Tìm kiếm bài viết theo id

Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi DoanNhi, 26/8/09.

ID Topic : 1164768
Ngày đăng:
26/8/09 lúc 10:58
  1. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Tình hình là như thề này......wa bao ngày mình lấy nick con trai điều tra nick gf mới của him.....vì mình là con gái nên biết con gái thix nghe gì...giả bộ nc với nhỏ đó nên hỏi gì nhỏ đó cũng trả lời....còn nhận mình làm anh kết nghĩa mới ghê...rùi tâm sự cho mình nghe... Thì mình có hỏi là sao wen đc Him....thì chị đó nói : lúc trước làm chung c.ty ...với lại lúc trước Him cũng là pồ của nhỏ bạn chung phòng với chị đó......( mình nge choáng)Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e mà giờ 2 người đó chia tay ( lúc đó cũng đang wen vời mình mà mình ko biết ):sure:......nên giờ chị đó đang phân vân ko biết có nên wen hay ko ...chị đó còn nói : him hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho chị đó....ko bao giờ làm chị đó đau khổ....rùi này nọ ( trong khi những lời đó Him đã từng nói với e )Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 1.... Giờ mình đang rất thù anh ta...và đang thuê giang hồ để xử....các mems 5s thấy thể nào
     
  2. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    K yêu thì thôi, đừng làm vậy, nếu bạn đã biết rõ con người của him thì thôi, coi như là k wen biết đi, làm gì phải mướn giang hồ, mình chưa biết rõ him đã làm gì sai với bạn k mà bạn thù anh ta thế, mình hỏi thiệt nha, bạn đang thù anh ta hay là bạn đang rất yêu anh ta đến nỗi k muốn mất him, suy nghĩ kỹ đi nha bạn, k yêu thì đừng nên làm gì nữa, càng làm sẽ càng bậy đó, nếu mun tâm sự riêng thì pm yh của mình. Thân
     
  3. QQQcindyQQQ Thành Viên Cấp 1

    :beat_shot:rãnh thì lo kiếm việc đi...toàn làm chuyện ngu ngốc không đâu vào đâu cả...con trai cả khối...cứ để ý đến thằng này hoài thì tức hoài mà thôi...Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 2mướn giang hồ xử nó thì sao?Rồi cũng vậy thôi..him và Thy đâu còn quan hệ gì...Cứ để him lừa tiếp vài con gái khác...rồi ng khác xử lý him...ngu gì mình tự ra tay nhĩ???Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 3không thì cứ cho ng mà Him đang quen bít him là ng thế nào...
    Hay hơn nữa thì nặc danh lấy số đt khác lừa him lại nếu muốn trả thù.(Dụ nó ra 1 chỗ vắng vẻ,kêu giang hồ lột sạch đồ nó chứ đừng bụp nó,quăng nó ra ngoại thành...cho nó tự mò về...)~~~>just kidding..đừng làm thật:10:
     
  4. kayzinious Thành Viên Vàng

    Kidding vậy mà nghe có vẻ đc đấy bợn !

    Thằng nào mà mất nết thế ... Trời đánh sớm thôi ... cái này thuộc loại sở khanh nè ! Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 2
    Đập nó thì mình mang tội ... kiu gianghồ lột sạch đồ nó cho nó chừa ... mấy chị "bóng" oánh ghen vui lắm nha ... thường đi thành 4 xe (4 người chở 4 chị) ... gặp đối tượng fóng tới lột nhanh lột sạch lột kô chừa ... rồi fóng vèo lên xe ... hành động nhanh gọn chưa tới 5' ... mà lột đàn ông chắc còn vui ác .... :snicker::snicker::snicker::snicker:

    Người dân hỏi sao lột ... nó giựt chồng e ! kô chừng người ta còn bay tới đập giùm .... há há há chếk cười !
     
  5. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Bóng ( pêđê) cũng đi quánh ghen mướn nữa hả Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e
     
  6. kayzinious Thành Viên Vàng

    Có sao kô ... trời oánh vui lám nha :snicker:
    Bữa nghe bạn kể chứng kiến cảnh "lột ghen"chứ kô fải oánh ...
    Lột doạ cho sợ thôy ...
    Nguyên đám bu vào (xác nam sức nam mừ) xé áo .... xé hết kô chừa nha ... 4 ng` hội đồng màh
    Nhỏ bị oánh chỉ biết khóc vs dùng tay che chắn vùng nhạy cảm thôy Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 1
    Cho chừa cái tật đi giật ch` người ta !
     
  7. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Cái vụ này được àh nhaNgười tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e
     
  8. Kimi Thiết Kế Website & SEO

     
  9. thai duong www.chuyenapple.vn

    Cho xin 500 hình đi bạn
     
  10. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    HÔng HiểuNgười tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e
     
  11. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    trả thù chỉ gây thêm thù,chị nên quên tên Sở Khanh này đi nếu chị muốn thì báo cho người con gái kia biết,còn tin hay ko tuỳ người đó
     
  12. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    người như vầy ko đáng để ss suy nghĩ đâu. Biết là khó để có thể quên đi 1 người nhưng phải cố gắng thui ss ơi. Mong ss tìm đc niềm vui mới.
     
  13. DoanNhi Thành Viên Cấp 1

    Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu ecám ơn 2 bạn
    ...mình có nói rùi ....But...her ko tin
     
  14. konnichiwa1102 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chời oi!! vậy thì bạn vui lên mới fai chứ, hú hồn vừa thoát khỏi 1 tay sở khanh thoy, chúc bạn luôn vui khoẻ,càng cố gắn wen himthi2 càng nhớ đúng không, vậy thoy, cách hay nhất là wen 1 người khác thì không còn time để nhớ tới người cũ đâu bạn ui, njhu7ng fai tìm hiểu kỹ chứ đừng dẫm lên vế xe cũ nha,
    goodlucky
     
  15. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    thì có ai mà tin đâu cứ để người ta vào chỗ chết nếu ngta muốn đi chị
     
  16. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    chắc her nghĩ ss mún chia rẽ tình cảm 2 người nên mới ko tin đó mà. Dù sao thì ss cũng đã nói rùi, tin hay ko là quyền của her Người tỉnh nhưng tâm ko tỉnh !! làm ơn cứu e - 1 e thấy ss cũng ko cần bận tâm nhìu. Sau này chuyện như thế nào thì her phải tự chịu thôi
     
  17. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    bạn hỏi mọi tư vấn trong khi bạn đã có câu trả lời cho bản thân của bạn rồi!

    Đọc qua thấy bạn còn tình cảm với boy đó cũng nhiều lắm đấy! Tình cảm mình muốn nói đây ngòai tình yêu còn bao gồm cả tình thù hận! Bạn từ yêu sang hận, biện hộ kiểu gì, tự lừa dối kiểu gì thì cuối cùng cũng gọi là còn tình cảm với ng đó. Bạn chỉ khi nào kô còn tình cảm nữa, khi đó bạn ko yêu kô hận thì bạn mới tự thoát cái vòng lẫn quẩn của chính bạn. Còn ~ ng con gái khác cho dù bạn cho rằng đang cứu vớt họ, họ kô thể tin bạn đc vì bạn là ng cũ, và đang ghen tức với ng mới.

    Cái bạn cần làm lúc này ko phải là chém boy, hay cứu girl mới. Cái chính là bản thân bạn rút đc bài học gì qua chuyện này? Từ bài học đó bạn sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn trong cuộc tình sau bạn à! Chúc bạn tỉnh táo nha!
     
  18. Kelvin.Canh DOVES CLUB

    Bàn Chân Và Đôi Giày
    Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.

    Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.

    Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.

    Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang - những bước chân của sự vững vàng.

    Nhưng đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận ra một điều - đôi giày quá chật so với bàn chân của nó.
    Nghiến răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc đó nó chợt hiểu rằng, thì ra đôi giày này không phải dành cho nó.

    Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết… nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.

    Không còn giày ở bên nữa... bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình... dẫu sẽ là "yếu ớt", dẫu có là mỏng manh, dẫu có đau đớn nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp... Bàn chân nay đã tìm thấy một con đường cho chính mình. Và nó sẽ lại bước tiếp cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời, con đường dài hun hút, con đừng đẫy rẫy những chông gai...

    Thà chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng ép… Đau chỉ vì muốn có một đôi giày không vừa vặn và không thực sự dành cho mình.

    Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.

    Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...

    Tạm biệt một số thứ... một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình.

    Thôi vậy, hãy cứ để nó trôi theo hướng mà nó cần phải đến...
     
  19. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    Mod đã ra tay, hi vọng bạn đừng buồn nữa, "Bỏ gánh nặng xuống và bước đi...."
     
  20. focus2r Thành Viên Cấp 5

    Giờ mình đang rất thù anh ta...và đang thuê giang hồ để xử .... => chết chắc ..
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 870 (Thành viên: 4, Khách: 821, Robots: 45)