tình hình là cuối tuần này sinh nhật nhỏ bạn gái e mà e chưa biết tặng gì hết e với nhỏ quen nhau dc 6 tháng đây là sn lần đầu 2 đứa quen nhau nhỏ sinh năm 87 e hơn nhỏ 1 tuổi bi giờ e chẳng bít tặng gì cho có ý nghĩa 1 chút đành mạo muội post bài lên đây xin các cao thủ chỉ giáo, mod có đi ngang cho em xin 1 ngày chẳng có gì ngoài lời chúc sức khoẻ và cám ơn chân thành xin hết ạ
tặng nhỏ cái gương kèm theo tờ giấy : "đây là hình của ng anh iu nhất" :look_down::snicker: miễn sao nhà nhỏ đừng có chó mèo thích soi gương là dc:beat_shot::beat_shot:
tùy àh bro ơi... có thể là hoa, bánh kem, quà handmade....nhưng tất cả là ở tấm lòg đó bro p/s: tặng quà bắp quá hay sang quá đều phản tác dụg đó nha bro
mình nghĩ món quà tự làm sẽ hay hơn, 1 tấm thiệp chẳng hạn gần qua thứ 6 rồi, nếu có nhìu thời gian thì may 1 con thú bông nhỏ nhỏ, thấy ở trên mạng bán mấy hộp làm thú bông handmade dễ thương lắm, có vật liệu, hướng dẫn rồi. Chắc hok khó lắm đâu =))
Trong tình yêu hãy để sự lãng mạn lên trên cùng nha ! Chỉ một bó hoa hồng =tuổi em ấy (gói bằng giấy lụa cho nó bay bướm nha !). Nếu ko tổ chức linh đình thì dắt nhau vào quán cafe cho tình nhân ( vào khu C nha ) ,khi đi ghé tiệm bánh Đức Phát mua 1 cái bánh kem nhỏ như con thỏ con nha ,nhớ mua nến nhỏ xíu số lượng =tuổi của pé nha ......vào quán gọi 1 thức uống có ga ( rượu nhẹ ) đốt nến ....hát ......cùng nhau thổi nến ...đưa môi cạp bánh kem cho djck môi rùi hôn tặng cho pé 1 phát lên đôi má hồng là em ý nhớ suốt đời lun nha ! Chúc em có một đêm sinh nhật người iu thật đơn giản và rất lãng mạn và ấn tượng !
Mua cho nhỏ cái đồng hồ quả quýt, kèm theo lời nhắn:" Mỗi giây phút trôi qua anh luôn nhớ tới em". Đồng hồ thì vào link phía dưới nhiều lắm)
mình nghĩ bạn nên mua tặng bạn gái bạn một món quà làm kỉ niệm, đôi khi là cái bóp cấm tay, ống heo... những vật gì mà nàng có thể luôn luôn nhìn thấy nó, nhìu người ko thích hoa hồng đâu bạn ạ.nếu bạn biết sở thích của bạn gái của bạn thích loại hoa nào thì bạn hãy tặng cho ng ấy 1 bó hoa mà loại hoa người ấy thích với số hoa chính là số tuổi của bạn ấy. thân!
Wen đc boy nào lãng mạn như pác này nói thì sến cỡ nào e cũng chấp nhận.hêhê Muốn lãng mạn thì phải sến, lãng mạn mà sợ sến thì còn đâu là lãng mạn.
bro này nói đúng nàh....phải làm gì đó thật bất ngờ em nó mới thix....theo tui thì cứ làm lơ luôn cho lành lại đỡ tốn tìn và khỏi phải suy nghĩ.....