Bạn bao nhiêu tuổi rồi!Tôi nghĩ bạn chưa tới 18! Đừng lãng phí tuổi thanh xuân vì 1 thằng ko đáng!Nếu bạn nhỏ tuổi:hiện giờ cảm giác của bạn là cần tình yêu!....Nhưng hãy suy nghĩ kỹ nhé bạn:loại ấy ko đáng cho bạn yêu đâu.....lớn 1 chút nữa bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ và chính chắn hơn!Chỉ khuyên là bỏ thằng ấy đi...dứt khoát......!Và thay đổi cuộc sống làm lại từ đầu!
Mạnh mẽ ,từng trải , đập cả con trai như cô em vẫn 0 vươt qua được định kiến thì làm sao ng khác non ,yếu ,..vượt qua được .Vấn đề 0 phải màng mà là cái nó đại diện.......đã có vài tp về nó rồi chủ tp pm ,Anh chỉ cách cho nè
thà muộn còn hơn là quá muộn bạn à,chia tay là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bạn đó,thật lòng đồng cảm cùng bạn
Cái gì phủi dc cứ phủi , mặc dù hoàn cảnh mình giờ hơi cay đắng , nhưng trời cao co mắt , gieo nhân nào ắt hưởng quả đó !! Chia buồn cùng bạn , thà vứt thứ đồ bỏ đi , o nên cố sửa nó làm gì !!
vâng,còn thì tát,nhưng xin thưa,nước đó là do a ta tạo ra,k nước lấy gì tát.bạn cứ mún mình phải phụ thuộc vào a ta hoài vậy sao?cho dù lần này a ta vìa,rồi a ta bỏ đi tiếp,chịu dc k???
:shame:nó có quay lại cũng chỉ vì đang có nhu cầu sinh lý cần giải quyết nên tìm đến sis thôi...xong thì lại quay đi thuê giang hồ chi tốn tiền...chém đc nó hay ko là 1 chuyện nữa...có $ thì làm chuyện khác có lý hơn đấy :matrix:không biết là mối tình đầu hay là sis chưa từng quen ai khác ngoài him,nên nghĩ thế...đơn giản hơn,thế kĩ 21,hợp thì ở lại,ko hợp thì xa nhau...ko có tình yêu níu kéo cũng không đc gì,dù gì him quen với sis chỉ vì "Ấy Ấy"..mà lỡ mất rồi cũng không còn gì để mất...đừng lo nghĩ nhiều cứ sống theo cách của sis là đc. hình như đã vui lại,có gì cứ pm inbox,thứ 7 đi làm về ra uống cafe cũng đc,gần công ty mình.mạnh ai nấy trả nghen sis...nam nữ bình đẳng
hình như đã vui lại,có gì cứ pm inbox,thứ 7 đi làm về ra uống cafe cũng đc,gần công ty mình.mạnh ai nấy trả nghen sis...nam nữ bình đẳng [/quote] Nhìn là biết nguyên chữ ...Super Glue
:snicker:thông cảm,chỉ có thể rộng rãi với GF thôi...mà sao cũng đc...bạn cần thì cứ pm,ra nói chuyện chia sẽ cho bớt bùn thêm nữa thôi.Trên đời còn nhiều thứ hay lắm...ý kiến riêng,làm 1 chuyến du lịch ra khỏi tp ngột ngạt...nhưng đi 1 mình nha,đừng đi chung với ai cã...cảm nhận về thiên nhiên,nghĩ về cuộc sống....
câu này chính xác nà, cho him đi lun đi, " sống trên đời sống phải có 1 tấm lòng", him hem có tâm ròy, níu làm j nữa heheheh GOOD LUCK
Trên này còn nhiều anh đẹp trai độc thân vui tính lắm nè,bạn xem ai nói chiện hay hay thì Pm người đó rủ đi ún cafe là hết bùn ngay ấy mà