Tìm kiếm bài viết theo id

Làm cảnh sát môi trường??? anh em giúp mình với!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chicken duck, 24/8/09.

ID Topic : 1160888
Ngày đăng:
24/8/09 lúc 19:09
  1. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Công An là từ dùng chung của Cảnh Sát và An Ninh, trước đây có 1 lực lượng nữa là Vũ Trang, nhưng bgio tách ra là Bộ Đội Biên Phòng. Nếu như muốn vô tạm tuyển thì phải xem phòng Cảnh Sát đó có thiếu quân ko, nếu như đủ quân số rồi thì phải viết thư tay có chữ kí của Lê Hồng Anh mới vào dc, ko thì po tay rồi. Còn ko thì phải đi học nghiệp vụ, học xong thì sẽ có đầu ra. Chứ tạm tuyển là hên xui thôi.
     
  2. terranigma Thành Viên Cấp 3

    sax , CSMT cũng xét lí lịch ...
    tui ghét nhất là chuyện lí lịch này , nó là sự bất công , cho dù lí lịch của tui hơn khối thằng khác
     
  3. nhtdanh Thành Viên Cấp 1

    mình đang làm trong ngành môi trường nè. Nếu bạn tốt nghiệp môi trường thì sẽ được đào tạo thêm về nghiệp vụ cảnh sát trước khi trờ thành cảnh sát môi trường. Tuy nhiên, xét lý lịch cảnh sát hay quân đội đều rất ngặt nghèo. Theo mình biết thì bộ phận này còn mới nên còn chỉ tiêu, nếu lý lịch không quá xấu thì có thể xin được, ko thì thua.
    Nhưng mà nói đi nói lại mình vẫn rất ghét cái vụ lý lịch này. Chỉ là vỏ bọc mà thôi.
     
  4. phungdung88 Thành Viên Cấp 1

    có bà chị đang làm trinh sát PC36 - Cảnh sát môi trg, bả học bên Môi trg KHTN TP.HCM ra, đi học nghiệp vụ thêm 6 tháng là dzo làm

    bác nào có ý định dzo đó làm để kiếm chác, ăn hối lộ thì làm ơn đừng có dzo cho nhân dân được nhờ, môi trg đang ô nhiễm nghiêm trọng nêm mới lập ra CSMT mong chặn bớt những kẻ đang huỷ hoại môi trg vì tương lai xanh mà các bác dzo chỉ làm khổ dân thui
     
  5. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Nếu bạn vào chưa vô ngành mà nghe nói về chuyện lý lịch thì chắc sẽ nản lắm, vì xét lý lịch của mình xong rùi về sau cưới vợ cũng phải xét lý lịch của vợ nữa, nên bác chủ top nếu có ý định vào ngành công an thì nên xem lại gf của mình lý lịch thế nào chứ nếu lý lịch k tốt thì nên bye lun
    Vì việc lý lịch như vậy nên khi quen gf cũng là 1 chuyện khó khăn đó
     
  6. Friendsclub_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xét 3 đời mà bên ngọai bro vậy thì căng à,nhưng ba bro làm to thì ko fải lo Làm cảnh sát môi trường??? anh em giúp mình với!!!
     
  7. miami Thành Viên Cấp 3

    nếu ông bà ngọai bạn bên chế độ cũ thì nguy cho bạn rùi!nhưng nếu có mối wan hệ tốt của ba bạn thì có thể qua nhưng e là cũng khó lắm bạn àh!
     
  8. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    với cái suy nghĩ này mà vô ngành này làm vài bữa nó cũng làm giấy đề nghị cho ra Biên Hoà khám não
     
  9. I'm Bond Thành Viên Cấp 3

    op! mấy bác chung chi nhiêu chai thì nói cho thằng em biết với! cũng định cho bà xã vào làm!
     
  10. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Nếu 3 của bạn có khả năng thì xin dc tấtLàm cảnh sát môi trường??? anh em giúp mình với!!!
     
  11. chicken duck Thành Viên Cấp 4

    chả biết sao nữa, nghe nói tới chuyện học mấy cái nghiệp vụ cảnh sát là thấy ngán ngán.
    rồi lỡ khi vào được rồi mà nó còn đòi xét lại lung tung thì mệt lắm
     
  12. anh_Nam456 Thành Viên Cấp 1

    là tui, tui chả thèm dzo đó làm gi`, vì tui kô có chuyên môn chứ nếu dzo đc thì ít nhất cũng phải như ông Đại biểu HĐND Khoa
    có bác là chắc sẽ được nó đưa dzo Khám Chí Hoà luôn chứ chẳng phải Biên Hoà đâu
     
  13. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm mấy ca này ...ăn đã lun
     
  14. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    uhm, để rồi xem, nói thì ai cũng nói được, nhưng phải có xảy ra thực mới chứng minh "nói được mà có làm được không???" :snicker:

    ở đây ko tranh luận vấn đề nhạy cảm nhiều .... Chỉ hỏi bro 1 câu "Tại sao ông Khoa rớt cái ghế ĐBQH??? (chính xác là tự xin rút lui thì phải, ban đầu quyết tâm lắm mà)"

    trả lời được câu đó là hiểu rồi há :snicker:
     
  15. miami Thành Viên Cấp 3

    ông KHOA trên đường Nơ Trang Long đó hả
     
  16. thienkiemquy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có CSMT, mà chưa nhìu thôi. CSMT cũng ko dễ ăn = CSGT đâu. vs lại phải xét 3 đời. Nếu có gốc thì khỏi lo. Đi nghĩa vụ 3 năm xét biên chế, nếu trong 3 đời đó có vấn đề thì bạn sẽ khó lên cao lắm.
     
  17. I'm Bond Thành Viên Cấp 3

    để anh em làm ăn bác ạh! thế bác hỏi người ta mấy câu trên thì vậy tui hỏi bác làm ở đâu ngành nào bác có dám khai thật ko (có tui mới sợ đó)Làm cảnh sát môi trường??? anh em giúp mình với!!!

    Góp ý bác tí bác đừng có đi điều tra lý lịch em nha! em chỉ có cái CMND thôi!
     
  18. anh_Nam456 Thành Viên Cấp 1

    bro có quen ổng kô ? làm sao biết đc suy tính của bro là đúng ??? Làm cảnh sát môi trường??? anh em giúp mình với!!!
     
  19. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    :snicker: bó tay, hình như là vẫn ko hiểu tôi đang nói gì thì phải :snicker:
     
  20. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Đã là chiến sỹ CAND thì đừng nghĩ đến chuyện ăn hối lộ nha các bác, k vào ngành thì thôi, đã vào thì phải công tác cho thật tốt, lực lượng nào cũng thế, cũng có những hạt sạn làm mất mặt mọi người, bác luongtrongnghia0604 hướng dẫn cho chủ topic cặn kẽ như vậy là tốt như 1 người đi trước hướng dẫn cho đàn em but thú thật là mình nên nói riêng chứ web thì ai cũng có thể đọc được, làm vậy thì k nên, công việc nào thì cũng có cửa sau hết but quan trong là mình đừng có làm ảnh hủơng đến ai là được rồi, có bác muốn được đi học để thăng quan tiến chức, có bác muốn được làm công an but vì lý lịch có phần k tốt hay k đảm bảo được điều kiện sức khoẻ thì cũng phải đi cửa sau but nói chung đó là ý tốt k làm ảnh hưởng đến người khác

    Còn nếu những ai đi cửa sau để chạy chọt giấy tờ hay có ý đồ gian xảo thì thật là xấu mặt lực lượng công an

    Mình là lính đi nghĩa vụ công an 3 năm về, mình k dám chê bai ai trong lực lượng công an hết, như bác schuhot nói cái gì cũng có quả báo, nên mình tin rằng ai có ý đồ xấu thì sớm muộn cũng bị lật tẩy thôi

    Mình có 1 ví dụ là bạn của ba mình có người con đi nghĩa vụ công an trước mình 1 năm, khoá nv3, khoá đó đuợc về công tác ở quận, mình đi nv4, khoá này k có chỉ tiêu về quận nên mình phải công tác ở phòng ban, người con đó ỷ là công an quận nên rất là hách dịch, mình và mấy đứa bạn trong quận rất là ghét vì so ra người đó chưa đậu tốt nghiệp phổ thông, lại đi trúng năm quận có chỉ tiêu nên mới được về quận vậy mà gặp tụi mình là mặt đưa lên trời, sau khi vào biên chế, ba của ng đó lo cho về hình sự đặc nhiệm, làm chưa được bao lâu thì dính vào đường dây mặc đồ cảnh sát chặn người đi đường để trấn lột đồ, bị công an quận khác bắt và giao về cho quận nơi ng này công tác để xử lý, thế là bây giờ từ 1 cảnh sát hình sự đặc nhiệm thành 1 người đi rửa xe cho ngta, theo mình thấy đây chính là quả báo
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 443 (Thành viên: 1, Khách: 439, Robots: 3)