Bi : Chủ yếu là tình yêu giữa người và người trong gia đình và tình yêu quê hương( quê hương bao gồm cả đất nước và con người ). Từ tình yêu thuần khiết nầy sẽ “kích họat” mọi tình yêu bao la, vĩ đại hơn, ví dụ tình yêu muôn lòai vạn vật, cả thiên nhiên và môi trường sống! Trí : là sự hiểu của tánh biết mà không dựa vào cái trí biết do bộ não vật chất vận hành, là sự hiếu biết của Phật tánh vẫn thường hằng trong mỗi con người , hòan tòan không tùy thuộc vào kiến thức, quan niệm, phong tục, tập quán và nhất là các triết thuyết về tôn giáo, chính trị, triết học do con người sản xuất từ tư duy suy nghĩ! Dũng : là sự quyết tâm tìm con đường minh triết để khai mở Phật tánh, để tìm cho ra vị Phật của chính mình.