Tìm kiếm bài viết theo id

Để biết tâm mình rộng bao nhiêu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi coconuc, 20/8/09.

ID Topic : 1151805
Ngày đăng:
20/8/09 lúc 23:40
  1. coconuc Power Seller

    Tham gia ngày:
    2/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,171
    Hễ lòng mình chứa nổi gia đình thì cái tâm bằng gia đình, mình mến tất cả mọi người trong thôn thì tâm mình lớn bằng cái thôn, quý hết mọi người trong xã thì tâm mình lớn bằng cái xã.



    Tất cả người trong đất nước mình mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng cả nước.

    Tất cả người người trên thế gian này mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng thế gian.

    Nếu tất cả mọi người trong toàn bộ các cõi vô hình dù mình không biết được mà vẫn thương hết thì tâm mình lớn bằng cõi vô hình.

    Như vậy nếu mình không thương con dâu thì tâm mình chưa bằng con dâu.

    Vậy thì mình học Phật là một phép luyện tập để mở tâm lớn ra. Tâm lớn ra đương nhiên sẽ được hạnh phúc!
    ...

    Phật dạy rất chính xác: “Người nào chịu khó mở rộng tâm thương người thì không lo gì thiếu cơm ăn áo mặc”.
     
  2. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Tại sao ?!
     
  3. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Ủa,vậy em ghét tất cả mọi người thì sao bây giờ bác
     
  4. coconuc Power Seller

    hihi

    bạn hãy tìm câu trả lời cho chính mình bạn nhé

    Thanks all
     
  5. inno4life Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thương hết all mọi người cho mọi người nó coi mình như mọi à? Thời bây j làm ng có tâm khó lắm, hiền đi rồi biết nó gian ác thế nào, zì zậy mà Man cry có chiện làm hoài đó
     
  6. coconuc Power Seller

    Thanks bạn
     
  7. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Tui yêu thế giới...
     
  8. choi_xong_dzong Thành Viên Cấp 1

    Hàng xóm thì canh me đi vắng là bỏ rác qua nhà mình, ra đường gặp mấy thằng chuyên lừa đảo, cướp giật, đâm thuê chém mướn, đi làm thì mấy thằng đồng nghiệp cứ hết chọt cái này đến chọt cái khác. Chiều đi làm về mệt gần chết kẹt xe, hít khói mệt phờ ra luôn, đã vậy đang đi thì bất chợt có một anh chàng hào hoa phong nhã phun nước bọt cái phẹt bất kể có ai ở sau hay không, tối mệt đi dạo dạo công viên hít thờ không khí trong lành thì bị mấy anh chị nam thanh nữ tú ngồi ôm nhau từng cục từng cục. Tui chán cái xã hội tới óc rồi...
     
  9. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Bác nói đúng,thương chi những người đó,giờ xã hội này toàn những người đợi mình sa cơ là nhảy vào xâu xé thôi,làm gì còn tình người nữa
     
  10. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Khó thiệt mới hỏi chứ bộ,hok "chỉ" hả bro ^^!?..hehe
     
  11. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Sống là thương yêu, là đồng cảm, là tha thứ... bác mới thêm yêu mà ko ghét bỏ c/s này. Em ko theo đạo Phật nhưng trong tâm em cũng có Phật.
     
  12. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    để ráng mở vài cái lòng thương thêm vài người đã Để biết tâm mình rộng bao nhiêu
     
  13. gdvn Thành Viên Cấp 6

    nếu như bạn gặp những người này mà ko cảm thấy ghét hay thù hằn họ mà cảm thấy thương hại cho họ thì bạn đã hỷ xả rồi đấy Để biết tâm mình rộng bao nhiêu
    có những cái phải tự ngộ ra thôi bạn ah ^^
     
  14. rest.in.peace Thành Viên Vàng

    đã hiểu .
    Tại sao là câu hỏi rất hay.
     

Tình hình diễn đàn

  1. balokity,
  2. Thanhthientd,
  3. vanquyensg2020,
  4. vanquyensg2024,
  5. vanquyensg2021,
  6. nguyenbadu
Tổng: 895 (Thành viên: 11, Khách: 873, Robots: 11)