹ, cưới vợ VN và sinh con taị VN, thằng bé có quốc tịch Mỹ. Caí naỳ hợp lý hơn
dễ ăn của Mỹ quá hen,bạn gái bạn chỉ là dạng du học sinh,nếu có thai thì Mỹ sẽ nghĩ gì"còn là sinh viên mùh đã có con",lúc đó kô những con bạn kô có quốc tịch mỹ mùh cả bạn gái bạn sợ sẽ bị đuổi về VN.Tại vì bạn nghĩ ra được những cách như vậy thì Mỹ cũng biết chiêu của bạn vậy.Hi vọng bạn suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.
mình thấy bây giờ nhiều người sống rất ích kỷ, chỉ biết nghỉ cho bản thân mình thôi như chủ topic nè, dẫu biết sinh con ở nước ngoài rất tốt cho sau này của đứa bé nhưng ít ra phải có sự nuôi dưỡng của cả Cha và Mẹ chứ, nếu ko sau này nó biết đc thì có hối hận cũng đã muộn rồi Nên nhớ rằng văn hoá nước ngoài ko như vietnam, để hướng con mình như người Việt biết yêu thương ông bà và nguồn cội thì cũng nên cho nó tất cả tình cảm ngay từ nhỏ nhe' bạn
sanh con bên đó ưức là con của mình là người MỸ, ko cần biết người mẹ có thẻ xanh hay ko. tốt lắm đó bro
tôi đang sống ở US nè!! chuyện bác chủ nói k dc đâu, hồi trước thì dc, nhưng luật bây giờ k cho nữa! còn bác gì đó kêu làm giấy giả rồi sau này khai single hả??? giỡn với nó chắc???? bây giờ nó bắt phải ở với nhau 2 năm nó mới cấp 1 thẻ xanh 10 năm, 3 năm thì có quốc tịch. từ khi có quốc tịch tới khi làm giấy bảo lãnh cho bro qua dc thì mất thêm cũng khoảng gần 2 năm vậy suy ra thằng bé tới 4-5 tuổi mới biết bố nó àh??? chưa kể là khi bảo lãnh này nọ còn tiền bảo hộ cho bạn nữa! hiện nay, cha, mẹ có quốc tịch Mỹ thì con dưới 18 tuổi của cha mẹ đó cũng sẽ dc quốc tịch Mỹ (cho dù là con ngoài giá thú). chẳng hạn mấy ông việt kiều về nước, có vợ bé thì đứa con của vợ bé ổng sinh ra cũng sẽ dc quốc tịch Mỹ. chứ còn sinh ra ở trong nước Mỹ thì bị bỏ lâu rồi!k còn chuyện đó đâu! coi chừng khi mang thai thì gf bạn "k còn đủ dk để học tập", nó đuổi về luôn đó! bỏ ý định đó đi bro! mình cũng khuyên bro 1 điều luôn! thà bạn còng lưng làm bên đó, sau này, sinh con ra, nuôi nó lớn rồi cho nó qua đây, chứ bro mà cho nó lớn lên bên này thì coi chừng về già thất vọng àh!!! con cái bên này, nói theo cách VN mình là 99% bất hiếu! vì nó lớn lên ở đây, nó sống theo lối sống ở đây nên nó lớn rồi là...vứt áo ra đi! mình đang sống ở đây mà mình còn định sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái ở VN nữa nè!!
đc cái nói đúng. bạn gái đang là du học sinh, chưa là gì bên nước Mỹ cả. ừừng mơ mộng đc lo về y tế như người bản xứ nhe bro. mà giờ người ta về VN nhìu lắm, dễ sống, rẻ, đời sống ko cao lắm, mà chỉ bị là kẹt xe và ngạp nước thui à
bác này nc voi quá, hehe ờ,tui cũng tưởng như thế, thấy trong topic kia tình cảm lắm mà... nói chuyện như đùa, ng ta nói biết thì thưa thốt... @ Anh mình bảo lãnh chị 2 mình dạng Fiance', qua tới đó thì khoảng 2 tháng sau chị mình sinh em bé thì bé đc quốc tịch Mĩ luôn, dù chị mình vẫn chưa có thể xanh.