Ôi, sao có lắm ng tài rứa... Cách nói chiện của chị trên Net cũng khùng ớn! ( giống em) hớ hớ... Thâu, chúc công việc bà chị lun tiến triển tốt đẹp. Khi nào thành đại đại gia nhớ lời chúc này của em mà nâng đỡ nhé ek ek...
Cách đây 3 tháng ký 1 cái HĐ 18 tháng để nhận việc mà hơn 80% nội dung trong đó là đi học kiến thức và ngôn ngữ mới. Còn lại 20% là đi công tác. Học có nhiêu đây thôi đã muốn trầy vi tróc vẩy òi. Từ lúc bước vào đời đến giờ đúc kết đc 1 kinh nghiệm sống, đó là không nên ôm đồm nếu không muốn tẩu hỏa nhập ma. Còn câu "tình là dây oan" nữa lemnhem ui. Ek ek Cách nói chiện là còn đỡ đó em, dù sao thì cũng phải công nhận rằng 5s rất thích hợp để xả rác.
đúng, nó wa rùi bạn ạ, chỉ là lâu lâu nhớ lại thì mún viết ra mà thui, với lại mình viết để mình tự nhìn lại mình, một quãng đường đã wa, bây h thì mình có j mà chưa trải wa nữa đâu nên bị "chai" lun rùi, bởi vậy đầu topic mới nói là trái tim băng giá giữa chốn thành đô rùi
xem ra ko chỉ mình mình nhỉ , khi lớn ng ta ko còn như xưa nữa đó là nhờ xã hội, cuộc sống bào mòn ta từng ngày từng giờ, để nhìn lại mọi việc như là nước trôi, đời bỗng hóa hư ko, ko có j là thật cả, ko có j tồn tại nữa, cả thân ta cũng chỉ là cát bụi, tình cảm kia là gió là mây rùi cũng tan biến trg vũ trụ này mà thui......
bạn này còn nặng lòng với ng yêu cũ wá, nếu như vậy thì khó kiếm dc 1 tình yêu mới lắm, đúng như bạn nói, mình sẽ hay so sánh, nhưng như vậy thì ko hay đâu, phải wên hẳn ng cũ thì mới có chỗ trống cho ng sau chứ.:smile: chẳng wa vì bạn chưa tìm dc ng thích hợp mà thui,chưa là tình cảm thật nên bạn mới ko quan trọng nó, đến 1 ngày nào đó ng dành cho bạn xuất hiện bạn sẽ tự nhiên bít ng đó thuộc về mình, chỉ 1 mình mình mà thui, mình tin như vậy vào duyên nợ, bạn tin ko:smile:
Mình cũng hy vọng như vậy. Còn duyên nợ thì... mình nghe nhiều lắm rồi. Đôi khi không hiểu DUYÊN là gì, NỢ là gì. Iu 1 người nào đó thật nhiều nhưng khi chia tay thì lại "Em và anh có duyên không nợ" Haizzzz Quên người cũ thì mình nghĩ là thời gian trôi đi, tất cả dần dần sẽ phai mờ thôi. Nhưng có lẽ vì hiện tại chưa có ai... tốt bằng người cũ nên con tim đỏng đảnh chưa muốn iu nữa ^^! Thế cũng tốt, cho nó nghỉ ngơi 1 thời gian đã, và mình cũng relax trước khi lại iu 1 ai đó. Hihi