Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. thật cảm động quá ah, ah, mấy hôm nay đâu có thấy ngoại ở đó dâu, thấy tội nên cũng muốn ra giúp ngoại.
     
  2. CKC.SnowStorm Thành Viên Cấp 6

    Giờ ngoại ra sao rồi mấy bro ơi T_T
     
  3. windstrucks Thành Viên Vàng

    nghe thật tội nghiệp!
     
  4. Emotional Thành Viên Cấp 3

    đọc xong mà ứa nước mắt....có những người chỉ đọc xong bài viết này đã khóc,lại có kẻ có thể chà đạp,lợi dụng bà cụ,đúng là 1 lũ đê tiện,mất hết tính người.Bà cũng đã già,ai ghé ngang chắc chỉ nên cho bánh/sữa,...xé nhãn để lũ đê tiện kia ko đem đi bán,còn ko thì khuyên bà vào vdl cho có người chăm sóc,chứ nay đau mai yếu,sức khoẻ ko ổn định mà còn đi bán thế này lỡ gặp chuyện bất trắc chắc cũng khó mà xoay sở:sad:
     
  5. TUONGLUARSC Thành Viên Cấp 3

    Thank chu topic nhé.
    Thêm một người 1 chử Tâm nào !
     
  6. haiuyen Thành Viên Cấp 4

    ôi mấy thắng khốn nạn. lũ mất hết nhân tính. thằng xe ôm, mụ bán mì, đứa cháu mất dạy...!!!
     
  7. Ram4all Thành Viên Vàng

    phải chi có ai rướt bà cụ ở nhỉ sao cụ kô vào viện nhỉ hix
    bùn wá
     
  8. linhchi01 Thành Viên Cấp 2

    có vài lời: Các nhà hảo tâm họp lại làm đơn liên hệ các địa chỉ này để được giúp đở về " giấy tờ "còn chi phí các bạn cứ gủi về từ thiện 5 giay để hàng tháng đóng tiền hổ trợ cho ngoại nhe ( bồi dưỡng sức khoẻ cho ngoại là chính ) tiền ăn tiền ở có thể nhà nước free ( đến ngày ngoại..lên trời luôn)
    1> đầu tiên là UBND phường nơi ngoại ở....nếu ai thiết phục Ngoại đồng ý đi.
    2>_Phòng Lao Động
    Thương Binh Xã Hội Quận Tân Bình - ... Địa chỉ, 337 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình , Ho Chi Minh City. Telephone, 9905845-8463184.
    2>Viện Dưỡng lão Thị Nghè..Địa chỉ:
    153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
    TP. HCM, Việt Nam
    Liên hệ:
    Điện thoại: (08)38995638
    chú ý : nếu gặp trở ngại thì phone cho tui để tui đi năng nỷ họ cho ( mình có khả năng đó )
     
  9. kieuloan9496 Thành Viên Cấp 5

    ai có thể cho tui số nhà hay chỗ nào có thể gặp con đĩ Hương con gái nuôi súc vật ko có tính người đó , tui ko chém chết mẹ nó thề ko làm người.....ko thể để thứ mất hết tính người như vậy sống trên đời ...
     
  10. tuti_tuti Thành Viên Cấp 3

    pro ui..mấy ng` dậy làm gì có lương tâm,mẹ ruột còn có nhìu ng` đối xử như thú..huống chi ngoại chỉ là mẹ nuôi => thương tâm cho cụBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  11. lethibichhien Thành Viên Cấp 1

    Ko biết bây giờ cụ ra sao rồi?
     
  12. sanhdieu_vt Thành Viên Cấp 2

    ôi vụ cụ này báo chí nói rùi, jo cụ vẫn ngồi chỗ đó bán hàng, chiều chiều đi ngang qua vẫn thấy cụ mà
     
  13. sonicwe9 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý kiến hay Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1
     
  14. thuthuy8816 Thành Viên Vàng

    mấy lần có ghé thăm cụ, tội nghiệp cụ ghê Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  15. keane_16MU Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hôm trước khoảng gần 6h đi làm về thấy có iem nào chắc là mem 5s mặc tà lỏn nói chuyện với pà cụ nhìn dễ thương ghêBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
    Mấy hôm nay cũng đi mà ko thấy lại iem đóBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1
     
  16. La'Marguerite Thành Viên Vàng

    vậy bro ghé qua để gặp cụ hay là gặp "iem mặc tà lỏn" :confuse:
     
  17. La'Marguerite Thành Viên Vàng

    sao mình đi qua mấy lần mà lần nào cũng ko thấy bà cụ đâu nhĩ!
     
  18. nh0cks0ckb0y Thành Viên Cấp 4

    " Tâm hỏi ngoại có thích uống sữa ko, để lần sau mình và Tâm mua sữa biếu ngoại, ngoại nói thích uống sữa cafe, Tâm nghe ko rõ tưởng ngoại nói thích uống cafe nên nói để lần sau biếu ngoại 1 bịch cafe, thì ngoại nói lại là : " Cả sữa và cafe lun". Tự nhiên nghe câu đó, ko fải mình và Tâm nghĩ xấu gì về ngoại nhưng thấy giống như ngoại vòi vĩnh wá. Hụt hẫng tập 2

    Con bé còn nói, có anh kia muốn biếu ngoại cây dù và áo mưa mới mà ngoại ko chịu nhận, lúc đó mình ngạc nhiên lắm, sao ng ta tặng đồ mới mà ngoại ko lấy, hay là sợ xài đồ mới, ng ta ko cho tiền nữa?

    Tâm nói ngoại về sớm đi sợ hôm nay có bão, ngoại ko chịu, ngoại nói: "Chưa đủ sở hụi con ơi". Lúc đó way wa con bé kia thấy nó rút cái di động samsung nắp trượt màu tím ra nhắn tin gì đó, choáng tiếp, 1 con bé đi bán bánh ướt mà xài di động còn sang hơn mình "

    Mình ko hiểu lắm về phần này rốt cuộc là thế nào sao đọc câu truyện thấy ngoại cũng kỳ kỳ sao ấy , định tháng 9 này đi lăng ông bà chiểu sẵn ghé thăm ngoại nhưng sao nghe xong thấy kỳ kỳ vậy nè , níu theo như bạn này kể thì ngoại chịu khổ vậy đễ dc ng` ta thương mà cho tiền sao ????
     
  19. tube1080 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tất cả người trong đây đã bị lầm hàng rồi....1 vỡ kịch thôi các bạn ơi!
     
  20. fullmoon2005 Thành Viên Cấp 6

    dựa vào đâu mà bạn nói như vậy?
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 409 (Thành viên: 11, Khách: 383, Robots: 15)