Học dốt ở lại là chuyện thường.Nay chỉ vì dốt quá, học ko qua lại đi cầm acid tạt thầy giáo. Ôi cái nghề giáo,lương thì ba cọc,ba đồng,sống vì mục đích cao cả mà phải chịu nguy hiểm thế này còn ai dám làm nữa? Anh em 5s có bức xúc với giáo viên thì post bài cho đỡ tức nha,đừng làm như tên Thanh này xem ra ko đặng với cái nghĩa của người Việt.
thật ko còn gì để nói.tự nhiên đọc bải này cũng thấy ớn ớn.biết đâu mai mốt đang ngồi học có ai thù oán chạy vào lớp tạt axit mình lãnh đủ là ..
thằng kia thì sai ranh ranh ra đó rồi, còn bro nói thầy giào lương ba coc ba động, sống vi muc đích cao cả thì tui chả thấy đúng j cả, lương tháng cả chuc chai, đi day dc trả lương chứ có phải day mien phí đâu mà vì muc đích cao cả j ở đây
Lương giáo viên mới ra trường chỉ 1tr2 thôi bác,nhà trường cho 1tr nữa là 2,2tr.Bên trường iem các thầy mới ra trường đều phải chịu cảnh này,thích dạy lắm nhưng vì miếng cơm manh áo nên "thoát ly cách mạng" cả. Còn mấy sư phụ level đỉnh cao rồi thường thì 2 tay 2 việc,chạy sô hợp đồng,ko đi dạy thì cũng làm thêm cho công ty ngoài.
hix,em mà làm thầy ,con mỗi môn anh văn, cho qua cho rùi,anh huởng gì đâu,cho nó ra tự sinh tự diệt.... Thuong SV năm cuối,mấy thầy đúng ra dễ chút,đừng bóp quá... cái này chắc chó cùng bức giậu rùi
thật tội nghiệp ông thầy đó bị tạt axit ngay vào mặt dung nhan bị phá huỷ vậy sau này làm sau còn dám đứng dạy dc nữa thằng sinh viên kia thiệt bậy bạ có môn AV thì hoài ko đậu nữa nó dở còn trách ai dc
mới đọc bài này bên vnexpress xong, vấn đề nội bộ bên trong thì vẫn chưa biết rõ cho lắm, mà cũng tội nghiệp cho sinh viên ngồi bàn đầu bị xui, em bị cận nên thường ngồi bàn nhì
Đi theo sư phạm chỉ là bước đầu tiên thui bro ơi. Đừng có suy nghĩ cao thâm quá. Bi giờ, tất ít người trẻ theo sư phạm vì tâm quyết. Làm 1 chân để được lên Thạc sĩ miễn phí thui mà. Có thầy, vừa làm trong, vừa nhận Dự án ở ngoài, có lực lượng sinh viên làm phụ giúp cũng nhìu lắm đó. Mất năm trước, cũng có 1 vị SV Sư Phạm KT làm đâm chết thầy giáo ùi, giờ tới Nông Lâm chơi Axit. Đúng là pó tay mấy em này.
Làm thầy giáo thì thật đúng là khổ. Gặp trò tốt thì ko sao, sau này 10 đứa làm bác sĩ thì có 2 đứa còn nhớ mình... Còn gặp trò mất dạy thì mệt với nó... Nếu em là chính phủ, em cho lương thầy giáo bằng lương bác sĩ..
Trời ơi, bro này nói lương nhà giáo Việt Nam mà em cứ ngỡ nhà giáo nước nào khác. Lương không đủ sống nữa, ở đó mà chục chai, dĩ nhiên là còn tùy môn, tùy ngành nhưng mặt bằng chung là chưa bao giờ đủ sống. Còn chuyện chân trong chân ngoài thì không nói. Nhưng được cái, nghề này là nghề được sự kính trọng trong xã hội, dù ở thời nào.
đời lắm đứa hok biết suy nghĩ nông nỗi wá,nói thì hơi wá chứ thứ mà đánh thầy rùi tui đố ra đường làm đc cái gì nên cơm nên cháo