Hoan hô. Nghe Big Brother H. hú là biết "sô đẹp, sô thơm" gồi... Có bà con (Bà thôi , miễn con), anh chị em (chị và em thôi , miễn anh), cô bác (cô thôi , miễn bác) tham gia hông, góp 1 phiếu đăng ký đi ... Sớm sớm hông thôi Big Brother đổi ý bi giờ, nghe nói Big Brother mới vô cầu 1 con lô đề đẹp lắm á :snicker: :snicker:...
Ổng ược ồi, ồ ơi (Hổng được gồi, bồ ơi). Lại bể show bán máu nữa rồi Đại ca Tuấn Cnet ơi... :sweat: Bán máu chỗ nào cũng được, trừ ra cái Tâm Đức đi. Ở bển nó lưu sổ bìa đen với Wildhorse gồi. Chưa đủ 9 tháng 10 ngày nó hông thèm ngó tới mặt mình luôn, nói gì tới chuyện bán máu, hút máu... Tại hôm tháng 7 mình đã có một show bán máu ở đó, nên tới giữa tháng 10 mình mới đủ điều kiện vô cổng trở lại lận... Hồi tối mình có liên hệ với chị Hiếu gồi, và mình có nhắc chỉ hỏi lại BS. Đông phụ trách việc "hút máu" ở bển cho chắc chắn. Sáng đến giờ hông thấy chỉ reply, nên chắc là dẹp gồi. Hồi nãy sốt ruột mình có hỏi cô Yến, chuyên về tài trợ các vụ mổ tim nhân đạo cũng ở bên Tâm Đức luôn, thì cô Yến có nói là hiện giờ đang kẹt 4 bé cần máu AB lận, chứ không phải chỉ có một ca đâu, căng thẳng lắm chứ không phải chơi... Và cô Yến cũng confirm là Wildhorse đừng có "manh động" mắc công, bên Tâm Đức không có vụ "xé rào" cho mấy người lộn xộn như Wildhorse đâu . Lon ton ham dui nghe Đại ca Tuấn Cnet dụ chun dô đó là bị bụp, bụp và bụp "tan nát đời Ngựa trai" luôn á. Nghe buồn và... sợ quá hà! Vậy là tháng này bể hết 02 show bán máu cũng cùng một lý do "chưa tới tuổi dậy thì" gồi đó nha, híc híc... Điệu này muốn hết xui thì phải "gủ" mấy Đại ca, Tiểu Ca nhà mình đi "nhậu xả xui" quá hà! Có ai rảnh hông, rảnh hông nèeeeeeeeeeeee... Đi nhậu từ A tới... Á hông nèeeeeeeeeeeeeeeeee... Tiện thể nhắc lại với Quý Anh Chị Em nhà mình là: Nếu mấy bồ có rảnh rỗi, chưa có bán máu nơi nao, thì nhớ qua BV Tâm Đức giúp mấy em bé xíu xiu với nghe... Tội lắm... Trước khi qua đó mấy bồ có thể liên hệ với Cô Yến, 0903383653 hoặc "Bé" Sơn, 0938309389 để được hướng dẫn cụ thể hơn. Đi để biết, đến để thấy là có nhiều mảnh đời còn dưới cả cảnh cơ cực... đang cần và rất, rất cần sự chia sẻ từng nụ cười, giọt máu...
Ok la Chúc vui anh ngựa nè (dù là hơi muộn) Tinh thần quyết tử.... Oánh số đề, chưa bao giờ em oánh "con ngựa" chẳng bao giờ trúng nên hok nhớ Hok bít ai hú nhưng...có emmmmmmmmmmmmmmmmm :snicker: Có zợ gùi mà ham hố kinh thật Hô qua oánh con 90 ... chiều về 09, đài phụ, sổ 2 lô mới đau
Miệng cười toe mà lòng cứ muốn khóc hà, buồn lắm đ/c K. ơi... Ngựa dễ thuơng thí mồ... Ngựa đẹp chai nữa... Vậy mới chít Ngựa nè... Nói nhỏ nhỏ, hông dám nói bự... Offline cái đi, để tới tháng 10 lâu quá hà... Rủ Big Brother H. thế nào cũng có vụ "ún sữa 2 bình" nữa cho coi... Có gan thì... theo hén! Big Brother xứng danh Big Brother chớ bộ, hổm bữa ảnh còn khoe tới... gì gì nữa đó chớ, còn dữ hơn nhiều nữa á.... Khâm phục, tại hạ khâm phục! Đi theo, tại hạ xin theo! Học hỏi, tại hạ xin học hỏi ạ!
Dạ bữa nào anh em tâm sự hen Pó tay, mí đại ca này còn nhí nhố hơn mình , ok la anh, mí anh "thiết kế" đi, rùi hú em hen, 3 cái zụ này em hem rành :surrender:
Nhưng mờ... cái này là bị... "hút máu", chớ đâu phải "rút máu" đâu! Nói chơi thôi, mất máu ai mờ hông lo. Nhưng nếu nghĩ đến cái đau, cái lo nhỏ xíu của mình lại có thể giúp ích cho người khác, thậm chí có thể cứu được họ nữa thì nỗi đau, nỗi lo đó chắc sẽ giảm đi nhiều, nhiều lúm.. Hôm nào bà con trong Hội bán máu đi "nạp mạng", mình hú bồ nghe. Đi đông đông, để bồ thấy khi bạn K. nhà mình bị rút máu "xỉu lên xỉu xuống" , hay bạn thangduybo "khóc đứng khóc ngồi" :snicker:... là bồ thấy mình còn gan cóc tía hơn người ta gấp mấy lần nữa đó chớ... Xong rồi còn được Big Brother H. dắt đi "ún trà sữa" nữa, vui lúm lúm đó... Còn mình chỉ ham dui thôi, thấy người ta bon chen, nên cũng "chen bon" dô đó cho đủ hội đó mờ, chớ mình cũng "nhát" nổi tiếng - nhát... gái á, chuyện có thiệt năm 2 ngàn không trăm không có...
Báo chưa đăng mà seo a bít gùi? Cũng như anh, chưa đến ngày... THUA! Đó là nỗi khổ của ng có dzợ, hok tin hỏi anh Ngựa đó...!:rap: Anh hê cái đi... Hé hé, tại mấy đại ca chơi dzới mấy em tin-tin mỏ xanh, áo đỏ...nhí nhố, riết nhiễm
Bạn nì up nhiệt tình kinh khủng...cái j mà đắt khách, cái j mà tiền vào như nước ...ah wen, tiệm này bán máu Bro nì thứ máy hay bàn phím vậy ta , có lẽ là spam
Người mới nè: Mình xin đăng kí 1 chân nha. Nhóm máu mình :O Đã hiến máu 5 lần ở phường. có gì liên hệ dưới sign nha
Báo truớc 1 ngày là OK. Trừ khi đi "chơi" ở dưới tỉnh, thăm bé bảy hột vịt lộn, em tám cá lóc... hông dìa kịp thì phải khất lại thôi. Ham dui, ham dui, ham dui nè!