Tìm kiếm bài viết theo id

Còn dư đồng nào không con?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 30/4/09.

ID Topic : 891343
Ngày đăng:
30/4/09 lúc 09:47
  1. viendanbac1301 Thành Viên Cấp 5

    lên cho anh em thấy,hjc tự nhiên nước mắt tuôn ra,hãy đọc và suy nghĩ...
     
  2. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    ngắn gon xúc tích
     
  3. Hiệp BlackBerry7290 Thành Viên Cấp 6

    Ngày xưa từng có lỗi làm ba má rất buồn may mà cai được...Công ơn cha mẹ là vô đối rồi!
     
  4. sangcay Thành Viên Cấp 1

    Phấn đấu lên chứ đâu thể than thân trách phận theo kiểu:sao mình nghèo mà tụi nó giàu quá......Không có "Gốc gác Ô Dù" thì phải tạo ra nó cho con cháu nhờ,chứ đừng than thân trách phận!!!
     
  5. MixenDo Thành Viên Vàng

    ba bạn là 1 ngừi tuyệt vời,ba mình thì..... Còn dư đồng nào không con?
     
  6. donbaclieu Thành Viên Vip

    Vậy mà hồi nãy đọc bài nào đó thấy có người bỏ tiền mua hai chai nước suối rửa chân vì lỡ đi qua đám sình đó trời...buồn ghê!
     
  7. huylh99 Thành Viên Cấp 5

    con nhà nghèo thường có chí.
     
  8. bitmat2 Thành Viên Cấp 2

    rất cảm động... chúc bạn ráng học thành đạt
     
  9. leonate Thành Viên Vàng

    Hy vọng nó sẽ là động lực giúp bạn trẻ vượt khó. Tôi sinh trong gia đình trung lưu, nghĩ lại cũng có cái ko hay. Nhà giàu thì có nhiều đk để phát triển khỏi nói rồi. Con nhà nghèo thì thường bị áp lực rất lớn, có người nhớ đó mà vươn lên thành con nhà nghèo học giỏi, ai ai cũng biết. Nhưng số đó ít quá, số còn lại vẫn nghèo.
    Nhà trung lưu ko có đk bằng người giàu có nhưng cũng ko thua ai. Có cái gì đó lừng khừng ở trong mình, khiến mình ko tăng tốc được. Nên sinh ra là con nhà nghèo chăng?
     
  10. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Lâu lắm luôn rồi mới thấy ACE 5s đồng quan điểm, ko còn cãi vả om sòm như trước nữa. Chúng ta là AE với nhau, sau này chuẩn bị cãi nhau hãy nhớ tới topic này nhé. Vì 1 thế giới hòa bình và tươi đẹp, mọi người sẽ ko còn phải khổ đau. Hãy đưa bài này lên cho các chú các bác xem.
     
  11. trandng16 Thành Viên Bạch Kim

    người cha luôn hết lòng chăm lo cho con mình.
     
  12. cutisochuott Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic, đừng hỏi tại sao mình nghèo mà học giỏi, mà hãy hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo Còn dư đồng nào không con?(
     
  13. entermylife68 Thành Viên Cấp 1

    Mình còn nhớ lúc học năm 1 ở Q1, lúc đi học thì có 2000 đi xe bus, học về thì chằng có đồng nào, quá giang cũng ko có ai, thế là đi bộ về Nguyễn Kiệm. Xa bỏ bà, tuy mệt mà vẫn vui
     
  14. quangbt2005 Thành Viên Cấp 2

    tốt nhất là ko nên cho con nó đi học. tốn kém Còn dư đồng nào không con?
     
  15. binhga113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngắn mà hay . không dài mà ý nghĩa Còn dư đồng nào không con?(
     
  16. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Mạnh mẽ bên ngoài, bên trong íu đuối nè
     
  17. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ nhà quá!!!....
     
  18. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bởi zậy đang kiếm tiền nèCòn dư đồng nào không con?
     
  19. avarta101 Thành Viên Cấp 3

    uh, ko lo noi thi sinh con lam gi. up.
     
  20. Mr.hoatruc Thành Viên Cấp 4

    Mong là người cha trong câu chuyện đó sẽ hạnh phúc với thành công của đứa con
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. suamayphachecafe,
  3. Cuongvt
Tổng: 609 (Thành viên: 10, Khách: 592, Robots: 7)