Tìm kiếm bài viết theo id

Có phải là yêu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoaithuongngo, 19/8/09.

ID Topic : 1148198
Ngày đăng:
19/8/09 lúc 17:36
  1. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    em đọc hết mấy trang của bác thì chỉ thấy là : pác đã "ghen quá mất khôn"
    thật sự đọc thỉ chỉ thấy sự ích kĩ,mún sở hữu riêng cô ấy dành cho pác,
    thật sự rất hiếm khi gặp dc 1 cô gái như thế này.nếu là em.em sẽ ko làm gì để cô ấy buồn.

    hơn nữa,mình thấy pác chủ đang khó chịu vì bỗng dưng mất 1 người con gái rất tốt,mún ôm mà ko dc ôm,mún hun ko dc hun.chứ đọc hết em chả thấy cô ấy có 1 lỗi gì cả.cách cư xử của cô gái thì cứ gọi là "hoàn hảo"
     
  2. nani Thành Viên Cấp 3

    trc hết xin chia buồn với anh là chuyện của 2 ng đã ko thành.
    nhưng mình cũng thấy rằng anh đã ghen quá mức, nhất là anh đã có suy nghĩ về ng mình yêu như thế. việc nhỏ nước mắt vì ng xa lạ đang khó khăn như vậy mình thấy ko có gì phải đóng kịch hay giả vờ, bản thân mình cũng đã khóc khi thấy xác 1 con chó hay con mèo bị vứt ngoài đường và mình cũng đã khóc khi thấy những ng già neo đơn ngồi xin ăn giữa trời mưa gió vì mình đã ko giúp dc gì cho họ.
    theo mình nghĩ cô gái này bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất đa cảm. mình phục cô ấy ở chỗ cô ấy rất mạnh mẽ và dứt khoát trong chuyện tình cảm, điều mà mình ko làm dc.
     
  3. tomraide Không nghèo vì quá nghèo

    Đọc xong câu chuyện của bạn thấy thấp thoáng bóng dáng của mình trong đó, ngẫm lại nhiều lúc mình cũng hơi suy diễn, áp đặt suy nghĩ của mình với em, cũng là do mình không hiểu em, giờ mình đã hiểu thêm nhiều điều về em, nên không còn như thế nữa. Nhiều lúc thấy mình vô tâm, nói mà không biết nghĩ đến cảm xúc của em lúc đó, nói chỉ để thỏa mãn lúc đó, mà ko biết rằng những gì mình nói mình sẽ quên, nhưng những gì em đã nghe thì sẽ không bao giờ quên, nó sẽ in hằn vào ký ức của em, mỗi ngày 1 ít, 1 ít, đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ òa như bọt bong bóng, và khi đó dù có muốn níu kéo cũng không thể cứu vãn được nữa.

    Rất cảm ơn bài viết này của bạn, vì nhờ nó mà mình đã ngộ ra được rất rất rất nhiều điều. Nhờ nó mà mình biết quý trọng hạnh phúc mình đang nắm trong tay hơn, em đã đến sau một khoảng thời gian dài mình cô đơn, trống trải, thiếu vắng, một cách rất tình cờ. Khi yêu nhau không ai muốn phải chia tay người mình yêu cả, nhưng trong trường hợp này thì đó là điều tốt nhất cho cả 2 bạn, nói đúng hơn là cho cô ấy.

    Một lần nữa cảm ơn bạn vì bài viết này. Hôm nay đáng lẽ ra mình đã đi ngủ từ rất sớm, nhưng lại lang thang vào đây và vô tình đọc được topic của bạn, có 1 sự sắp đặt nào đó chăng ???
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Người ta bảo: Khi mất đi mới biết là đã từng có. Nói thiệt, cả cái cách cư xử của bạn trong ngày cuối cùng gặp lại cũng đủ thấy bạn không xứng đáng với cô ấy.
    Thiết nghĩ bạn đang tự dằn vặt chính mình bằng những bài viết trong đây. Nuối tiếc vì có thể trong đời, bạn sẽ không tìm thấy người thứ hai như cô ấy.
     
  5. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyện đã kết thúc roài phải không bác? đọc xong có chút gì đó luyến tiếc
     
  6. matushita_nao Thành Viên Cấp 1

  7. m_ch_n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tổng kết lại sau khi đọc nguyên cái topic này thì cô gái đó:
    - Năm nay 24t.
    - Biết đọc viết từ năm 4t và học ngoại ngữ từ năm 6t.
    - Có mẹ đã mất cách đây 5 năm, bố lấy vợ khác đi xa, sống một mình ở nhà.
    - Theo như chủ thớt kể là cao, chân dài.
    Và nếu như nick của ông hoaithuongngo là lấy tên của cô gái đó: Ngô Hoài Thương thì tui xác nhận 99% nhỏ đó ở xóm tui.
     
  8. thucgiac Thành Viên Cấp 2

    mình thì cùng ý kiến với smile và unluckyman
     
  9. kid69 Thành Viên Cấp 4

    LOLCó phải là yêu? hàng xóm lên tiếng.
     
  10. Girl_8x Thành Viên Vàng

    hêyyyy, bùn wá, làm lành với người ấy đi chủ topic, đừng bỏ lỡ 1 người tốt như vậy, thiệt là bùn
     
  11. matushita_nao Thành Viên Cấp 1

    buồn quá anh ui...viet tiep di anh
     
  12. m_ch_n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói thiệt, vì cái người mà cha chủ thớt tả y chang con nhỏ trong xóm.
     
  13. iceice Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt liên hệ pa này xem coi có giúp đc gì ko ? hàng xóm láng giềng kìa
     
  14. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Ông chủ topic này wa dở, chỉ được cái viết văn hay... hehe
     
  15. m_ch_n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giúp gì được bro, tui chỉ thấy tả giống con nhỏ gần nhà tui thôi, y chang luôn, đến cả cái tên cũng y bóc. Nó tên Ngô Hoài Thương, thấy ông chủ topic lấy nick là hoaithuongngo kìa.

    Tui có hình của nó nữa nè. Có phải là yêu?
     
  16. ice_tt Thành Viên Cấp 1

    Đọc một lèo chiện tình củm của bro này thấy đã ghia. Thấy hên là e dzô topic này trễ , dzô sớm đọc truyện nhìu kỳ dzậy chắc tò mò chít we', hehe. Gái nhà ai mà giỏi thấy ớn nun, hàng hiếm gặp á hok biết chủ thớt có nhận ra hok. Nếu nhận ra thì đã thấy mình tốt số mà hok để tâm mình nhỏ nhặt, chấp nhất theo kiểu đàn bà goỳ, herher. E thì tin dzào số mệnh nhìu lém, đã thành thì tất sẽ thành thoy, mà đã hok thì cố cũng hok đc, ng` tính sao = trời tính.

    Chờ coi pác còn post tiếp hok hen!
     
  17. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    lăng tăng quá.. haizz.. 1 chuyện tình nặng nề, chung quy cũng tại ông chủ topic này ... k bít nói sao luôn
     
  18. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Tôi chẳng hiểu bạn nói cái gì cả.
     
  19. viendanbac1301 Thành Viên Cấp 5

    các bác ơi các bác cũng phải hiểu và cảm thông cho họ. thật sư cả hai người đều đáng thương hơn đáng trách. khi yêu mà ko bit người mình yêu làm gì,đi đâu, tất cả là một dấu chấm hỏi lớn. vì sao cô gái lại nhất định ko cho ng iu bit về công việc của mình,cô gái đó lả người như thế nào?có phải là một ng đa nhân cách như chủ topic nói ko? chính các bạn sau khi đọc xong cũng thắc mắc điều đó,huống hồ chi anh ta la người iu của cô ấy. thử hỏi các bạn có thể chịu được cảm giác như vậy ko?
    hôm tử lào cai vè hà nôi phải chi co gái mua được vé máy bay,phải chi anh ấy đừng nóng vôi khi nói chuyện điện thoại thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
    cầu mong bác sẽ gặp lại e ấy một lần nữa,cầu mong bác sẽ ko rời xa và sẽ mãi bên cạnh ng minh iu như những ngày đầu hạnh phúc.
    LOOKING FOR LOVE........WISH COME TRUE!!!!! GOODLUCK...
     
  20. lakvnn Thành Viên Cấp 5

    đồng ý,sao chủ topic hok tự hỏi mình như vậy

    sao hok có hả bro,thấy câu chuyện đâu đến nỗi hư cấu đâu,trên đời thiếu gì người con gái tốt.

    đồng tình với bác,nói thật là câu chuyện cũng thấp thoáng bóng dáng mình trong đó,và cũng của rất nhiều người nữa,ghen là bản tính mà ai cũng có,ít có,nhiều có,quan trọng là mìh giải quyệt khúc mắc trong lòng bằng cách nào,mình ghen thì mình nói mình ghen,có nhiều bác ngoài mặt thì vui vẻ hok dám nói nhưng đêm về lại nằm dằn vặt với nhiều câu hỏi,nói thật mình cũng là một người ghen có cỡ nên cũng thông cảm với chủ topic,qua những lời nhận xét của các bạn bên trên mình cũng đã rút ra được rất nhiều bài học.cám ơn chủ topic và cám ơn tất cả anh em đã có những lời góp ý rất bổ ích ở trên

    cầu nguyện cho 2 người