Tìm kiếm bài viết theo id

Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bumbumn, 29/8/09.

ID Topic : 1173101
Ngày đăng:
29/8/09 lúc 13:10
  1. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    21/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,760
    Không cần đợi đến năm 2009,còi báo động tình trạng xuống cấp trầm trọng của thể thao tp đã đc vang lên từ nhiều năm về trước, trong khi thế hệ Vàng lần lượt giã từ sàn đấu thì tp bất lực khi nhìn thấy sự vương lên mạnh mẽ từ người ae phía Bắc.

    Và hậu quả nhãn tiền của sự giậm chân tại chỗ. Năm 2009,Thể thao tp nói riêng và thể thao các tỉnh miền Nam nói chung, nhận đc nhiều bài học đau từ Bắc Bộ mà đi đầu là Hà Nội.

    Một vài môn mà tp luôn tự hào là "anh cả", khi mà nguồn tài lực được rót vào có lúc được cho là nhiều nhất cả nước như Võ Thuật- Bơi Lội-Điền Kinh-Bóng Rổ-Bóng Chuyền-Bóng Đá, nay lại thuộc về tay các tỉnh, có khi nghe tên, bạn còn không thể hình dung được tỉnh đó có thể đầu tư bao nhiêu cho thể thao.

    Sơn La là một vd điển hình, tại giải Taekwondo toàn quốc lần này, Sơn la giành lấy 2 HCV từ tay tp.Vây mà chỉ khoảng 5 năm trước, đấu thủ nghe đến đội tuyển tp,có người run đến độ khớp không tung đòn được

    Đau lòng nhất là Bóng Đá,có lúc đã lên đến đỉnh cao khi mà 2 đội bóng CSG và CA tp làm mưa làm gió trên các cầu trường của cả nước. Vậy mà bây giờ.....

    Tình trạng đau lòng này,nghiêm trọng đến mức lãnh đạo tp phải tổ chức 2 buổi "nói chuyện" với lãnh đạo ngành bóng đá ngành thể thao.

    Tại buổi làm việc với LĐ Bóng đá tp, lãnh đạo ngành liên tục đỗ lỗi cho nhà tài trợ thép miền Nam đã chi tiêu dè xẻn (15tỷ). Trong khi đó ông lại cứng họng khi ông Lê Hồng Quân (chủ tịch tp) phát biểu : "năm 2008 đã chi 240tỷ cho thể thao". Trong khi QK4 chỉ cần kinh phí 10tỷ để trụ hàng, tp làm không đc. Nay thì đòi tp phải chi 50-70tỷ,bóng đá mới vực dậy nổi. Ông chủ tịch nói thẳng
    Các anh cứ đề xuất,hợp lý tụi tui chi,tp không thiếu tiền,nhưng tiền phải đc đầu tư hợp lý(đâu thể cho mấy anh ăn hoài đc)

    Giải thích ra sau khi mà người tài của tp lại không thể sống trên mảnh đất đã nuôi nưỡng mình mà phải đầu quân cho các đơn vị bạn.Như Lê Huỳnh Đức về tới Đà Nẵng, như Nguyễn Văn Lâm của thề hình phải ra đi vì không đủ tiền đầu tư vào việc bồi bổ (điều quan trọng trong môn thể hình).

    Ôi! Thể thao thành phố. Biết đến bao giờ.....Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố

     
  2. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Điều tất yếu phải xảy ra thui bạn ah.
    Theo tình hình này, tp sẽ mất tên trên bản đồ thể thao VN luôn. Thiệt là pó tay mấy bác lãnh đạo.

    Nhìn các bác đưa ra lý do kết quả tệ hại mà xem: tiền.
     
  3. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Tiền!Tiền!Tiền. Các bác đó nói như vẹt.Đã nhét đầy họng thì cũng nên nhả ra chút ít công sức. Đằng này lại đội trên đạp dưới, làm cho người có tâm huyết họ cũng nản lòngNăm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    mấy tỉnh nhỏ do tiền từ Trung Ương rót về ít nên các cụ lãnh đạo phải cố gắng làm mọi cách có nhìu huy chương để đc tăng ngân sách ...

    ... còn các bố ở HCM thì tiền nhìu wá ròy, chia nhau wá đã ròy, nên vận động viên đấu đá với nhau thế nào thì mặc bay .... tiền đầy túi bố, từ từ bố "lượn" ... đời sau giải quyết
     
  5. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    bác này nói đúng quá :byebye:
     
  6. hien_striker Thành Viên Cấp 5

    ko biết rồi đây có hơi hướm chính trị vào topic này ko? sao nghi quá
     
  7. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    Có mấy thằng em tập trên tuyển trẻ thành phố bộ môn bóng rổ , 1 tháng dc có 1tr , có đứa ko đủ bù tiền xăng , tiền nước đi tập nữa , đi giải này nọ ngoài bao ăn ở , fải thắng mới có bồi dưỡng . Ko hiểu cái cơ chế nào như cái tp hcm .
     
  8. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Thằng bạn đánh cầu lông (đã win lên báo Tuổi Trẻ cùng Tiến Minh) đã bỏ giữa chừng đi du học ~.~
     
  9. expro Thành viên hột xoàn

    hôm bữa coi bình dương đá với TPHCM vòng đấu cuối , thấy bình dương nó vừa đá vừa thả để TPHCM ko rớt hạng mà cuối cùng TPHCM cũng ko thắng nổi, đội hình BD hôm đó đá y như chỉ có 3 người là philani, helio và vũ phong đá với đội TPHCM...
     
  10. thienthantuyet Thành Viên Vip

    mình ko tiến dc thì lùi thôi đành chịu đi hy vọng là thể thao tp đã tìm ra ánh sáng mới ko thì sẽ mãi ko ngóc đầu lên dc Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố
     
  11. bpchanh Thành viên bình thường

    hồi đó là fan của CATPHCM sau đổi thành ngân hàng đông á,từ hồi NHĐA rớt hạng,chả muốn coi giải bóng đá trong nước,giờ tới lượt CLB TPHCM,nản...
     
  12. QuianhSH2008 Thành Viên Cấp 3

    vậy sao đào tạo ra nhiều tài năng thể thao được.
     
  13. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    1 số vận động viên của TP đang chạy về các tĩnh vì tình hình bị cắt lương mấy tháng lãng nhánh Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố
     
  14. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng từng là vđv Taekwondo thành phố, thấy buồn cho mấy thằng em đang còn theo đuổi nghiệp này. Trong khi HN liên tục đầu tư, cho HLV-VĐV ăn dầm nằm dể ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, và họ lựa những người xuất sắc để đưa đi. Thì tp, mình nhớ đợt huấn luyện nước ngoài cách đây cũng 5-6năm, ở Iran, và người đc đưa đi thành phần bá láp cũng không ít. Quay lại với Sơn La mình nói ở trên, họ không có HLV giỏi và phải gửi thư nhờ HN hỗ trợ, alêhấp thế là được cho ngay một ban huấn luyện, và họ đã không phụ lòng đàn anh

    Không thể nào nói tp không có người tài được, nhưng mà dường như là bị chảy máu nhân tài thì phải đào tạo thành công thì họ bỏ đi thi đấu cho đơn vị khác, người của mình giữ còn không đc thì sau có thể nói đến việc thu hút nhân tài từ nơi khác về(nên nhớ tp rất thuận lợi về mặt kinh tế- địa lý- giáo dục cho bản thân và gia đình của vđv).

    Mình mới coi giả U21 tổ chức ở Đồng Nai, đá chật vật và bị Vĩnh Long cầm hoà (tỉnh này không có tên trong bản đồ bóng đá chuyên nghiệp), lứa đoạt Á quân năm ngoái, đa phần là người của Thành Long, thì năm nay đã tản mát ra khắp cả nước. Đau lòng thay, vậy nó thể nắm chắc là bóng đá đàn anh đã không ra gì, lại càng không có thế hệ kế thừa

    Không biết bao giờ mới có thể tìm ra ánh sáng cuối con đường hầm. Đây không phải là sự tiến thủ có chủ đích, mà là có thể nói là tuột dốc không phanh. Tình hình năm nay không biết chạm đáy chưa, hay là còn nữa:beat_shot:


     
  15. heoking_23 Thành Viên Cấp 5

    Trong khi HN liên tục đầu tư, cho HLV-VĐV ăn dầm nằm dể ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, và họ lựa những người xuất sắc để đưa đi.
    hehe,để dc như vậy chắc ngoài kia chi cả 1000 tỷ
     
  16. sanhdieu_vt Thành Viên Cấp 2

    ôi chán cái nển bóng đá bây jo của mình quá, ngày xưa (thồi Huỳnh Đức, Hoàng Bửu) e rất mê bóng đá, jo thì thôi
     
  17. tannmt Thành Viên Cấp 2

    hôm bữa ko xem dc trận BD-HCM Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố
     
  18. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Bác có quyền kiểm chứng thông tin,HN không giấu giếm họ muốn tướt ngôi của "anh cả", họ khẳng định sẽ làm đc điều quá qua các việc làm thiết thực, Vđv được đưa sang TQ học tập rất nhiều.Không những tập huấn ngắn hạn, mà chương trình tập huấn dài hạn cũng nhiều.Có cô bé gì mới 14 tuổi mà ở TQ từ năm 3 tuổi rồi. Năm ngoái trong giải bơi lội toàn quốc. Hà Nội đem những vđv từ TQ trở về để thử lửa tp, và tp một lần nữa nhận trái đắng,trong khi đó khoản 10 năm trước, bơi lội thành phố tự hào đứng đầu cả nước về phong trào cũng như chất lượng
     
  19. mrhung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy mấy bác bức xúc ghê nhỉ :|

    Thân!
     
  20. expro Thành viên hột xoàn

    coi cách làm thể thao của bình dương kìa, rồi hãy học tập họ ... những vận động viên có đóng góp đáng kể cho thể thao tỉnh bình dương đều được cấp nhà và hưởng mức lương cao ... vậy thì hỏi sao các vận động viên của thành phố HCM không chạy wa Bình dương mà lập nghiệp được, vận động viên thì cũng phải lo cái ăn cái mặc trước thì mới hết mình cho thể thao được chứ ... chẳng qua Bình Dương người ta biết tôn trọng và tận dụng người tài thôi, cách làm thể thao ở tỉnh Bình Dương phải nói là wá good, khác xa với TPHCM Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phốNăm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố - 1Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố - 2