Tìm kiếm bài viết theo id

Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bumbumn, 29/8/09.

ID Topic : 1173101
Ngày đăng:
29/8/09 lúc 13:10
  1. nguoitute Thành Viên Cấp 3

    Pham Văn Mách là 1 trong những trường hợp "chảy máu", đau lòng quá.......
     
  2. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    từ lâu lắm rồi không còn chú trọng đến cái gọi là thể thao VN nói chung và thể thao tp.HCM nói riêng...coi ESPN hay hơn nhiều..
     
  3. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    sự thật này đã từ lâu rùi
    k chỉ bóng đá mà hầu như môn nào cũng vậy
    nhờ mấy bác lãnh đạo "giỏi" Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố
     
  4. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    HCM mà cấp nhà thì chắc xếp hàng đầu quân hết ah` nha
    kí túc xá hay học viện may ra còn nổi, ở TP cái vách nhà còn kiện tụng nhau nói chi căn nhà.

     
  5. antiloving Thành Viên Kim Cương

    ko có xem đá banh nên cũng ko quan tâm, mà có quan tâm cũng chả đc gì. hihi...
     
  6. expro Thành viên hột xoàn

    vậy chắc bạn nghĩ đất trên bình dương nó rẻ lắm, bạn có biết cái khu binhduong new center đất ở đó bao nhiêu 1m2 ko??? Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phốNăm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố - 1Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố - 2
    cấp nhà ở thành phố chứ đâu có bắt buộc cấp nhà ở trung tâm thành phố đâu bạn??? bạn cấp nhà cho họ ở mấy quận huyện ở ngoại thành như quận 6, quận 8, bình tân, cần giờ, củ chi, bình chánh cũng được mà, người ta chỉ cần đãi ngộ tốt và có 1 cái nhà để ở thôi mà, ăn thua là không chịu cấp nên người ta mới bỏ xứ ra đi, còn ở bình dương chế độ đãi ngộ tốt nên họ về với bình dương thôi, chẳng có gì lạ ... Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố - 3
     
  7. Azar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình thì coi thể thao ... điện tử ^^
     
  8. Friendsclub_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui ở tphcm mà chỉ bit đc Minh Chuyên trong đội,ngòai ra lạ quắc,nhìn trong tuyển VN đọat aff 2008 chẳng có cu nào,còn u23 năm nay hình như có thủ môn Khoa Điển,bóng đá tphcm như hạch,thà để tên CSG còn hay hơn
     
  9. Azar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    CSG = Counter Strike Game :sexy_girl:
    Đùa chút cho zui thôi Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố
    Mà coi và theo dõi tin tức bóng đá cũng như xem bóng đá tốn thời gian nên ít quan tâm:tire:
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đau lắm! Mình vốn yêu TP này lắm, dù gốc gác không phải ở đây. Vẫn thường tự hào TP luôn là đơn vị đi đầu cả nước, năng động, trẻ trung, linh hoạt trong đổi mới, vậy mà lại thụt lùi đến không ngờ trong thể thao như vậy. không thiếu tiền... chỉ là vì các ngài lãnh đạo giỏi quá, vừa không có tâm, vừa thiếu tầm, thích giữ chặt cái ghế, nên ra nông nỗi thế này đây.
    Vốn không quan tâm bóng đá lắm, nhưng trận hôm đấy cũng xem, và hồi hộp, có lúc mừng vì nghĩ cánh cửa hẹp vẫn chưa đóng lại, nhưng rồi...những cầu thù buồn bã, người hâm mộ cũng buồn bã. Rồi cuối trận NHM tràn xuống sân, không phải để gây rối, mà chỉ muốn an ủi những cầu thủ đang ngồi chết lặng trên sân. bản thân mình cũng thấy mất mát và tức giận lắm!
    Ai sẽ giúp thay đổi điều này đây? ai sẽ vì tình yêu với TP này mà chng tay khắc phục? có ai có ý tưởng gì không? chứ trông đợi vào mấy ông kia thì chắc dẹp luôn ngành thể thao cho rồi!
     
  11. nonoheo Thành Viên Cấp 4

    nói làm gì, mấy pac ngồi trên đó ăn nhiều quá rồi, lương lậu cho VDV ji mà co 1tr5, ăn còn ko đủ nữa lấy gì sống, mấy người giỏi người ta đi chỗ khác hết rồi. Tp mình quy về chung có 1 bệnh thôi: muốn được vinh quang nhưng không thích bỏ tiền.
     
  12. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    bởi vậy bật tivi lên là coi giải ngoại hạng anh cho nó sướng
     
  13. kaching Thành Viên Cấp 4

    Hồi đấy còn đi dân quân, trực đêm với 1 thằng lúc trước là tuyển thủ Pencak Silat Tp.HCM, từng đoạt HCV Seagame, bị chấn thương dc các "vị" lãnh đạo tới thăm đúng 1 lần, vất 3tr rồi từ đó biệt tăm. Sau đó phải nghỉ dưỡng thương rồi bỏ nghề luôn do ko có tiền chữa trị nên chấn thương nó cứ tái phát. Sau đó đăng ký đi dân quân Phường dạy võ cho các dân quân. Sau 4 năm ở trong đóhết tuổi nên phải ra quân, giờ ra ngoài chạy xe ôm chở khách bến xe...Năm 2009- Cái bạt tai vào nền thể thao thành phố. Nên nhiều khi gặp lại thằng đó hỏi thăm vài câu chỉ biết thở dài, cái nghề thể thao nó bạc lắm, nhất là vào tay của các "vị" đầu heo mà óc chó nó còn bạc bẽo hơn...