Tìm kiếm bài viết theo id

Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nhat Nguyet, 6/7/08.

ID Topic : 320146
Ngày đăng:
6/7/08 lúc 15:10
  1. Nhat Nguyet Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    3/6/04
    Tuổi tham gia:
    21
    Bài viết:
    10,792
    Đích đến là
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi

    Hôm nay là ngày chủ nhật lại vào 1h trưa nên khung cảnh sân chơi vắng vẻ

    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 1
    kí tên đại diện cho anh em thành viên 5giay đóng góp
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 2


    Anh Phấn - Igo đại diện 5giay trao phong bì trị giá 6 triệu đồng
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 3




    Vào thăm các em nhỏ bị mồ côi do cha mẹ sinh ra mắc các chứng bệnh bại não ,chậm phát triển ........


    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 4Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 5Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 6
    Mỗi người có 1 cái tên
    Sinh ra để nhớ rồi quên lúc nào
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 7
    Các cô nuôi trẻ phải thay phiên túc trực 24/24
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 8
    Có em này biết khóc,biết vòng tay chào

    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 9Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 10



    Tuổi đời các em nhỏ rất ngắn
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 11
    Có em không có ý thức được,ăn uống phải bơm thẳng vào ống thông qua đường mũi
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 12
    Trung tâm có hơn 400 em bị bệnhMột vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 13
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 14


    Anh em nhà mod và và member cùng thư cám ơn của trung tâm
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 15
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 16
     
  2. davidd BẮC CÁI

    cám ơn anh em đã làm 1 việc thiện...hy vọng tiếp tục phát huy - god love u all !!!
     
  3. VIPSIM Thành Viên Cấp 2

    đây là 1 việc làm rất tốt. Các bạn hãy hưởng ứng nhé!!!
     
  4. killlong3000 Thành Viên Cấp 2

    e co đi den cho này rùi nè.thay toi nghiep mấy bé.mai mot cho e đi nữa nha.
     
  5. thongpc Thành Viên Cấp 3

    hix, tội nghiệp, không biết trong đó có đón nhận những khách lẻ thăm không nhỉ, ví dụ lâu lâu đột xuất rảnh muốn ghé thăm mà không chuẩn bị như đi 1 chương trình được. Nếu lần sau đi được thì mình có thể liên hệ với bạn nào trên 5s cho những dịp như vừa rồi, vui lòng cho minh biết với nhé.
     
  6. austindang Thành Viên Vàng

    nhìn mà thấy buồn wa, biết bao nhiêu con người như thế
     
  7. Kim Ngân Xuống núi Thành viên BQT Super Moderator

    Thật tình! KN đã tham gia khá nhiều việc từ thiện của nhiều tổ chức khác nhau, nhưng lần này mình tham gia cùng anh em đến trung tâm này mới thấy được sự khó nhọc của các cô bảo mẩu chăm sóc cho các bé.( xin phép được gọi là các mẹ)

    Trung tâm có khoản 110 cô trong đó có mỗi ca trực trong ngày cho mổi phòng có 10 mẹ và 1 mẹ là bác sĩ vật lý trị liệu, thay ca nhau trực 24/24 để chăm sóc cho các em vì các em có hoàn cảnh bệnh lý khác nhau nhưng nhìn chung tất cả điều do di chứng của chất độc màu da cam để lại, nên giờ giấc sinh hoạt không cháu nào giống cháu nào ,khi đau thì cháu khóc không đau thì cháu ngủ ,cháu này ngủ thì cháu khác lại thức - Cô Trần Thị Bích Lệ cho chúng tôi biết - Trung tâm có hơn 400 cháu đa số là mồ côi vì trí tuệ không phát triển ,hình hài dị dạng, khuyết tật, bị XH, gia đình và người thân ruồng bỏ.
    Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côiMột vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 1Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi - 2
    Có tới thăm thì chúng tôi mới thấy được áp lực đè nặng trên đôi tay của những người mẹ ở đây như thế nào, phòng rộng thì có 4 dãy giuờng phòng hẹp thì 2 dãy giường mỗi dãy có khoảng 8 đến 10 giường , số lượng mẹ chăm cho các bé từ 2 đến 4 mẹ mổi phòng, trung bình mổi mẹ phải chăm sóc cho khoảng 12-15 cháu.Đa số tất cả các em điều không thể tự làm vệ sinh cá nhân được nên trăm sự phải nhờ những người mẹ này.

    Từng có gia đình con nhỏ nên mình hiểu được thế nào là vất vả khi phải chăm sóc những bé mang bệnh ( trẻ em khi có bệnh thì chúng quấy khóc suốt ,rồi tiêu, tiểu, nôn mửa ......không giờ giất cố định như người bình thường), nhưng với con cái chúng ta thì chỉ vài ngày là khỏi , con chúng ta chỉ vài năm là khôn lớn chúng có thể tự lo cho chúng được nhưng các cháu ở đây thì.......nếu không có tấm lòng quảng đại của một người mẹ chăm lo cho con, thì KN nghĩ những người mẹ ở đây không thể nào có thể đảm đương công việc được ( có lẽ đó là lý do mà TT này không thấy người đàn ông nào, ngoài anh bảo vệ ) nhất là phải nuôi những đứa con mà biết chắc là chúng .....không bao giờ lớn.....! khi chúng tôi tới tận mắt chứng kiến các mẹ thay tả liên tục không ngơi tay, trên mặt mẹ nào củng lấm tấm mồ hôi. Chúng tôi hiểu rằng khi chọn công việc ở đây là các mẹ không có lúc nào được ngơi tay, hết cháu này tè đến cháu khác tiêu rồi cháu khác ói, rồi cháu khác lại lên cơn, co giật, đau... khóc.

    Chúng tôi được tiếp xúc với một bé được xem là bệnh lý nhẹ nhất trung tâm , Chị Lệ cho chúng tôi biết cháu này khi bồng thì ai cũng bồng được nhưng khi thả xuống thì bé ..khóc!KN chợt chạnh lòng khi hiểu được đứa bé ấy cần gì..... Lúc còn nhỏ nhà KN rất khó khăn ba,mẹ KN vì phải lam lũ trong cuộc sống ruộng đồng nên cũng không có thời gian mà chăm sóc cho KN, KN nhờ rất rỏ ràng , ba mẹ cho mình vào một cái chậu nhỏ rồi cho mình chơi trong đó , vì xung quanh là sông suối ao hồ, nếu để mình tự do ra ngoài thì có thể nguy hiểm.Lúc đó KN thèm có ai đi ngang qua,bồng mình ra khỏi chổ đó....ai củng được không cần biết lạ hay quen chỉ cần chịu bồng là được , cảm giác đó lúc này lại tái hiện . Vài anh em đi trong đoàn tiếp tay ẳm bé xong trả bé lại giường là bé khóc ..... KN quay lại dổ dành và bồng bế cháu ra khỏi giường thì bé nín khóc ngay.

    KN bồng bé ra ngoài thì bé tưoi tắn hẳn lên, Ông trời quả thật trêu ngươi , vừa bồng ra khỏi hành lang thì trời đổ mưa nên KN phải vội trả bé lại giường ngay vì sợ sức khoẻ của bé không chịu nổi cơn mưa này.

    Nhìn bé khóc đòi mà KN chợt hiểu rằng ở đây, những mơ ước nhỏ nhoi như thế của các em củng khó lòng mà thực hiện..... Hôm nay ngồi viết bài này này mà KN cảm thấy rằng mình cùng bao anh em trên 5 giây.com vẫn còn đọc được bài này thì đó là một vinh hạnh..., một diểm phúc mà tạo hoá đã cho mình được lành lặn, không bệnh tật, còn có được tri thức và có thể hoà nhịp cùng XH ..... nhưng trong kia bao em bé , bao cuộc sống ,vẩn chờ mong một tấm lòng, một tình thương .....một sự yêu thương đoái hoài của chúng ta.!


    Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm rồi nhưng hê quả mà nó để lại thật khủng khiếp. KN chợt hỏi những đứa trẻ kia chúng có tội gì, cha mẹ chúng đã phạm tội gì mà sao chúng phải chịu những cảnh như thế......bao trẻ khác được đến trường vui chơi thì tại trung tâm này chúng chỉ biết lấy mắt nhìn những cô bác tới thăm bằng con mắt ngây thơ lạ lẩm. Còn bao nhiêu cháu có cuộc sống như thế đang chờ chúng ta tới thăm trong khi đây chỉ là 1 trong rất nhiều trung tâm của thành phố.
    Là những con người lành lặn .Chúng ta có thể làm gì để dang tay chia sẻ với các cháu ? câu hỏi này dành lại cho member của Website 5 giây.com.
    Trước khi ra về thì KN chợt thấy một chiếc xe 3 bánh ( loại xe honda tự chế lại cho người tàn tật sử dụng). KN chợt hiểu rằng....... một cuộc "đời tàn nhưng không phế" đã cống hiến cho TT này.
    Trong thâm tâm KN hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ được quay lại cùng anh em bồng cháu bé đi xa hơn , lâu hơn và ngày đó sẽ không có mưa.....
     
  8. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Từng ghé qua đây rồi.. Cũng nửa năm rồi chưa ghé lại.. Một vài hình ảnh từ thiện cho trẻ mồ côi.. Công nhận là các bé rất đáng yêu và đáng thương, nghịch ngợm cũng có..

    Haizzz....
     
  9. BABU Thành Viên Cấp 5

    bên này đỡ hơn bên Gò vấp ! bên Gò Vấp toàn trẻ sơ sinh ... hixhix ... có vài em chưa kịp chuyển qua bên này thì đã đi về nơi khác rùi !!!
    Làm từ thiện thì không bao giờ là đủ cả !
     
  10. Kim Ngân Xuống núi Thành viên BQT Super Moderator

    Cũng xin nói rõ để anh em hiểu! 6tr đồng trong đó có hơn 4tr là toàn bộ số tiền từ thiện mà member 5s đã đóng góp cho NuHoangNgocTrai - Hạnh-Lúc còn là mod của box từ thiện nhận được hơn > 4tr phần còn lại do anh em mod đóng góp.Vì tiền từ thiện phải được chi đúng nơi đúng chổ và phải cân nhắc rõ ràng nên BQT quyết định chi toàn bộ phần tiền này cho TT để giúp cho các em nhỏ tàn tật.

    Hiện nay do Box từ thiện chưa có mod đảm đương nên mọi công tác từ thiện trên trang 5 giây.com điều là do member tự phát.

    Mọi rủi ro liên quan đến vấn đề này BQT 5s không chiụ trách nhiệm.
    Các member nếu có tham gia từ thiện với danh nghĩa là member của Website 5 giây.com phải cân nhắc cẩn thận tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.
     
  11. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    đôi khi thấy mình bỏ tièn ra làm xe cũng thấy phí !!! mà mình nghèo chẳng có tièn chi đâu !! thoi thì bằng niềm tin nóng bỏng chúc cho các em có những ngày tháng bình yên !!!
     
  12. kuj3oo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em mun tham gia vao hoi tu thien,nhung em ko co tien hien dang la sv.chi ranh ngay chu nhat,neu co phong trao nao duoc thi cho em tham gia,cam on so dien thoai cua em la 0907473722
     
  13. bay ĐẦM DẠ HỘI +ÁO CƯỚI

    Nhớ rủ em với anh Dũng! Vô coi trễ rùi.. đành hẹn dip khác!!
     
  14. d&g Thành Viên Cấp 2

    e rat thich nhung chuong trinh tu thien nhu the nay nhung chua co dip tham gia.Lan sau xin cho e dc tham gia di cung de co the dong gop it tam long cung nhu chia se den cac e nho .so dt 0903005958.uyen

    Mong cac e co dc cuoc song tot dep hon