Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimvanjaykot, 18/8/09.

ID Topic : 1146179
Ngày đăng:
18/8/09 lúc 23:15
  1. sanhdieuvth Thành Viên Cấp 2

    cái j đã qua thì hãy để nó qua đi bạn ạ, Phải tiếp tục tin, tiếp tục sống nữa chứ, đừng vì 1 chuyện bùn trong quá khứ mà mất niềm tin bạn nhé
     
  2. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Bác này nói chí fải Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không? - 1

    Mà cứ tin đi.ở đâu đó vẫn có người đang đợi mình mà.Chẳng qua là lần này chưa fải là người đó thôi Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không? - 2
     
  3. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    hixhixxxx em cảm ơn mọi người rất rất nhìu ạ. Vì e kg nghĩ có người chịu ngồi mà đọc hết cái cảm xúc kg bình thường và dài lê thê, lại còn rối như mớ bòng bong nữa.Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không? àh em được biết họ kg way trở lại với nhau. em luôn tồn tại 1 si nghĩ trong đầu mình vẫn còn 100 ngày của trò chơi.
    Cảm động wa' chừng khi biết vẫn còn nhìu người wan tâm đến mình.
    Nhưng e vốn là kẻ cứng đầu. Nếu gặp tình huống như thế này thì đáp án cứ là THÔI BỎ ĐI RỒI SẼ CÒN NGƯỜI KHÁC.
    Như vậy có phải là mình đang chạy trốn chỉ để lại 1 con người hèn nhát chỉ bik thụ động mà chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó hay không ạ? E kg mún chấp nhận cái cách giải quyết từ trước tới giờ mọi người vẫn hay làm như vậy đâu.:adore:
    Em muốn thay đổi cách giải quyết, làm sao để mọi thứ quay lại ngày đầu tiên của 7 ngày đó. E sẽ thay đổi mọi thứ. e kg mơ được như trong quảng cáo nhưng e muốn mình có thể thực hiện 1 hành trình trở về những ngày đó.
    Không biết ở đây có ai có cái si nghĩ khìn khìn giống e không nhỉ? chắc không ai vậy đâu heng. Phải chi có anh chị nào ủng hộ em thì hạnh phúc quá. Em chỉ cần làm sao để người đó đồng ý sẽ cho e thời gian làm người ta thay đổi và có lại tình cảm ban đầu với em. Vì bây giờ e kg biết làm thế nào để tìm lại tình yêu cho mình nếu kg gặp đc người ấy và kg có ai ủng hộ những việc mình sẽ làm.
    Nếu anh chị nào ủng hộ và động viên em chủ động tìm lại tình yêu cho mình thì giúp em với nhé! e kg muốn từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy.
    À, CHẤT LỎNG ĐÓ LÀ BIA Ạ. NHƯNG KG PHẢI E MUA MÀ CÒN DƯ BẠN E BỎ VÀO CỐP XE E. HUM ĐÓ THẾ NÀO E LẠI TÌM THẤY 1 LON, LÔI RA TU NHƯNG ĐC VÀI NGỤM THÌ LIỆNG VÌ ĐẮNG....... EM GHÉT ĐĂNG
     
  4. khangiaytinhyeu Thành Viên Cấp 5

    thật sự yêu 1 người thật khó-nhưng quên một người còn khó hơn
     
  5. thichduaxe Thành Viên Cấp 1

    hehe, được đó, nhỡ cúp điện móc kéo cắt dây đốt lấy đồng bán.

    no beer, nó là KEN.
     
  6. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    viết văn hay thật, tui cứ tưởng tiểu thuyết, nhưng đúng tâm trạng người bị bỏ rơi
     
  7. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    dạ không phải tiểu thuyết đâu ạ. chỉ là lúc đó e nghĩ mọi thứ vô vọng quá nên mun tìm người đồng cảm thôi. Và kg ai thích hợp nhất ngọai trừ mình. Em viết cho chính mình ấy ạ.
    Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     
  8. hoathuytienvang Thành Viên Cấp 2

    mọi thứ nhạt nhòa
     
  9. Anmayvinhvien Thành Viên Cấp 2

    Mai mốt có ra nhà thờ Đức Bà thì phone cho tui 0903 37 39 30..tui hok chắc sẽ làm cho bạn cười nhưng tui có thể tắm mưa cùng zới bạn...
     
  10. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    hix cảm động gơi nc mét lun. hix có ngừi mún tắm mưa dzí mình...
    Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     
  11. mrcancer2806 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã quyết định là ko nên từ bỏ thì cứ làm !!!
     
  12. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    phải chi tui được vô hình....
    Sẽ có cơ hội bên cạnh để ......... hơn.
    Âm thầm ....
     
  13. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    ờ, khá dài...
    hầu hết những gì bạn trải qua thì mình cũng đã từng trải wa.
    đau có bùn có, đến cả tự tử cũng thử roài.
    òi, cái cảm jác cái trái tim nó như khô cạn khi "him" sang thế giới bên kia hay 1 người khác bắt cá 2 tay. ôi đời. "shit"...
    mà bạn đừng lo, con gái sinh ra là để được yêu thương, hôm nay bạn mất đi nhưng ngày mai bạn sẽ được nhìu hơn cả như thế, hãy thôi nhìn về cánh cửa đã đóng kín ấy mà cho mình 1 cơ hội tìm kiếm 1 cánh cửa khác... chẳng cần fải thế... rồi sẽ wa thôi ah. !!!
    cố lên hen... 1 vài dòng chia sẻ cùng bạn thui.
     
  14. hn2638 Thành Viên Cấp 5

    Đọc sao thấy...chua chát và đau xót quá! Tình yêu là gì mà dù đau khổ người ta vẫn cứ lao vào để rồi nhận lấy đắng cay?
    Những kẻ phản bội kia, những con người ích kỷ, những kẻ mua vui trên nỗi đau người khác....sao lại vẫn còn nhởn nhơ trên đời....để tiếp tục mang đau thương cho những con nguời đã dâng hiến hết tình yêu của mình......
    Thật sự thấu hiểu nỗi đau của bạn và chia sẻ cùng bạn...! Không khuyên bạn hãy quên đi, vì chắc chắn sẽ không thể quên nhưng khuyên bạn đừng khép lòng lại vì sẽ còn nhiều người thật sự mang tình yêu đến cho bạn...!
     
  15. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    Mọi thứ sẽ khác
    Tôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?
     
  16. chimvanjaykot Thành Viên Mới

    Dạo này gặp nhìu ngừi chung tâm trạng và hoàn cảnh we'
    hixTôi có nên thực hiện tiếp những gì tôi thấy mình kg nên từ bỏ không?