Tìm kiếm bài viết theo id

Xin hãy giúp mình với ae ơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seven_nguyen, 20/8/09.

ID Topic : 1150006
Ngày đăng:
20/8/09 lúc 12:16
  1. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    273
    Kết thúc mối tình quen nhau 2 năm,buồn đau khổ rất nhiều và em đã xuất hiện,o biết trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi lại đến với nhau được.
    Không biết mối tình trước của tôi có phải tình yêu hay không tuy chúng toi quen nhau chỉ được 5 tháng nhưng em đã làm tôi quên đi tất cả hình bóng người cũ.
    Hai chúng tôi 2 người có cá tính hoàn toàn khác nhau,tới ngày hôm nay quen nhau o lâu nhưng có nhiều sóng gió xảy ra quá nhưng vẫn vượt qua được.
    Nhưng có một điều mà tôi thắc mắc o lí giải nổi,quen nhau lâu như vậy em vẫn chưa cho gia đình mình biết là đã quen tôi (nhà bạn gái mình thì ở đồng nai mình thì ở sài gòn),cô ấy sống trên đây với gia đình của cô nhà cô cô ấy cũng khá khó nên chúng tôi ít được đi chơi được gặp mặt dạo gần đây cô ấy nói với gia đình là đi thực tập nên chúng tôi có thêm được thời gian.Có thể cho mình biết tại sao o,tại sao cô ấy o dắt mình về nhà cho mọi người biết chứ? tới ngày hôm nay nó vẫn là một dấu hỏi trong đầu mình dù cảm nhận được cô ấy rất thương và yeu mình. Các bạn có thể trả lời giúp mình được không?Cô ấy nói sẽ tới lúc đó nhưng mình nghĩ mọi chuyện lại khó khăn tới vậy sao,những cô gái trước quen nhau khoảng 1-2 tháng là dắt mình về nhà rồi mình thấy cặp nào wen nhau thương nhau cũng như vậy!

    Cô ấy khá ngoan và hiền,o xe xua đua đòi gì cả,biết nghĩ cho gia đình,các bạn biết o nhà cô ấy có 3 người cô ấy là chị cà,nên lúc nào cũng thương mấy đứa em của mình,gia đình có chuyện cô ấy o xin tiền ba,mẹ (dù ba mẹ cho mà cô ấy vẫn o lấy) tiền nói chung vẻ ngoài thì hiền lành ngoan ngoãn.
    Quen nhau mà ngoài những người bạn thân của cô ấy trong lớp,ngoài ra nhửng người bạn bên ngoài hay dưới quê mình đều o biết hỏi thì cô ấy nói chỉ có những người bạn trong lớp là thân thôi ngoài ra cô ấy o có ai là bạn thân cả.
    Nói thật quen nhau 5 tháng mình chỉ biết nhà cô của cô ấy,số đt cô ấy sử dụng nhiều khi nghĩ lỡ nếu cô ấy giận bỏ về quê mình cũng o biết kiếm đâu đây,chỉ biết một số nhà ở dồng nai thôi.
    Gặp tính mình hay đa nghi rồi suy diễn lung tung vớ vẫn bởi vậy nhiều khi lỡ có chuyện gì hơi nghi ngờ là mình và cô ấy gây lộn hà,mình sợ rằng cứ như vậy hoài thế nào cũng ảnh hưởng tới tình cảm 2 đứa,và dẫn tới tan vỡ quá.Ah,mình sợ nhất là bị người ta lừa gạt có lẽ sau cú sốc của mối tình trước nên khi quen cô ấy nếu có chuyện gì o hợp logic là mình nghi ngờ này nọ.
    Xin ae hãy giúp đỡ mình,mình thương cô ấy nhiều lắm nên o muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của 2 đứa.
    Thương nhưng cảm giác lo sợ sẽ bị gạt lừa dối
     
  2. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    Mình nói si nghĩ của mình thui nghen. có thể cô bạn íh chưa chắc chắn là có wen bạn lâu dài đc hay chỉ là bạn. Tình cảm của cô ấy chưa thể xác định đc là có Yêu bạn hay chưa hay chỉ là thix bạn thôi. Cho nên cô ấy vẫn mún cẩn trọng. Điều đó là tốt đó bạn. Nếu mọi thứ nhah và dễ dàng quá thì chắc chắn cũng sẽ vội vã ra đi thôi.
    mình đã từng lâm vào tình trạng như thế nên mình hỉu bạn đang nghĩ gì. Thôi cứ để mọi thứ từ từ nghen. Nếu thật sự bạn rất rất mún bik thì nên lựa lời hỏi thẳng cô ấy. Không có gì tốt hơn là tự mình khám phá sự thật. Chỉ trừ khi bạn kg thể làm đựơc, lúc ấy sự ủng hộ và giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè mới có giá trị.
    CỐ lên bạn nhé!
     
  3. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    vụ này đúng là phức tạp thật , nhưng theo mình cũng tùy tính ah bro ơi , như tính mình quen thì thích nhưng không thích dẫn ai về nhà ( chắc chưa đủ thân ) , bro có thể hỏi trưc tiếp gf xem sao ? hoặc tự tìm hiều qua bạn bè của gf , nhưng đừng quá đa nghi nha bro ( tính này không tốt đâu ) , cái gì cũng có lí do của nó , coi chừng nghi oan cho người khác tội nghiệp người ta , mình nghĩ cũng sẽ đến lúc bro sẽ dc diện kiến bên nhà gf thui , vui vẻ lên nhá Xin hãy giúp mình với ae ơi
     
  4. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    bạn biết tại sao mình nói cô ấy rất thương mình o,vì cô ấy vẫn còn là con gái lần đó mình và cô ấy có hơi quá lố nhưng mà mình đã kiềm chế được,nếu một người con gái ngay cả cái quý giá nhất cũng cho bạn vậy thì những chuyện còn lại mình nghĩ nó đâu khó đâu đúng o bạn
     
  5. TriTs Thành Viên Cấp 1

    Có thể cố ấy chưa thật sự sẵn sàng, còn vướng bận chuyện gia đình. Hãy cho cô ấy chút time...!!!
     
  6. akiyama Thành Viên Vàng

    Mình nghĩ không có gì đâu, có lẽ chưa đến lúc thích hợp thôi, con gái mà. Như mình cũng thế, khi nào mình chắc chắn việc mình quen ai đó sẽ có kết thúc đẹp (cưới nhau), thì lúc đó mình mới ra mắt bạn bè và gia đình. 5 tháng, thời gian còn quá ngắn mà bạn Xin hãy giúp mình với ae ơi
     
  7. thichduaxe Thành Viên Cấp 1

    quen lâu rùi mà ko biết nhà thì tự hiểu rùi, chẳng lý do lý chấu rì cả, con nhỏ đó muốn chơi qua đường thì đừng ép nó làm rì, cho nó 1 vé cút xéo đi khỏe thân, u chưa lường trước chuyện sau này đâu, 1 khi gái mà bỏ đi là u mang tiếng bị bò đá với bạn bè, chưa kể nó gom một mớ tài sản rùi mới dông lúc đó biết nó đâu mà tìm?

    Mai rủ nó đi hotel xúc nó xong rùi nói : anh chán em rùi, quen lâu vậy mà anh vẫn chưa biết gì về nơi ở của em thì anh thiệt cảm thấy mình kém quá đi, thôi, đây là 100k xem như quà chia tay. bye.
     
  8. bboymq Cool Boy

    mình cũng nghĩ như mem này, bạn gái hiện giờ của bạn vốn "con ngoan" gặp gia đình khó khăn, thì chuyện cô ấy chưa sẳn sàng là chuyện có thể xảy ra lắm, bạn nên cho cô ấy một thời gian, riêng bạn, hãy chứng minh cho cô ấy tin tưởng bạn hơn.

    Trong chuyện tình cảm đừng quá đa nghi, nó sẽ vô tình phá hỏng mối quan hệ, [ đừng nghi ngờ khi chẳng biết gì cả ] ^^

    chúc 2 bạn hạnh phúc :adore:
     
  9. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đa nghi thì sớm muộn cũng có chuyện thôi
     
  10. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    có gì đâu, bạn hãy cho cô ấy thêm thời gian bởi chính bạn cũng nói nhà cô ấy khó mà, lại là chị cả nên cô ấy phải gương mẫu cho các em chứ. Yêu nhau tin nhau là chính mà, bít đâu cô ấy mắc cỡ thì sao, như mình cũng mắc cỡ đâu dám dẫn bạn trai về giới thiệu ne
     
  11. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    bác này nc gì kì vậy,bó tay bác luôn đó.Chưa biết ra sao mà làm như vậy ư,nếu có người con gái nào wen bạn chắc...:shame:
     
  12. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    mấy anh chị góp ý vậy em cũng đỡ suy nghĩ lung tung,hy vọng thời gian sẽ tra lời tất cả.Vì để kiếm một cô bạn gái như bạn gái em bây giờ thì hơi khó thật
     
  13. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    cô 0 làm ở BAR nữa à ? Bro và gđ chưa bảo đảm tlai cho cả 2 nên cô ấy chưa đưa về quê
     
  14. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Chắc là bro chưa làm cho cô ấy tin tưởng hoặc suy nghĩ tới chiện lâu dài òy. Hôm nào, bro rũ bạn về quê cô ta chơi, gần nhà cô ấy rùi đề nghị vào thăm nhà luôn bro. Như vậy là vẹn cả đôi đường. hihi`
     
  15. seven_nguyen Thành Viên Cấp 2

    hôm qua em mới thử dò hỏi,thì cô ấy nói hồi đó giờ chưa dắt bạn trai nào về nhà cả Xin hãy giúp mình với ae ơi,thật o biết sao nữa...
     
  16. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Đã yy rồi thì 100% Bro và gđ chưa bảo đảm tlai cho cả 2 nên cô ấy chưa đưa về quê
     
  17. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    chắc em nó còn nhác, bro cứ mạnh tay vào. nếu yêu nhau wá thì cứ việc tiến tới rồi cưới nhau luôn, để lâu coi chừng thằng khác nó dớt àh
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,079 (Thành viên: 0, Khách: 1,074, Robots: 5)