Bida Nine trên Phan Đăng Lưu đó bác, đi từ hướng ngã 4 Phú Nhuận nó nằm bên tay trái, chưa tới ngã 4 Phan Xích Long. Bàn nhập, cơ cũng nhập luôn hehe. Bác nào chuyên thể loại pool 9 bi thì lên đó đánh chắc khoái lắm.
Tóm lại khi tự đứng ra kinh doanh hay làm chủ bất cứ loại hình nào thì cũng mệt cái đầu. Suy nghĩ trước sau tùm lum tá lả. Thành hay bại cũng cho bác 1 bài học mà chả ai dạy được cả. Cứ thử đi, phi thương bất phú mà bác! Còn bác muốn cs bình lặng cứ cầm 7tr và k phải lo nghĩ j cả!
@Bạn chủ topic: muốn mua bàn billiards hay tư vấn mở tiệm Billiards mình có thể cho bạn địa chỉ và số đt liên lạc của 1 cơ sở sản xuất billiards, bạn chỉ cần nói tên mình là bạn của bạn và nói mình đang ở Colombia, họ sẽ ưu đãi cho bạn giá tốt. Cơ sở này là của họ hàng mình, từng tài trợ cho SEA Games và cuộc thi Snooker cách đây 2 năm. Cần thì PM cho mình.
bro nói vậy mình ko ủng hộ tí nào.vì tính mình ko thích an phận thủ thừa.Làm chủ ko suớng hơn sao?làm bida mình nghĩ vốn chắc cỡ 100 chai,mà làm cũng khoẻ hơn phòng net nữa,nếu bro mở bida thì nhớ hú mình qua ủng hộ cái nhé,mình cũng mê bida dữ lắm
mình nói bạn nghe nhiều lúc cũng phải cần đến những người sếp bi đó bạn không lẽ mỗi lần đánh xong một bàn mình lại tự xếp bi đánh thế nảng lắm mình cũng vừa tập bi da nè nhưng mình chỉ dánh bi da lỗ thôi nếu hôm nào rảnh thì hẹn ra gặp đánh thử nha bạn
mình đồng ý với cách bạn nói làm chủ thì lúc nào cũng sướng hơn làm công mình cũng mê bi da lắm nhưng bạn đánh lỗ hay đánh fan mình thì chỉ biết đánh lỗ thôi hôm nào rảnh ra đánh chơi nha
mở bida coi bộ cũng lời đó. tự mình kinh doanh thì vui hơn, nếu mà bác thĩ mạo hiểm thì tự mình lập nghiệp đi! ủng hộ bác!
lần sau cho cái "chấm", "phẩy" cho người đọc đỡ hụt hơi nhá chỉ có việc xếp vài trái bi cũng không tự làm, cho là nản lắm. Việc đó nặng nhọc & mất nhiều thời gian lắm àh??? Bro đi xem (.)(.) là chính chứ đánh bida cái gì. Thiếu gì chỗ show (.)(.), đâu nhất thiết phải vào bida
ai nói bida hết thời, hố hố. gần nhà mình nó mở 1 tiệm bida, làm ăn pháy quá nó sửa sang lại làm nguyên cái tiệm phòng máy lạnh, rộng kinh hồn, ngày nào cũng đông ngùn ngụt khách. Đơn cử vậy thôi để thấy khách bây giờ chỉ thích đánh bida máy lạnh, chất lượng phục vụ tốt, gỏl ngon thui, chứ tiệm bida cổ điển đúng là hết thời rùi. @ mấy bạn kiu ng ta cho thuê : đúng là chả bao giờ làm giàu nổi với cái tư tưởng đó.
phản đối tư tưởng cho thuê!!!! ủng hộ tư tưởng đi thuê....ủa nhầm.... ủng hộ làm ăn!!! có gan mới làm giàu mà!!!! cũng đang định mở 1 quán cafe nè! k bao lâu sẽ có 1 topic nhờ ae tư vấn giúp!