thằng cha này xin lỗi chứ 28 tuổi nhưng mà ngu lắm lắm , học ko xong đi tạt axit thầy rồi còn đâm thầy 1 nhát , ko những hại người khác còn tự hại mình , cho dù có tù mấy chục năm ra thì cũng ko ai xài vô ... 1 chữ cũng là thầy , cho ăn học bao nhiu chi ko biết . Thầy này cực kì hiền , ko ngờ gặp phải thằng mất tính người ... May là thầy chỉ ko bị vào mặt , chỉ có 1 sv bị trúng axit vào mắt nhưng ko biết có mù ko , thầy giờ ko cử động đc , chỉ bị axit từ tai xuống vai , bị phỏng khắp người . E nói hơi nhìu bị vì bức xúc , e là SV cái trường này cũng là cháu kiu thầy là dượng , sáng nghe tin mà hết hồn . Sau vụ này thì chắc thầy ko đi dạy lại đc , gia đình e nhìu ng làm giáo viên , bản thân sau vụ này cũng nản , chẳng còn muốn đi dạy nữa , có chăng dạy mấy bé cấp 1 vừa lành vừa đáng iu . Nông lâm tưởng hiền ai dè nhiều đứa biến thái ẩn dật ghê lun .
thầy này vô cùng hiền lành a ơi , chỉ cần thấy nó cư xử lại với thầy như vậy cũng đủ hỉu tại sao ra trường mấy năm rồi mà học ko xong môn anh văn =.= mà anh văn ko chuyên cũng chỉ phổ cập chứ có cao siêu chi đâu
mấy bro hoc ở đâu vậy?mình thấy trường mình cũng có mấy ông hách dịch lắm,mà thầy trường công lập thì đa số đều dzậy cả.trường mình cũng có mấy ông ra trường là muốn quay lại đập ổng 1 trận cho hả giận.sinh viên cũng đóng tiền,cũng học hành khổ sở chứ bộ.chẳng ai giỏi bẩm sinh cả.mình ko ủng hộ bạn sv kia.nhưg mong wa sự việc này các thầy cô nên cảnh tỉnh và có ý thức tôn trọng sv.
Hix, dạy mấy bé cấp I bây giờ ko lành và đáng yêu như bạn nói đâu, người mà hành hung thầy cô giáo chính là phụ huynh đó. Mình từng gặp nhiều trường hợp rồi, mấy bé đi học quậy phá hay lấy đồ của bạn chơi ko trả bị cô la 1 cái là về nhà mét mẹ, thế nào ngày mai phụ huynh lên trường chửi cô giáo ko ra gì, có khi còn dùng vũ lực và xỉ nhục cô giáo mặc dù chỉ nghe 1 phía là con mình nói.
bên trường bạn có vấn đáp ko? bên mình hỏi vấn đáp,cùi bắp cũng qua được.Cái thằng đó đúng là ngu ơi là ngu. chia bùn cùng bạn.
nói chung thời bi giờ cũng hên xui , tại e cũng đi dạy kèm cho ng ta cũng dạy con nít cấp 1 ko hà , hên lọt vô nhà hiền lành ko hà nên phán 1 câu như dzi. , chứ bi giờ ai muốn làm nhà giáo thì chắc cũng phải iu nghề dữ dội lắm ^^
vấn đề này thì mình hông biết tại mình học anh văn chuyên ngành . còn việc thằng đó ngu thì quá đúng là quá ngu , thiếu suy nghĩ trầm trọng mới hành động vô đạo đức như vậy ...:beated:
Đ05c xong chuyện này.Vừa giận vừa thương.Suy cho cùng,học 4 năm rồi,cũng kiên nhẫn đi trả nợ thêm 2 năm nữa.Cuối cùng cũng k đậu..Không biết có nội tình j bên trong k ta???
trường nay gần chỗ mình ở luôn nè,thằng này ác quá,có gì từ từ giải quyết,bây giờ bóc lịch rồi mới ân hận...
Thằng đó ở tù la chuyện khỏi bàn... Có 1 vấn đề đáng bàn ở đây,em biết có 1 số ngườii ở tỉnh,o quê rất khó (rất khó chứ ko phải ko thể) hoc vô mon tiếng Anh này lắm,co thể đa số anh em hoc va lớn lên o thành phố điều kiện địa lý thuận lợi,môn ngoại ngữ qua đỗi binh thường...Nhưng thử nghi mấy nguòi ở nhưng nơi giọng nói thậm chí noi tiếng Việt con rất khó nghe,kho hỉu chứ đừng nói là tiếng Anh (tất nhiên thiều số thôi,),mon tiếng Anh hoi con pho thong hoc ở thành phố còn làng nhàng,chán thì ở ở mấy vùng sâu vùng xa chắc học cho có lệ thôi... Thà bóp chết nó mấy môn chuyên ngành,vi kiến thức nó anh huong sau này lỡ co gì xảy ra mắc công trưởng bi mang tiếng, chứ chỉ co tiếng Anh thì......cũng hơi ức chế thật
bài này báo mới đăng sáng nay, mấy đứa này đúng là ko còn tính người, thầy giáo dù gì cũng có công dạy mình, thế mà nó dám làm cái trò ác như vậy!
ko hỉu sao vẫn có ng mang suy nghĩ là thằng này bị đì mà làm liều , =.= cho dù có muốn đì đi nữa mà học hành đàng quoàng thì có muốn chả ai làm gì đc =.= , hwa dzu. này thằng này bị sv túa ra đánh bể đầu rồi mới trói lại giao cho công an ....
có học hành thì mún bóp chết sao cũng ko làm đc huống chi dạy mấy trăm sv ai khi ko đi đì 1 thằng này chi cho mệt xác . thiệt nói ko suy nghĩ:burn_joss_stick:
rất tán đồng ý kiến bạn này cứ nhìn những phát biểu và đọc báo hàng ngày thì thấy rằng hầu hết những giáo viên ngày nay đi dạy 100% thì chỉ có 50% đạt về kiến thức, và <10% đạt về lương tâm, nhất là những giáo viên trẻ. những người mới ra trường có chút kiến thức là nghĩ có thể đi làm thầy, và thậm chí dùng quyền làm thầy cô của mình để o ép học sinh. cứ đi vào những trường như đại học công lập thì biết, ngay đến đóng tiền học cũng bắt đóng theo ngày, thậm chí sau đó do "bận" nên lại còn giảm thời hạn xuống. hỏi thông tin thì sưng xỉa, quan liêu... còn hơn là đi bố thí có thắc mắc, ý kiến thì bị đì, bị ém vì các bác phải bênh nhau hay xử lý nội bộ :angry: --> chính vì những điều đó nên chẳng trách sao mà học trò hay quay lại trả thù, bởi vì những người dạy họ có dạy được cho họ lương tâm đâu, mà chỉ như những người bán chữ, mà đã bán thì tôi sẽ mua của người nào rẻ mà chất lượng, nghĩa là tôi ko bị đì, tôi sẽ dễ được cho qua hơn. còn như bạn piedzethuong nói, có thể vì đó là dượng của bạn, hoặc cũng có thể bạn chưa bị xui. bản thân tôi cũng bị rồi, bài thi tôi 7 điểm nhưng vẫn bị chia còn 4 điểm, đánh rớt chỉ vì trong lớp ko phát biểu, mặc dù tôi đi học hơn 70% số tiết như quy định. thêm nữa, trước đó tôi chưa từng rớt môn nào và môn bị rớt vô duyên đó lại là môn cuối cùng để thi tốt nghiệp. :angry: tôi cũng kiện cáo nhưng rồi cũng bị chìm xuồng và sau đó phải học lại. may mắn là sau đó cũng tốt nghiệp xong. tôi cũng biết được đến tận bây giờ ông thầy đó cũng vẫn còn những hành động đó và ko ai can thiệp vì ông ta là trưởng bộ môn. ông ta vẫn tiếp tục tự hào vì mình là người đánh rớt được nhiều sinh viên và có sinh viên đã phải học lại ông ta đến 4 lần mà vẫn rớt tiếp. Vì lẽ đó nên tôi rất thông cảm cho Thanh và tán đồng ý kiến với bạn theworms. Nhưng đương nhiên hành động dã man là tạt axit thì cần phải lên án. cái đó thuộc về quản lý thị trường, làm sao mà cho bán tràn lan, dễ dàng, ko giấy phép những sản phẩm độc hại như vậy.