Phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong cuộc cạnh tranh mini-laptop đang rất quyết liệt hiện nay, Nokia từ lâu đã ấp ủ dự định tạo sự khác biệt bằng việc phát triển một mô hình của riêng nhà hãng. Giành nhiều tâm huyết suốt thời gian qua, Nokia cuối cùng cũng đã xác nhận sự tồn tại của chiếc máy tính xách tay đầu tiên có tên thân mật Booklet 3G. Sản phẩm đầu tư khá nhiều “vũ khí” tối tân như kiểu màn hình gương 10 inch trình chiếu HD thực sự với độ phân giải dự kiến còn cao hơn cả mấy thế hệ Eee PC trung bình, tích hợp a-GPS cùng sự giúp sức của Ovi Maps, kết nối không dây Bluetooth, Wi-Fi và công nghệ băng rộng 3G/HSPA tùy chọn. Bên cạnh đó, Nokia Booklet 3G còn cơ cấu nguồn pin cực khủng cho phép thi triển liên tục 12 giờ mệt nghỉ, tích hợp cổng HDMI, đầu đọc thẻ nhớ SD, hệ điều hành Windows cùng bộ vi xử lý Atom teen ạ. Đáng mừng hơn, mini-laptop thân hình vuông vắn chỉ dày trung bình 2 cm, nặng khoảng 1,25 kg thui í! Và rồi tất cả những gì đẹp đẽ hiện đang tụ tập trong một cơ thể bằng nhôm cực kỳ hấp dẫn. Vào lúc này, chưa rõ cấu hình chi tiết cũng như giá cả ra làm sao nhưng dự kiến, Nokia Booklet 3G sẽ chính thức lên sóng vào ngày hội Nokia World tổ chức vào 2/9 tới đây.
nghe nói giá ở châu âu là khoảng hơn 700 về vn chắc cũng hơn 800 khó cạnh tranh à, hơn 800 người ta mua vaio p
Tưởng mọi người k ai wan tâm con này chứ. Mình nghĩ giá nó k cao đâu,chẳng qua mắc hơn mấy con atom bình thường 1 chút thôi,vì có thêm chỗ gắn sim để sài internet mọi nơi thôi
dell nhảy sang mobile cạnh tranh iphone...Giờ đến nokia nhảy sang laptop cạnh tranh mấy đại gia minilap(asus,hp...) Đa dạng cả....đến google của có G1 hix!Công nghệ cao ko!