Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lemnhem, 16/7/09.

ID Topic : 1063112
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 10:25
  1. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    nhìu người khi trải wa mối tình mà để lại ấn tượng ko tốt lắm thường hay bị vậy, bạn mình có nhìu đứa bị vậy nè, khuyên hoài mà đâu có chịu ai, thui thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cái j đến sẽ đến
     
  2. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Vết thương lòng lành rồi lại hở.. Mệt mỏi và chán nản.. buồn bực..

    Ngày càng chỉ muốn hờ hững.. chẳng muốn đoái hoài và quan tâm bất cứ điều gì nữa...

    Ai vì ai thì cũng như vậy thôi.. Cứ xem như trò chơi..

    Ai phụ ai thì cũng xa nhau rồi...

    Mất mát một cái gì đó - gần gũi nhưng lớn lao..

    Như chưa bao giờ..

    Cười lạnh với đời.. Xin đừng ai bước thêm nữa vào cuộc đời em.. Tất cả đã chấm dứt rồi !
     
  3. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    chủ topic i chang mình lun.chia tay mối tình đầu cũng 2 năm rùi
    đến giờ vẫn chưa có cảm giác với ai khác nữa..
    có lẽ cái bóng ấy quá lớn...
    một mình riết cũng buồn...
    nhiều khi mún dc 1 sms quan tâm trước khi ngủ như lúc trước quá Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?(
     
  4. Anna6761 Thành Viên Cấp 3

    Đau lòng quá ! Đọc bài của bạn mình cũng hiểu tâm trạng vì " me too" .Khổ ghê
     
  5. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bộ đàn bà k thể sống thiếu tình yêu đc sao. Sao cứ day dứt mãi mấy chuyện tình cảm vậy. Trên đời còn nhiều thứ để lo. K phải tình cảm là tất cả đâu
    Cậu cứ như vậy, cứ lâu lâu nhớ lại chuyện cũ, rùi bùn không đâu thì chẳng thể quen ai đc đâu. Mỗi người mỗi khác.
    Chúc cậu mau kiếm đc bf. Nếu mà xui xui, ế thì tớ nhận làm thiếp, đừng lo.Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?. Cậu còn trẻ, k lo ế đâu.
     
  6. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    :beated: Thà ở giá ko thèm làm bạn gái cậu nói gì là.. :shame:
     
  7. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ờ, chảnh nhá. đc đc, cho ế lun. ha ha.....Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ?
     
  8. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Khi nào con trai trên trái đất này chết lăn way hết, tớ sẽ nghĩ đến cậu =)) =))

    -------

    1 ngày...

    Mong là lòng bình yên..
     
  9. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    con người có số hết rồi chị ơi. Chắc là duyên chị chưa tới thôi. Khi nào cái duyên tới thì chị chạy đằng trời cũng ko thoát đâu. hiiii. Chúc chị hạnh phúc nhé rảnh add nick em mình chat tiếng anh chơi: daisunhantan
     
  10. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tớ cũng là con trai, nên tớ cũng chết theo lun. Nên lúc đó khỏi nghĩ đến tớ. ha ha.
     
  11. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Hôm nay ngồi đọc đàng hoàng 16 trang. Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? Cũng muốn trút bầu sinh sự (dù hơi nhảm):

    Trong phòng có lính mới: cao 1.8, rất phong độ và bảnh tỏn, có khoảng 1 năm sống tại US và là dân bản địa, là 1 trong những nhân vật hiếm hoi tại cái xứ khỉ ho cò gáy này mà mình giao tiếp được.

    Sau giờ cơm trưa, nghe 888 17/9 là Valentine của chúng nó, cũng tấu theo: (vì nào đến giờ Valentine nào cũng chả có quà, mà cũng... chả thèm quà) "Hôm nay là 25, tức là còn 6 ngày nữa là hết tháng. 11 bay đi Bogota, tức là còn khoảng nửa tháng để kiếm bạn trai tại Palmira này, rồi hẹn gặp nhau tại Bogota để hưởng Valentine, kế hoạch vậy được không?".
    Chúng nó trố mắt nhìn mình: "Thiệt không Kim? Kiếm bạn trai?"
    "Yeah, tờ báo nào ở đây đáng tin cậy nhỉ? Liên hệ gấp để mình làm cái mẩu tuyển dụng nào!"
    Lúc này chúng nó mới tin là mình đùa, mà bọn nó trả đũa cũng ác: "Hey, bà nghĩ sao về thành viên mới? Anh ta còn độc thân."
    "Ồ không, kiếm ở đâu chứ kiếm trong cái Viện này thì ko được, zai tốt lại càng không được, lỡ muốn bỏ... khó lắm, hehe."

    Trở lại topic:
    Chai thì không.
    Cảm xúc với mỗi người mỗi khác. Tình cảm cũng tùy lúc mà chạy theo những cung bậc khác nhau.
    Yêu 2 lần.
    Lần nào chia tay (1 lần bị gia đình ng ta cấm cản, lần sau chủ động chia tay) cảm giác đầu tiên cũng là ... được tự do rồi. Chưa bao giờ tự cảm thấy mình bị tổn thương vì chuyện yêu đương, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ xem có thực sự bị tổn thương hay đáng níu kéo không. Không quyết định 1 sự việc bằng 2 lần ý kiến trái ngược bao giờ. Có thể ai đó cho rằng yêu không sâu đậm mới thế. Ừ, thì cứ cho rằng nó là như thế. Vì chả muốn nhớ gì về chuyện đã xảy ra để chứng minh nữa cả.

    Thầy bói phán 27t lấy chồng, chồng cưng lắm. Chờ vào những gì thầy bói nói vậy. Có ai bị chai cảm xúc trong chuyện tình cảm hông ? - 1
     
  12. bizkit Thành Viên Cấp 6

    mình là con trai mà cũng có cảm giác như bạn, sao 2 mối tình quá shock và quá đau, bây h wen ai cũng ko thấy dc cái cảm giác như ngày xưa nữa, lúc nào cũng cảm thấy chán và mệt mỏi.
     
  13. lemnhem Thành Viên Cấp 6


    Hehehe... 27 tuổi lấy chồng gòi còn bán bánh cho em ăn hông :cold:

    ---------

    Mỗi ngày mang 1 tâm trạng khác, mỗi khoảnh khắc mang lại một cách cảm nhận cuóc sống sáng nhau. Giờ thì không phải là chai hay là cảm thấy dựng firewall ì xèo với lũ con trai nữa, mà chỉ thấy mọi thứ diễn ra quá đỗi bình thường.

    Chấp nhận, đối đầu đó, bình thường hết. Sống dzậy cho khỏe. Có nặng thêm tình cũng chẳng giúp mình tăng / giảm kg nào... Ai trân trọng thì cảm ơn, ai không trân trọng thì tránh xa, không muốn dính líu nữa.

    Tập trung dzô công việc hiện tại, quá nhiều cái phải làm, quá nhiều cái để mình lo lắng ^^


     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 368 (Thành viên: 0, Khách: 361, Robots: 7)