Tìm kiếm bài viết theo id

Nguyên nhân đáng nói của Khổ Đau

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi coconuc, 19/8/09.

ID Topic : 1147548
Ngày đăng:
19/8/09 lúc 13:55
  1. coconuc Power Seller

    Tham gia ngày:
    2/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,171
    Khổ đau vì đâu ?

    Khổ đau buồn chán vì tình yêu đôi lứa
    Khổ đau buồn chán vì báo hiếu không tròn
    Vì con cái không nghe lời cha mẹ
    Vì con cái lười biếng học hành hay làm việc
    Vì vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau
    Vì vợ hay chồng phản bội hay ngoại tình
    Vì vợ chồng không lắng nghe lẫn nhau
    Vì vợ hay chồng làm theo ý riêng của mình gây khổ cho người kia
    Vì anh em bất hoà
    Vì bà con ruột thịt đang còn khó khăn
    Vì bà con lười biếng ỷ lại vào người ở nước ngoài
    Vì bạn bè chơi xấu nhau
    Vì người thân cờ bạc
    Vì con dâu hay chàng rể chuyện nọ, chuyện kia
    Vì bị người khác lừa gạt
    Vì thương người mà bị hại
    Vì bị bệnh nan-y
    Vì những bệnh khó chữa lành
    Vì có người thân bị tai nạn hoặc chết
    Vì chưa có được người vợ hay người chồng lúc tuổi còn xuân...

    Khổ đau vì chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, hoả hoạn
    Vân vân và vân vân.

    Liệu có được bao nhiêu người trên thế gian này không khổ?
    Tại sao con người thường sống trong cảm giác khổ đau?
    Liệu có cách giải quyết khổ đau cho con người?


    Con người thường dựa vào tôn giáo hay niềm tin thiêng liêng cho đỡ khổ
    Nhưng thầy quan sát và thấy rằng
    Chẳng những các tín đồ của các tôn giáo cứ khổ đau mãi
    Mà ngay những người truyền giáo cũng lắm nhiều phiền muộn.

    Càng đi sâu vào mỗi cá nhân, càng khám phá sự khổ đau của riêng họ
    Khổ đau quả là một sự thật
    Khổ đau không chừa một ai
    Khổ đau đến với cả người tốt lẫn người xấu
    Khổ đau đến với cả tuổi thơ!

    Cuộc đời vốn đã khổ đau như vậy
    Mà con người cứ mãi gây khổ đau cho nhau
    Chưa bao giờ chịu dừng lại.


    Nguyên nhân đầu tiên của khổ đau
    Chính là vì thế giới có sự sống là thế giới của khổ đau
    Nguyên nhân này chúng ta phải chấp nhận
    Giống như ta chấp nhận một cơn bão khổ đau trút đến cho loài người
    Giống như ta chấp nhận mùa đông giá rét phải đến
    Thế giới này là vậy
    Chỉ khi nào ta chết đi thì nỗi khổ sẽ không còn.

    Nguyên nhân nữa thuộc về những rủi ro ngoài tầm kiểm soát của con người
    Như thiên tai, dịch bệnh, thời tiết môi trường gây bệnh hoạn
    Nguyên nhân này chúng ta cũng phải mặc nhiên chấp nhận.

    Nguyên nhân đáng nói là do bộ óc và con tim của con người gây ra
    Đây là nguyên nhân thầy gọi là con người tự làm khổ mình và khổ người
    Thầy muốn nói nhiều về nguyên nhân này
    Bởi vì đây là nguyên nhân khá phổ biến và ngày càng tăng không giảm.

    Bộ óc con người đã gây khổ đau như thế nào?

    Nó phát sinh ra lắm sự thèm khát, ham muốn và nhu cầu chưa bao giờ biết đủ
    Nó sinh ra lắm ý nghĩ và ý tưởng cho chính nó và cho người khác
    Nó tưởng tượng ra đủ điều để nó thoả mãn những ý tưởng và ý nghĩ của nó
    Nó luôn tin tưởng và chấp vào ý nghĩ của nó.

    Nó lại thiếu ý chí để mở ra nhiều hiểu biết cần thiết cho sự tồn tại tạm thời của cuộc sống
    Nó cũng thiếu ý chí siêng năng làm việc cho đúng nghĩa một con người có lòng tự trọng
    Nó cứ muốn dùng mánh khoé hay những thủ đoạn để đạt quyền, đạt lợi khi có thể
    Nó lắm điều trí trá và biết che đậy những điều xấu xa ấy bằng những hình thức mỹ miều
    Nó có muôn vàn lý do biện minh cho những hành động để thoả mãn ham muốn của mình
    Nó khôn khéo luôn kết tội người khác, còn nó là vô tội.

    Cách vận hành của bộ óc như vậy
    Đã gây ra bao nhiêu khổ đau cho chính mình và cho người
    Gây ra ly tán, chết chóc, máu đổ đầu rơi
    Gây ra ức chế tinh thần cho kẻ khác
    Gây ra bao cảnh tan thương trong gia đình
    Gây ra từ trường độc ác cho xã hội loài người
    Nó gây ra sự chia rẽ hận thù và khó chịu
    Nó phá huỷ hạnh phúc mà con người dày công vun đắp.

    Hãy thức tỉnh với thói quen xấu của bộ óc của mình và của người
    Đừng tin tưởng nó.



    Còn con tim thì sao?

    Con tim sản sinh ra lắm cảm xúc
    Cảm xúc đam mê êm dịu nhẹ nhàng
    Cảm xúc giận hờn gắt gỏng
    Cảm xúc yêu thương chôn vùi ý thức
    Cảm xúc "phê" trong cơn nghiện ma tuý
    Cảm xúc bay bổng của một loại thiền để tránh chạm mặt thực tế cuộc đời
    Cảm xúc đê mê trong cuồng phong ân ái
    Cảm xúc lâng lâng trong cơn say
    Cảm xúc hân hoan chạy theo điều mong đợi
    Khi cảm xúc nổi lên thì tỉnh thức không còn
    Trí thông minh ứng xử không hiển lộ
    Sống theo cảm tính
    Cảm xúc lôi kéo thân thể chạy theo nó
    Gây bao tổn thương khó lường
    Tự đánh mất mình
    Khi tỉnh dậy
    Mọi việc đã quá muộn màng!

    Hãy thức tỉnh với cảm xúc
    Nó dễ đưa ta đến bên bờ khổ đau khó ra được
    Đừng để cho cảm xúc đánh lừa.


    Quý vị nên thường quán về con đường xấu của bộ óc và con tim
    Để cho những hiểu biết cần thiết được khai mở
    Để cho các cảm xúc không lôi kéo được ta
    Như vậy cũng giảm được nhiều cảm xúc khổ đau do chính con người gây ra.
     
  2. Meodaicabmt Thành Viên Cấp 6

    dài lười đọc
     
  3. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Bạch "thầy"...như trong bài trước t có nói : Phật ở trong tâm,mà tâm con người lại đo chính Bộ não và Con tim mách bảo...vậy phải chăng,Phật đang "hành" con người ??? Hai bài viết của t sao đối nghịch nhau quá ???
     
  4. uzza Thành Viên Cấp 4

    thấy thầy nói dài quá đâm tội, thầy cứ nói ngắn gọn là muốn tránh khổ đau thì ném bỏ bản ngã , tránh xa Tam độc Tham-Sân-Si vv... thời buổi hiện đại rồi . 3 lu sắc còn 1 chén . giờ thầy lấy 1 chén pha ra 8 lu càng khiến những kẻ u mê chúng con khó hàm thụ !
     
  5. coconuc Power Seller

    To uzza: Bản ngã là gì ? tham sân si là như thế nào, tội từ đâu mà ra?

    To milk milk:
    Bạn nói đúng đó, chính ông Phật của bạn đang hành con người bạn đấy. Bạn có biết vì sao con người đau khổ hay không ?

    Bạn hãy xem qua link này và có thể rename Chúa thành Phật cho hợp với tôn giáo bạn đang theo nhé, bible thành Diệu Pháp Liên Hoa hay Pháp Cú....

    http://5giay.vn/showthread.php?t=1147540
     
  6. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Phật ở trong Tâm mà Ma cũng ở trong Tâm. Tùy theo bộ não và trái tim nghỉ thế nào thì nó thành thế đấy. Nếu nghỉ tốt là tâm Phật sẽ thành Phật ( được an lạc ), nếu nghỉ xấu là tâm Ma sẽ thành Ma (nhiều đau khổ ). Bạn đau khổ vì cái tâm Ma của bạn nó hành bạn chứ không phải tâm Phật nó hành bạn, nếu bạn đã có cái tâm Phật thì không còn đau khổ nữa.

    Nói vậy thôi chứ tâm Phật và Tâm ma luôn tồn tại song song ( cái thiện và cái ác ấy ) nên tùy theo thời điểm mà Phật tánh nhiều hay ma tánh nhiều hay nói cách khác con người có lúc thiện lúc ác, nếu tu đàng hoàng bỏ đc tâm Ma thì càng ít đau khổ ( các vị Bồ Tát, A la hán ), còn tu lơ mơ hay không tu thì càng lúc càng bị cuốn vào Tam Đồ Khổ, tâm Phật bị u minh che lấp thì tâm Ma càng nhiều ( và càng đau khổ nhiều ).

    Hic nói nhảm vậy, có ai hiểu hông ta :shame:
     
  7. mucelago Thành Viên Cấp 3

    À mà coconut là Phật tử à ? hay là 1 người Tu ?
     
  8. coconuc Power Seller

    Phật không có 2 bờ Thiện và Ác, ví dụ nhé, bạn có 2 người bạn 1 người ăn trộm và 1 người luôn làm từ thiện, họ sẽ đến nhà bạn ngủ qua đêm và không biết khi nào sẽ đi khỏi, nếu bạn nghĩ nên cho người tốt vào nhà ngủ thì bạn nghĩ sẽ đứng bên thiện, nếu bạn cho người kia vào ngủ thì sẽ là bên ác. Bạn sẽ giải quyết cách nào? hãy nói cho tôi biết cách giải quyết của bạn, tôi sẽ chỉ cho bạn đâu là Phật.

    Thanks

    To mucelago: bạn gọi thế nào cũng được, mấy từ đó chẳng qua là để phân biệt đó mà
     
  9. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Ý bạn ấy ko phải Phật có 2 "đường" thiện và ác,mà là Phật và Ma đều ở trong tâm,giống như trong nhà có 2 anh em,1 hiền,1 dữ ! Coco trả lời hình như ko thuận cho lắm !
     
  10. coconuc Power Seller

    Tâm là gì? Bạn đừng dùng những từ ngữ như là tâm, pháp vô lậu....nếu dùng những từ ngữ như vậy thì cả cuộc đời này bạn không thể hiểu Phật là gì đâu.

    hihi Nếu trong nhà có 2 anh em như bạn nói thì mình phải là cha mẹ của chúng, thế mới gọi là Phật. Hy vọng bạn nhận ra mật ý mình muốn nói, đừng suy nghĩ bạn nhé, hãy thấy một cách tỏ tường mà không cần thông qua đầu óc.

    Thanks
     
  11. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Thứ lỗi mình chưa thông,vậy "tâm ma" hay "ma tánh" như moi người thường nói là cái gì vậy Coco ?!
     
  12. coconuc Power Seller

    hihihi Đó chỉ là cái tên. Phật đơn giản lắm, bạn hãy bỏ những từ ngữ tào lao đó thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, hãy dùng những ngôn từ trẻ thơ mà nói về Phật bạn nhé. Tại sao ông thầy chùa tu 100 năm với 1 đứa trẻ khoảng 3 tháng tuổi, mọi người đều thích ngắm đứa trẻ hơn là nghe ông ta đó nói ? Phật là như thế Nguyên nhân đáng nói của Khổ Đau
     
  13. uzza Thành Viên Cấp 4

    Bác nghĩ tới đâu rồi ! bác hỏi mình thì xin bác hỏi lại chính bác vậy . khi bàn về 1 đường lối triết học hoặc 1 xu hướng quáng triệt tư tưởng thì bác cần hiểu là bác phải đứng trên 1 lập trường và cơ sở lập trường nhất định . bản ngã là gì ? tham sân si là gì ? là những thứ buộc phải định nghĩa và làm rõ trước khi nói đến cái đích cuối cùng là giải thoát con người khỏi khổ đau phiền muộn . bác muốn đi tắt cũng phải có biện pháp chứ không thể diển dịch tràn gian đại hải ra như vậy vừa lủng cũng vừa không khoa học.

    Về mặt giải thoát con người khỏi khổ đau phiền muộn thì rõ ràng lập luận của Phật Giáo vững chắc và thấu đáo hơn .

    :beated: cái sai lầm của bác là bất cứ 1 tôn giáo nào , cho dù điểm chung của nó là hướng thiện xã hội và giải đáp vạn vật . Nhưng quan trọng nhất là mỗi tôn giáo được xây dựng trên 1 nền tản khác biệt , cách lập luận từ cái căn bản cũng khác biệt . những điểm giống nhau của nó không có nghĩa là ta có thể dung hoà hay gộp chung các triệt lý tôn giáo lại mà suy ra 1 môn thấn học hay 1 chủ nghĩa quan niệm mới được . nếu có thì nó đã xãy ra lâu rồi chứ không phải đợi đến ngày hôm nay bác thay cổ nhân làm cái động tác pha trộn như vậy .

    cái hay trong việc ta tìm hiểu nhiều tôn giáo và giáo lý khác nhau là ta có thể tự rút ra cho chính mình những bài học, những phương tiện của ý nghĩ. thay đổi cách sống và cách làm. nếu chỉ vì bỏ chút thời gian đọc hết kinh cựu ước, kinh tân ước rồi quay sang đọc vài pho kinh phật , thấy nhiều điểm tương đồng thì gộp chung lại với nhau thành 1 chân lý mới là 1 sai lầm trầm trọng . :confuse: cái chân lý pha tạp đó chỉ được cái phức tạp và sáo rỗng như những câu chuyện rẻ tiền về kinh nghiệm sống trên các báo lá cải. nó làm rẻ đi giá trị cá biệt của quan niệm từng tôn giáo chứ chẳng giúp được gì cho chúng ta. bạn thấy nó hay vì bạn đã trải nghiệm học thuyết từng tôn giáo một rồi mới gộp chung. khi bạn hiểu 1 vấn đề nào đó tư duy của bạn cũng chỉ cho bạn theo cách từng tôn giáo 1 quan niệm . còn khi bạn trộn chung thì người chưa biết gì nhìn vào đó chỉ thấy 1 mớ sáo rỗng nghe thì hay nhưng chả có bài học giá trị nào được rút ra. còn tại sao thì bạn tự so bản thân mình với đức phật hoặc đức thiên chúa sẽ có câu trả lời !
     
  14. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Haha...thaks bro...ra rồi...nhưng ko dừng lại ở đó ^^! Mà có thật "nó" là như vậy ko ?! Vậy làm sao để "duy trì" và "phát triển" nó !??
     
  15. coconuc Power Seller

    hihi Nếu bạn lập luận để bảo vệ cho tôn giáo, thì bạn đúng vì tôn giáo cần những người như bạn để duy trì. Còn Phật thì không cấn mấy thứ này, Phật không phải là tôn giáo.

    To milk milk: nếu bạn thấy "nó" rồi thì bạn sẽ tự biết cách "duy trì" và "phát triển"
     
  16. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Thứ lỗi nếu mình trả lời không đúng, nhưng theo mình thì bạn không thể cho hay không cho người tốt hay người xấu vào nhà bạn vì bản chất là cả 2 người đều ở trong nhà bạn vì bạn vẫn còn là phàm phu. Nếu không có người tốt hay người xấu trong nhà bạn thì bạn đã là Phật rồi, và cũng chẳng có cái căn nhà mà bạn nói
     
  17. binhbonddieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hem có ý kiến,ngồi đọc cm thui hà!
     
  18. coconuc Power Seller

    Nếu không có người xấu hay người tốt trong nhà bạn thì có 2 trường hợp xảy ra: 1 đã chết và 2 là bị điên vì người điên không phân biệt đâu là tốt đâu là xấu. chứ không thể gọi là Phật được.

    Thanks bạn.
     
  19. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Nó "dễ thương,kháu khỉng" thiệt đó...nhưng khó "dạy" lắm bro ơi....phải có "thuốc đặt trị" mới dc..."uống" tùm lum tùm la là "tẩu quả nhập ma" như chơi! ^^..hehe
     
  20. hdkhoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Phật không phải tôn giáo" - thích câu này, nhưng có phải là quá gượng ép????? Vậy mình xin hỏi chủ topic 1 câu: Tôn giáo là gì và tại sao Phật không phải tôn giáo? Nếu không phải tôn giáo thì từ "Phật" có tồn tại không?Nguyên nhân đáng nói của Khổ Đau
    Thích cách nói của bro này "cái chân lý pha tạp đó chỉ được cái phức tạp và sáo rỗng như những câu chuyện rẻ tiền về kinh nghiệm sống trên các báo lá cải."