Tìm kiếm bài viết theo id

Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhtrum, 31/8/09.

ID Topic : 1176751
Ngày đăng:
31/8/09 lúc 05:57
  1. thanhtrum Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    21/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    782
    3h37' AM ngày 31/8/2009

    trong đầu mình bây giờ ko thể suy nghĩ dc gì nữa,lên 5s viết vội vài dòng nhờ mấy bro,mấy sis cho mình lời khuyên

    chuyện dài quá mình cũng ko biết bắt đầu từ đâu,giờ mình tóm tắt lại cho mọi người dễ hiểu,sau này có thời gian mình sẽ kể chi tiết mọi chuyện sau

    gf mình là Mai,mình với Mai quen nhau chỉ dc hơn 7 tháng,mình và her là 1 cặp trời sinh,giống như là đã có duyên nợ từ kiếp trước,2 đứa rất hợp,sống bên nhau rất hạnh phúc,từ lúc quen nhau tới giờ cũng có cãi nhau vài lần,mỗi lần cãi nhau,giận nhau chưa dc 5' rồi lại huề.bạn bè,ng` thân ai cũng khen là 2 đứa đẹp đôi.2 đứa quyết định sẽ cưới nhau sau khi her ra trường (1 năm nữa),gia đình 2 bên cũng đã đồng ý.
    Nhưng rồi cũng có chuyện xảy ra,hình như tình yêu ko bao giờ hoàn hảo 100% thì phải
    Vài tháng gần đây bắt đầu có người muốn phá hoại chuyện của mình,rắc rối bắt đầu xảy ra liên tục hết chuyện này tới chuyện khác,kẻ luôn tìm cách phá đám ở đây ko phải là ng` xa lạ mà chính là chị của gf mình,mình cũng ko bik lý do tại sao nữa.
    Nó (mình gọi chị GF = nó,vì nó ko đủ tư cách để dc gọi = chị) luôn tìm cách phá chuyện của 2 đứa mình,luôn tìm cách nói xấu mình với ba mẹ của gf,nói những chuyện ko hề có thật,gf mình cũng có cãi lại mỗi khi nó nói xấu mình,gf cố giải thích cho bố mẹ bik là mình ko làm những chuyện đó nhưng rồi cũng ko cãi lại nó vì nó là ng` dẻo miệng,mỗi lần cãi nhau với nó gf mình chỉ bik ngồi khóc nhắn tin cho mình.
    Gia đình gf bắt đầu có ác cảm với mình,nhưng do mình và gf cũng cương quyết nên gia đình bên gf cũng ko nói gì và hứa là sau khi gf ra trường sẽ cho 2 đứa cưới nhau
    Nói tiếp chuyện về nó,nó là 1 con đàn bà mất dạy nhất mình từng gặp,nó bằng tuổi mình,nó luôn ganh tị với mình và gf,mình và gf càng hạnh phúc bao nhiu thì nó càng tức và tìm cách phá,nó sỉ nhục mình,nói những chuyện chưa bao giờ xảy ra
    Mình và gf cũng cố gắng chịu đựng,mình và cô ấy luôn động viên nhau cố gắng chờ đợi,chỉ còn 1 năm nữa thôi là có thể sống bên nhau hạnh phúc
    Hôm wa,ngày 30/8/2009,GF ra nhà mình chơi,cả nhà gf ai cũng biết rõ là her ra nhà mình chơi,tối về,mọi chuyện bắt đầu tồi tệ,có ng` nhắn tin vào số DT bàn nhà GF (home fone của viettel),nội dung tin nhắn là "Cong chua nha may dang o day,xuong ma coi",tới đây chắc mọi ng` bik nó nói gì với bố mẹ gf rồi chứ,nó nói là tin nhắn đó do mình nhắn,nó nói mình là 1 thằng mất dạy,bây giờ bố mẹ gf thật sự ko còn tin tưởng vào mình nữa,ko còn tin những gì mình và gf giải thích nữa,cấm ko cho 2 đứa mình quen nhau nữa.

    Mình và gf hiện giờ thật sự bế tắc,ko biết phải làm gì nữa,her nhắn tin cho mình đòi chết,her nói chỉ có chết mới giải thoát dc tất cả.

    Bây giờ 2 đứa mình xa nhau thì ko thể,giờ chỉ còn cách là 2 đứa bỏ trốn đi 1 nơi nào đó thật xa,nhưng mà còn việc học của gf nên còn đang phân vân

    tới đây thôi,chào tất cả ace 5s Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)
     
  2. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Để tui nhắn tin cho "nó" vào đọc nhé. Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)
     
  3. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    nếu đúng như bạn nói thì người kia thuộc dạng ghen ăn tức ở với người khác rồi , hoặc đã có gì đó giữa bạn và cô ta khiến cô ta căm thù bạn ,muốn phá bạn bằng mọi cách . Nhưng nói thực nếu bạn lấy GF bạn thì rồi mọi chuyện có như bạn muốn ko ,khi lúc nào cũng có 1 bà chị vợ như kẻ thù suốt ngày ko cho bạn yên . Tiếc là GF bạn hiện còn đi học , nếu đã đi làm đủ chín chắn rồi thì ko ai có thể ngăn cản kể cả ba mẹ chứ nói gì chị gái ,hạnh phúc mình thì mình tự quyết thôi .Ghét nhất trên đời những người nói xấu sau lưng , bịa chuyện dèm pha ng khác
     
  4. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc bài thấy teen quá.Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)
     
  5. rockydant Thành Viên Cấp 5

    tui cũng nghĩ vậyYêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%) - 1
    nhưng thôi, bạn đừng lo, nếu bạn đã đủ chính chắn thì chứng tỏ cho gia đình người ta thấy mình là người đàng hoàng, thêm vài chiêu lấy lòng là ok!!!!
     
  6. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái gì cũng fải từ từ , nóng trong ng đã có trà đốc tờ thanh .. Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)

    Nếu vậy thì bạn cố gắng nhịn chị vợ xíu đi , nhiều khi 2 ng hp ,âu yếm cũng phải để ý mấy ng xung quanh lẻ loi (chị vợ )
    Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%) - 1 Cố gắng nhịn mờ mua quà "nịnh" và "khen" chị vợ vài câu cho ngta mát lòng mát dạ cũng dễ đi hơn là "chiến tranh thế giới thứ xyz "
    Dù gì cũng là ng nhà cả , để sau này còn nhìn nhau mà sống chứ ^^
     
  7. thanhtrum Thành Viên Cấp 3

    ok,vậy mình đổi lại thành "Chị"

    "Chị" ấy mua 1 cái sim mới và send sms vào số dt bàn nhà gf mình với lời lẽ xúc phạm bố mẹ gf (cũng chính là bố mẹ của "chị ấy") rồi đổ thừa là mình đã send sms đó
     
  8. ivy18021988 Thành Viên Cấp 3

    gặp chị của bạn gái bạn nói chiện thẳng thắn thử coi xem sao, chứ hok lẽ cứ vậy hoài, còn hok gặp ba mẹ của bạn gái bạn nchiện lun, ng lớn sẽ có cách giãi quyết
     
  9. EyeStorm Thành Viên Cấp 2

    lôi đầuchị nó ra đánh cho bỏ ghét đê
    Cho xin số đt nhà nó đi hehe
     
  10. EyeStorm Thành Viên Cấp 2

    Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)
     
  11. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    yên tâm 1 điều là ba mẹ là người lớn, dù có hok đồng ý, cũng hok chơi trò như thế đâu. Phá hoại kiểu đó trẻ kon lắm, ba mẹ hok làm như thế đâu:snicker:



    Nhưng câu này thì bạn chủ topic nói hơi nặng rồi:beat_shot:
     
  12. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    sao mà có ng rảnh dữ vậy ta, chú làm j cho pà chị đó ko vừa lòng rùi mà đối xử với chú như vậy, dầu sao cũng là e mình mà, bữa nào kêu ra nói thẳng giải quyết lun 1 lần, đàn ông mà, làm cho thẳng thắn, ko dùng chiêu nham hiểm như pà chị đó là dc rùi, kêu pả bỏ cái tật này đi, ko tốt đâu mai mốt ế chồng đó
     
  13. tramnamcodon Thành Viên Cấp 6

    Nhịn bà nội đó đi bạn, chắc bà đó hơi xẵng tý,mà bạn chắc cũng chọc ghẹo gì bã nên bã mới tức vậy. "Ruồi ưa mật", thử tìm cách làm bã vui lòng, lấy lòng bã đi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn mà. Good luck
     
  14. kidtapyeu Thành Viên Cấp 3

    hoặc bạn, hoặc chị gf của bạn là trẻ con.
    - Nếu bạn trẻ con, lời lẽ topic viết ra chắc là phải trừ phần trăm lại chứ ko thật 100% đc!
    - Nếu chị gf của bạn trẻ con => 2 ông bà già vợ (tương lai) tin lời trẻ con rùi nghĩ sai cho bạn =>2 bác đó cũng trẻ con nốt! nhưng mà khả năng này mình nghĩ khó xảy ra lắm. Người lớn người ta biết nhìn người hơn tụi nhỏ, nhất là tính tình con đẻ của mình! ko dễ tin theo 1 chiều rồi cấm đoán này nọ đâu.

    => trong câu chuyện có lược bớt chi tiết nào ko vậy bạn?
     
  15. Ối giời đất ôi ! Thành Viên Cấp 3

    Bạn à, bạn chẳng có gì phải lo sợ cả, cái chính lúc trước bạn đã là người tốt trong mắt bố mẹ cô ấy, bạn cần bình tĩnh, tìm cách chứng minh bạn không phải là người xấu như vậy, bạn thử xin phép bố me cô ấy cho bạn trò chuyện đi, và hỏi bố mẹ cô ấy là nhìn bạn có giống 1 người mất dạy và làm những việc tệ như thế không, lúc đó chắc chắn bố mẹ cô ấy sẽ suy nghĩ lại, còn nếu bố mẹ cô ấy vẫn khăng khăng suy nghĩ bạn là người xấu bạn cũng chẳng phải lo lắng quá, vì tìn yêu của 2 bạn là ở bạn với cô bé kia, bạn cố gắng sống tốt đi, dần dần tự khắc bố mẹ cô ấy hiểu, kệ cho bà kia phá cỡ nào, phá mãi mà 2 bạn vẫn cứ trơ trơ bà ấy cũng chán thôi, bạn đã có cô ấy hợp sức rồi, lo gì, cố gắng lên, không cần bỏ trốn đâu,

    Bạn nên nhớ 1 điều là bạn là người tốt, bạn không cần phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Khoong dài dòng, tóm lại là cố gắng sống tốt lên.
     
  16. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Chỉ mới bị bà chị phá rối thôi mà bạn đã thấy đau khổ và không giữ được tình yêu của mình rồi ah. Cái wan trọng là tình cảm của 2 bạn đủ lớn chưa, đủ sâu sắc chưa để không có gì xen vào được. Bạn cứ ngồi trách bà chị trong khi đó lại ko tìm cách giữ chặt tình yêu của mình, ko tìm cách làm thay đổi suy nghĩ thay đổi bà đó.
    Bạn cứ tưởng tượng bà chị chính là thử thách mà mình phải cố gắng vượt qua để tiến đến tình yêu, tình yêu nào cũng phải gập ghềnh và chông gai hết chứ ko bằng phẳng như mình nghĩ đâu. Cố lên bạn, bạn đang có đồng minh là bạn gái mình mà. Cố gắng kéo thêm đồng minh đi ba mẹ bạn gái. Lúc đó thì 1 bà chị cũng fải thua 4 người thôi (vì 2 đánh 1 ko chột cũng què, đằng này 4 đánh 1 thì bà chị đó thua là cái chắc).
     
  17. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc bà chị thử lòng quá Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)
     
  18. thanhtrum Thành Viên Cấp 3


    trong câu chuyện mình kể ra ko lược bỏ bất cứ 1 chi tiết nào dù là nhỏ nhất,"Chị" ấy còn làm những chuyện còn kinh khủng hơn nhiều nữa,mình ko biết bắt đầu từ đâu nên chỉ kể tóm tắt nhu vậy
    Mình là dân 8x,ko phải già cũng ko phải quá trẻ để quyết định chuyện tương lai của mình
    Mình ra đời bươn chải từ năm 2003 tới giờ,tính ra thì cũng dc 6 năm rồi,từng bị lừa,từng trải qua rất nhiều chuyện,bạn bè hay chửi mình là ngu "nó sống như vậy mà sao mày ko sống đểu với nó",mình cũng muốn vậy,mình cũng muốn sống đểu với "chị" ấy nhưng mình ko thể,mình cũng từng tin là có quả báo,từng tin là cây ngay ko sợ chết đứng nên mình cứ sống tốt với mọi người,rồi năm tháng cũng cho mình biết là trên đời này thật sự ko có quả báo,ko có chuyện cây ngay ko sợ chết đứng
    Và cái giá phải trả cho cách sống "cây ngay ko sợ chết đứng" của mình là bây giờ mình đã mất hết tất cả,mất gf,mất việc làm...

    còn chuyện vì sao bố mẹ gf lại tin lời của "chị ấy" thì đơn giản là vì "chị ấy" là máu mủ,là con đẻ,còn mình chỉ là ng` dân nước lã.Vì mình chỉ biết nói là 1+1=2,còn "chị ấy" thì khác,"chị ấy" có thể thuyết phục khiến mọi ng` tin là 1+1=3

    Bây giờ mình và gf đã thật sự kết thúc rồi,chỉ mong sao her sẽ gặp dc ng` thật lòng yêu cô ấy,chỉ mong cho cô ấy dc hạnh phúc là mình vui rồi

    Còn mình sẽ sống như cũ dù cho ng` đời có chửi mình là thằng ngu cũng dc
     
  19. ngocvy123 Thành Viên Cấp 4

    chỉ vì chuyện nhỏ nhặt vầy mà ct sao trời..có fai? đàn ông k vậy Yêu là phải chịu đau khổ sao? (thật 100%)
    có j thì cứ 3 mặt 1 lời mà giải quyết.chuyện đâu còn có đó...hấp tấp rồi sau này ôm hận :adore:
     
  20. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    chuyện cũng đâu có gì đâu, còn có năm thôi là rước nàng về dinh rồi. Vậy trong 1 năm này bạn hạn chế wa nhà cô ấy & gặp mặt bà chị đó. Hết năm thì qua cưới cái rụp => xong.