Tìm kiếm bài viết theo id

Người câu xác trên dòng Đà giang

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 26/10/08.

ID Topic : 526713
Ngày đăng:
26/10/08 lúc 21:31
  1. xxrapgirlxx Thành Viên Cấp 4

    Đây hok phải chuyện kinh dị đâu ^_^ bài viết nói về những con người làm việc tốt một cách thầm lặng ấy mà
     
  2. phupham Thành Viên Cấp 4

    Đọc thấy cảm động tội nghiệp cho đôi nam nữ
     
  3. piki_shop Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thật cảm động ...
     
  4. quanggia Thành Viên Cấp 2

    phải phong danh hiệu hiệp sĩ cho họ mới đúng !!!
     
  5. blackkat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trên đời vẫn còn nhiều người tốt
     
  6. lavachequirit Thành Viên Cấp 2

    đọc cái title thấy ngứa đik quá, "dòng Đà giang"??? sông Đà thì sông Đà, nửa nạc nửa mở
     
  7. rookit Thành Viên Cấp 2

    Ở bình dươgn mình, cái cầu phú cường nốiliền bình dương & bình mỷ(củ chi), tuần rồi 2 người nhảy cầu, ghê quá, dạo này chắc trời nóng nhìu người nghĩ quẩn
     
  8. cò cò Thành Viên Mới

    ăn nói cho đàng hòang . ngưòi ta suư tầm bài cho bạn đọc mà còn phê phán tào lao .
     
  9. VUA VE CHAI Thành Viên Cấp 3

    Hay hon may thang CSGT bien chat chuyen mon di cau xe cua nguoi vi pham!
     
  10. leonate Thành Viên Vàng

    Thì cũng phải có ai đó làm việc này chứ, giống nv khám nghiệm tử thi ở hiện trường vụ án vậy đó. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai.
     
  11. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    bác này toàn post mấy bài hay thôi//
     
  12. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Thaks bro đã chia sẽ !
    Ps: Thaks Bác 8...con rất nễ phục bác...mong bác có nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp thiêng liêng ấy !