Hôm bữa khoảng 4h sáng t5, em đi làm đêm dzìa Ngang wa khúc nhậu đêm, đoạn cua ở Trần Hưng Đạo vòng lên cầu Ng Tri Phương, em vừa cua wa khúc Trần Phú lên tới cái NVH Q5 thì thấy bà con, xe 2b, xe taxi, xe tải nhỏ đều dừng lại, y như có tai nạn gì kinh lắm, em bò tới thì nghe "beng beng beng, xoảng xoảng..." Ra là mấy chú phục vụ quán nhậu choảng nhau với ai mà chai bia, bàn ghế gì bay loạng xạ ra đường, chả ai dám chạy ngang wa chổ đó hết, hix, khung cảnh như film xã hội đen HongKong, chạy wa lớ ngớ nguyên cái chai nó bay vào đầu thì khổ, đứng xa cả chục mét mà vẫn còn thấy ớn ớn, hix
Chài cái này có lâu rồi, chủ topic đi chôm ở đâu về mà ko ghi nguồn. Thời gian này trong năm ở ngoài HN khá oi và nóng, thậm chí có khi còn nóng hơn trong TPHCM, ko thể có chuyện mặc áo lạnh như vậy được.
bác wave tàu gấu hơn con gấu:snicker::snicker: bữa đi ngang khúc Trần Văn Đang ngay đường rày xe lửa, thấy chúng nó quánh nhau dưới đường, mình thì đang vội nên cho xe vọt qua lun, đúng lúc đó có thằng cầm cái ly trong quán nhậu ra phang nhau, may là nó ko chọi trúng em, ko là.....em xuống xe tham gia rồi :beat_shot::beat_shot::beat_shot: