Tìm kiếm bài viết theo id

vậy là mình chia tay nhau thật rồi sao anh...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nunumap, 30/8/09.

ID Topic : 1174713
Ngày đăng:
30/8/09 lúc 08:34
  1. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,524
    Sáng nay thức dậy, mong rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ... nhưng nhìn nước mắt ướt đẫm trên gối, nhìn điện thoại im lìm không tin nhắn, không 1 cuộc gọi, em nhận ra đây là sự thật...một sự thật phũ phàng.....mình đã chia tay.....

    Tình cảm này sao mà ngắn ngủi quá anh nhỉ, vậy mà em cứ ngỡ nó sẽ kéo dài vô tận, sẽ có cái mà truyện cổ tích gọi là "happy ending"... cuối cùng chỉ mình em là người mơ mộng, là người ôm ấp hy vọng cho tình yêu của hai đứa mình...

    Anh nói anh vẫn yêu em, nhưng không còn nhiều như trước nữa... từ ngày gặp lại người yêu cũ, anh cứ hay nghĩ về người ta và trong lòng lại có 1 cảm giác khó tả, anh không xác định được đó là tình cảm gì, tình yêu hay sự thương hại? và tình cảm anh dành cho em cũng từ đó mà ngày càng giảm dần....Ngày trước chính anh là người chủ động chia tay với người ta, để rồi bây giờ gặp lại thấy người ta tiều tụy, ốm yếu vì mình... không lẽ tình cảm xưa trỗi dậy???...

    Anh nói anh muốn vun đắp tình cảm với em, anh muốn trở lại như lúc đầu mới yêu em, anh nói hãy cho anh 1 thời gian ngắn nữa để xác định tình cảm của mình.... Nhưng một khi anh đã xác nhận rằng tình cảm dành cho em đang giảm dần, rằng mỗi khi đi bên em anh thấy có khoảng cách,rằng anh đang nghĩ tới người kia nhiều hơn... nghe những lời này của anh em đau đớn vô cùng... đã vậy thì em còn chờ đợi để được cái gì hả anh, đợi đến khi anh hoàn toàn hết yêu em rồi chia tay sao?...như thế thì bất hạnh quá... chi bằng bây giờ em rời xa anh, để ít ra trong tim anh còn giữ lại 1 chút gì đó của em, để anh không phải bận tâm, suy nghĩ nữa...

    Em là người ích kỷ, làm sao em có thể sống với suy nghĩ người yêu ở bên cạnh mình đang nghĩ về 1người khác, đang phải cố gắng để yêu mình như lúc xưa... như vậy thì bất công cho em quá anh àh...

    Nói lời chia tay với anh, em đau lắm anh àh, đau như ai cầm dao đâm vào tim mình vậy... nhưng có lẽ đó là con đường đúng đắn nhất cho cả hai chúng ta... không biết những ngày sắp tới em sẽ sống như thế nào khi tim em vẫn còn nhớ anh, yêu anh quay quắt???..........

    EM LÀM VẬY LÀ ĐÚNG HAY SAI????

    Đã bao lần em cố để quên
    Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
    Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
    Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu

    Có thể em đã yêu anh quá nhiều
    Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
    Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
    Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...

    Mình chia tay vì em, hay vì anh?
    Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
    Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
    Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn.

    Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
    Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
    Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
    Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....



    BÀI THƠ THẤY GIỐNG TÂM TRẠNG....
     
  2. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    đời là vậy đó ban ơi. ...
     
  3. nunumap Thành Viên Cấp 4

    vậy là mình chia tay nhau thật rồi sao anh...mình là girl mà...
     
  4. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    chuyện j rùi cũng sẽ wa thui, đừng bùn nữa bạn
     
  5. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    đi ốp đi cho hết bùn ^^!
     
  6. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Nếu ai nói rằng trong trường hợp của bạn, người đó sẽ cố gắng tìm mọi cách để xua đi ý nghĩ hay đẩy những ý nghĩ về tình cảm xa xưa của bạn trai mình, người đó sẽ cố gắng vị tha để cùng vượt qua tất cả... Thì 100% người con gái đó đang nói dối !

    Mình hiểu được cảm xúc của bạn phần nào,nhưng không nghĩ đau đớn đến vậy. Nên giờ mới biết, tại sao những bạn gái sau này của bạn trai cũ của mình, thường căm ghét mình đến thế...

    Tình cũ không rủ cũng đến.. Hi vọng sự "choáng ngợp" sẽ qua mau, để có thể bắt đầu lại từ đầu..

    Nói vậy thì cũng khó lắm, như mình giờ cũng vậy. 1 dòng tin của người xưa nhắn tới, đủ làm chao đảo cả mấy tháng liền..

    Thôi thì cứ buồn đi bạn...
     
  7. ice_tt Thành Viên Cấp 1

    Cũng phải có lúc gặm nhắm nỗi buồn như bạn này thui. Nói quên thì dễ, chứ làm cũng ko dễ dàng, nhìn đâu cũng thấy nhớ, thấy kỷ niệm hết,nó vẫn in sâu trong đầu mình thôi.
    Nhiều khi ngta nhẫn tâm dzới mình nhưng mình vẫn thương ngta hết lòng hết dạ. TƯởng hận tới gân tới cốt dzậy mà thiệt ra còn nhớ thương, vấn vương nhiều lắm.
    Thôi kệ đời cũng có lúc thăng trầm, ng cũng dzậy, chỉ mong nỗi buồn của bạn sẽ ko dai dẳng. 1 ngày nào đó, 1 nơi nào đó, bạn tìm được ng xứng đáng với tình cảm của bạn. Dù là giữa 1 biển ng mênh mông, ngta vẫn tìm thấy nhau mà...
    CỪ tin rồi sẽ có, tìm rồi sẽ thấy...mà có khi tự khắc nó lại đến với mình. Cs còn lắm bất ngờ!
     
  8. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đừng mong chờ hay kỳ vọng quá nhiều vào 1 điều gì đó vậy là mình chia tay nhau thật rồi sao anh...
     
  9. ice_tt Thành Viên Cấp 1

    Đôi khi mình cũng nghĩ như bạn. Thà nghi ngờ hơn bất ngờ mà.Nhưng rồi nghĩ lại cho thực tế thì hok dám tin, hok dám kì vọng mà sống trong hoài nghi thì cũng khổ hok kém. Ít tạo ra nghị lực cho mình phấn đấu lắm.
    Đùng là cái j` cũng như con dao 2 lưỡi, có 2 mặt của nó...
     
  10. nunumap Thành Viên Cấp 4

    cả 2 bạn nói đều có lý cả, bây giờ, còn biết làm j hơn là cố gắng???
     
  11. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    >>> vậy là mình chia tay nhau thật rồi sao anh... Mình không làm được như bạn !
    Dù chỉ là một nửa hao gầy , một nửa mong manh ... mà không , dù chỉ là 1 phần nhỏ nhoi , 1 chút thôi hay ít hơn thế nữa ... mình vẫn muốn ở bên anh ấy . Mình không thể kiêu hãnh ngẩng đầu khóc mặc bầu trời sập nát dưới hoàng hôn được, mình muốn từng chút , từng chút đi vào lòng anh ấy ... dù là chẳng biết sẽ bao lâu ...mình muốn nắm níu lấy tình yêu của mình , vì mình biết sẽ không thể yêu như thế 1 lần nữa .
    Mỗi người 1 suy nghĩ , có thể như bạn sẽ tốt hơn , chúc may mắn vậy là mình chia tay nhau thật rồi sao anh... - 1
     
  12. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Sao ko ai khuyên chủ topic tự sát đi nhỉ, tự sát cũng là 1 cách hay mà :beat_shot:.
    Nói vui xả stress chút thôi chứ mình nghĩ bạn còn lâu mới quên dc anh ta, nhiều khi nhủ lòng sẽ bỏ lại sau lưng hết nhưng ko bao giờ làm dc. Mà có làm dc thì sau này khi bạn có người khác rồi, thỉnh thoảng anh ta call bạn, bạn sẽ mềm lòng ngay. TH bạn gái của mình tựa tựa bạn cho nên mình chấm dứt lâu rồi.
     
  13. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Mình sợ nhất là người ta thương hại mình...thà bây giờ ngta vẫn còn chút tình cảm mà mình đề nghị chia tay,ít ra mình vẫn tồn tại trong lòng anh ấy, còn hơn đợi đến khi ngta ko còn tình cảm nữa mà chủ động chia tay với mình thì có phải lúc đó mình sẽ mất trắng không??

    Trong tình yêu luôn có 1 người khổ vì yêu nhiều hơn mà...
     
  14. susu_nautilus Thành Viên Cấp 1

    cố lên và cố lên!!! luôn nghĩ trong đầu:" mọi chiện rồi sẽ wa!!!"
    rồi 1 ngày nhìn lại và bạn cảm thấy bạn đã làm đúng!!! ^^
    ung ho ban 100%!!! fai manh me~ va song that tot de ngta co ngay se phai hoi tiec vi minh! ngang dau kieu hanh!!! ^^
     
  15. nunumap Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn bạn rất nhìu vì đã ủng hộ qđịnh của mình, nhiều người không đồng tình khi mình không cố gắng kéo anh ấy về phía mình... nhưng thà giữ trong tim mình 1 quá khứ trọn vẹn, còn hơn cố níu kéo một tình cảm đã khiếm khuyết...
     
  16. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quen lâu chưa. Thế có nghĩ là sẽ quay lại đc không?
     
  17. khangiaytinhyeu2009 Thành Viên Cấp 4

    EM LÀM VẬY LÀ ĐÚNG HAY SAI????

    Đã bao lần em cố để quên
    Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
    Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
    Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu

    Có thể em đã yêu anh quá nhiều
    Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
    Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
    Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...

    Mình chia tay vì em, hay vì anh?
    Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
    Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
    Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn.

    Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
    Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
    Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
    Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....



    bài thơ hay
     
  18. titulu Thành Viên Cấp 6

    SS cũng k bít nói gì nửa, chỉ bít khuyên e cố gắng, để khi ngườ ta gặp lại em thì k phải có ánh mắt thương hại giống như người đó đã nhìn với người iu củ.Em đã làm đúng.
     
  19. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chả biết nói gì nữa, vào đây cười 1 cái với bạn rùi đi ra vậy là mình chia tay nhau thật rồi sao anh...
     
  20. kieutuyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình yêu nó ko như thế thì còn j là tình yêu hả bạn
    có ngọt bùi thì cũng có đăng cay thui à
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 754 (Thành viên: 3, Khách: 748, Robots: 3)