Tìm kiếm bài viết theo id

Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi DoanNhi, 26/8/09.

ID Topic : 1164768
Ngày đăng:
26/8/09 lúc 10:58
  1. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Thực chất lòng bạn vẫn còn lưu luyến a ta .... ! Vậy thì ko thể nào nói ko nhớ là làm đc , cái này bạn phải cứng rắn lên , ... thực sự sẽ rất khó , nhưng nếu đừng dể con tim lấn át lý trí thì bạn sẽ wên đc a ta !
    Nếu cần thiết bạn nên ... tìm 1 người con trai để tâm sự (bạn bè thôi , ko cần quá mức tình cảm) , vì khi đó sẽ bớt phần nào cô đơn để ko còn nghĩ đến a ta ! (nếu ko có bạn con trai thì tìm bạn gái cũng đc)
     
  2. dewdrop Thành Viên Cấp 4

    sao chị jống e quá zậy nè, thằng mập chết dịch của e nó cũng biến mất ko nói 1 lời, sau đó lâu lâu sms 1 cái vô fb nt yêu thương dữ dội rồi biến mất, nó làm e mún điên đầu, hy vọng lại tới, nhưg kỉu này e oải lắm rồi, yêu nhau 4 năm trời mà z đó, e chả mún nhớ nữa. 1 câu mà ss Bem_shop nói với em: "Anh ta chẳng thèm care e yêu anh ta nhiều hay ít, và trái tim e cũng ko cách nào bào chữa cho anh ta dc nữa rồi..."

    Em nghĩ chị đã biết kết quả nhưng ko muốn tin thôi, giống e đây. Chị tỉnh hẳn đi, mình là con gái, mình đẹp, mình xinh, đi ngoài dg trai theo ầm ầm, mặc đồ đẹp cười thật tươi mình đâu thua ai đâu. Mắc j mình phải cầu xin tiìh yêu của những thằng ko bik trân trọng mình, mình vì nó ai sẽ vì mình?, mình ko thương mình thì ai thươg mình? E đã từng nghĩ tiêu cực, chỉ mún chết thôi. Nhưng nhìn vô gương ngắm mình cho đến khi nào nở nụ cười rồi tự đánh já " ok! mình đẹp chán haha"

    Tin e đi, đời mà, đàn ông thiếu j? ko yêu ng này yêu ng khác, sau này thằng đó có quay về quì lạy van xin chị thì cũng muộn rồi, ngẩng cao đầu và bước qua nó.
     
  3. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    1 câu ...wa Pro Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e
     
  4. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    giờ tự nhiên e sợ những người làm ngành Bảo HIểm kinh khủng
     
  5. viethai Thành Viên Vàng

    dĩ vãng là dĩ vãng, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, cái gì thuộc về mình thì của mình, cái gì không thuộc về mình mãi mãi không thuộc về mình . . .. Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e tình cảm khó nói được, mỗi người khác nhau, chuyện của bạn giống chuyện tui quá, 5 năm mới quên được . . . hehe . . .Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 1
     
  6. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    5 năm lận cơ áh ...Choáng !Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 2
     
  7. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Sợ làm trong ngành CA ko Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e? Chúc bạn gặp dc người yêu bạn nhìu

    Em cũng dữ quá nhỉ Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 1. Chúc em gặp dc 1 người yêu em nhìu
     
  8. maket87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới đó mà đã xóa nik bạn rồi có BX khác >"< đúng là Sở khanh, bạn đừng suy nghĩ j về him nữa, him hok đáng để mình phải như vậy. Gặp mình là hok có chuyện đó đâu. cứng rắn lên bạn.vì 1 ng như him mà đau khổ thì hok đáng xíu nào!
     
  9. dewdrop Thành Viên Cấp 4

    em hiền queo à anh, nhát lắm, chỉ là đao to búa lớn cho đỡ đau thôi. Tự cho mình cơ hội anh ạh.:burn_joss_stick:
     
  10. q_phuong Thành Viên Cấp 4

    Haizzzzzzzzz. Mệt nhỉ, mấy thằng đó wen làm j. Mình đây ko wen 48 002
     
  11. maket87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e đúng ý mình ghê, mới đầu mình cũng đau khổ nghĩ quẫn lắm, quen tới 4 5 năm lận mà, khó quên với đau khổ lắm.
    Nhưng mình đã đứng dậy và vượt qua đuợc.Mình thấy mình cũng xinh đẹp đâu có thua ai, mắc j phải cứ đau khổ níu kéo 1 ng hok ra j.hjhj..cứ vui vẻ thoải mái mà quen những ng khác..trên đời này đàn ông tốt hok có thiếuNgười tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 1 ( sau này mình kòn wen dc những ng tốt hơn người đó nhìu, lúc đó nghĩ lại mới thấy sao hùi đó mình ngu ghia ^^! ) chủ yếu là mình có tự cho chình mình cơ hội hok kìa.
    Khi cánh cửa này khép lại thì nhìu cánh cửa khác sẽ mở ra thuj.Đừng có mãi nhìn 1 cánh cửa đã khép lại như vậy. Chúc bạn mau vượt qua chuyện này nha. Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 2
     
  12. sanhdieuvth Thành Viên Cấp 2

    ôi mình thấy bạn có vẻ nghũ vớ vẫn quá rùi đấy, nghe kể là mình thấy him có vẻ ko có ý thật lòng với bạn đâu, do bạn suy nghĩ rùi tự suy đoán lung tung đó thui
     
  13. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    cho nó biến đi là được rồi
     
  14. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    :cold:bữa tư vấn rồi mà...vẫn ko tin kee...Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 1pó tay...bít trước mà..Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 2còn nhớ bữa kee nói gì ko?lặp lại xem nào Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 3
     
  15. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Khi cánh cửa này khép lại thì nhìu cánh cửa khác sẽ mở ra thuj.Đừng có mãi nhìn 1 cánh cửa đã khép lại như vậy. Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 3
     
  16. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Chuyện này mới xảy ra cách đây 1 ngày Kee ơi
     
  17. Kelvin.Canh DOVES CLUB

    Cái cũ không đi làm sao cái mới tới được, người ta đã quyết định ra đi thì dù níu kéo cũng chỉ thêm khổ và thiệt thân, đúng là đau lắm , nhưng hay nhìn vào thực tế đi, đừng sống trong mơ nữa.

    Bạn hãy sống vì mình đi, đừng để sau này người ta nhìn bạn bằng nữa con mắt, làm sao cho người ta biết chính người ta đã sai lầm khi cất bước ra đi.
     
  18. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    :beat_shot:tùy Thy...Kee giúp hết mình rồi...cũng muốn nói thêm lần cuối...có $ và cá tính là đc...đời không thiếu gì ngoài $ cả.
    ước mơ của Thy đâu?mới tối qua còn nghe Thy nói về ước mơ cơ mà?Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e
     
  19. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Cần việc làm gấp luôn ....giờ lao đầu vào kiếm tiền huhu
     
  20. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Mình hiểu rùi......:sad: quan trọng là sau này sao biết có gặp lại hay ko
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ductuan88,
  3. HONEYZ,
  4. hcumi,
  5. Anh88,
  6. 01256100000
Tổng: 492 (Thành viên: 8, Khách: 439, Robots: 45)