phải chăng mình đã yêu ?? Chỉ 1 dịp tình cờ đi ăn kem cùng với bạn mình đã gặp đc ấy...để rồi...tuần nào cũng phải ghé quán ngồi 1 mình trong hàng giờ liền cốt chỉ để nhìn ấy thôi...nhìn...nhìn...và chỉ nhìn...ko bít ấy có nghĩ mình bị gì ko ^^ mà sao cứ tuần nào cũng đến và chỉ ngồi 1 mình...hixhix...mình thật sự mún đc làm bạn với ấy nhưng ko dám...hixhix...bệnh nhát gái khó chữa đây mà...bây h mình ko tài nào quên đc hình bóng của ấy mất tiu rồi....chắc là đã yêu rồi...bác nào có cách cua đc ấy ko ? tại mình thấy ấy quá xinh, lại nhỏ hơn mình chắc cung 5 hay 6 tuổi gì đó,...chắc là có nhìu người theo lắm đây...!!! nên đâm ra mình hơi tự ti...
Có cách làm quen đơn giản trong hàng, quán là tính tiền em cho em nó trước, khi nào em nó kêu tính tiền thì bro chỉ cần cười với em nó 1 cái là đc!!
vậy mà cũng gọi là yêu hả? thích thôi bãn năng đàn ông của bạn đâu? sử dụng khả năng tự nhiên hay hơn đó!
vậy cũng đc hả bro hoy...hog dám cho đâu...hehehe khả năng tự nhin ?? mấy bác có người iu rùi còn ham hố wa !! po tay các bác
hic, tương tư chi rùi khổ...giống mình, để ý một ng con gái từ năm học lớp 6 tới giờ ra trường đại học xong vẫn còn tơ tưởng...chỉ tội nhát,..nói ra chắc hok ai tin quá.
nói chung bác đang bị tính nhát gái muốn điều trị điều.Khi gặp ấy bác hãy nghĩ rằng,nếu mình ko làm quen ngay,ấy đó sẻ bị người ta hốt mất,rồi mình sẽ trở thành "tình cô đơn", những điều tệ nhất sẽ xảy ra với bác,nói chung là mình ko làm quen được ấy là 1 điều khủng khiếp nhất.Lúc đó bác sẽ mạnh dạn lên liền àh.(Lưu ý nếu ấy đó đã có bồ thì hãy bỏ hết những suy nghỉ đó).
Liều ăn nhìu lun , làm wen đại , ko đc thì làm bạn bình thường thui ! Em ý hok cắn bạn đâu mà sợ :snicker:
hihi. Mình từng cắm 1 quán cafe và cua dính 1 bé phục vụ trong 2 tháng trời ! Bro cứ tỏ ra lạnh lùng đi hehehe, khi bro cắm quán thì phải làm 1 cử chỉ hoặc 1 thói quen nào đó đặc biệt để e nó thấy lạ mà chú ý tới. Ví dụ ngày xưa mình hay nói câu cửa miệng để chào e nó : " Helu Ajinomoto, cho a 1 ly đen đặc đắng " thế là lần nào đến cũng tự đem 1 ly đó ra cho mình
Bác làm theo kiểu tụi dân tộc đi, chắc chắn có đc tình yêu lun, gặp em nó thì chạy lạy, khe khẽ nắm tay em nó (mà phải tiếp xúc nhiều cho em nó quen cái mặt mình đã,nglạ chạy lạy nắm tay chúg quánh àh), bác nói với em nó : "Cái bụng của tao,nó ưng mày, mày có ưng tao hok,không ưng tao, tao thư cả nhà mày". Bảo đảm, hiệu nghiệm