Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp mình với, mình rối quá rồi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi AmyFan, 16/7/09.

ID Topic : 1062605
Ngày đăng:
16/7/09 lúc 00:48
  1. EyeStorm Thành Viên Cấp 2

    nhân quả báo ứng
    chúc bn mất tất cả sớm
     
  2. ice_tt Thành Viên Cấp 1


    Bác nì nói cũng đúng thực tế lắm.Nhưng E thì lại nghĩ khác bác nì 1 chút. Giúp mình với, mình rối quá rồi...Né tránh cũng hok giải quyết đc vấn đề ăn sâu vào trong tiềm thức đâu. Ko ng` này rồi cũng lại sẽ ng khác, chủ yếu do chị ấy phải xác định rõ tư tưởng thui. Đúng là đời khối ng` hơn bạn zai mình, thế nào chẳng gặp ng thành đạt hơn hay đẹp chai hơn, chững chạc hơn nhưng mà ng mình thương yêu bấy lâu nay là hiện tại.

    Đôi khi phải ngẫm nghĩ lại những kỷ niệm, những cái tình cảm chắt chiu có được từ bấy lâu nay mới thấy cái mình đag có là rất quý.Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1Thử nghĩ nếu đổi ngc. lại ng` bị phản bội là mình thì mình sẽ rất đau khổ, vậy thì tại sao biết đau lại còn gây cho ng` khác. Nếu bạn zai của chị thay đổi, trăng hoa làm chị buồn phiền thì ko nói j` chẳng khác nào chất xúc tác, còn nếu a ih' vẫn tốt vẫn chung thủy thì càng quý biết chừng nào.

    Nhiều thứ làm mình choáng ngợp thiệt, nhưng nghĩ lại, sống đâu phải chỉ là vì bản thân mình. Cho j` sẽ nhận lại được nấy thôi, có nhiều thứ phải biết kiềm chế và cho nó wa...
     
  3. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    chắc chủ tp theo ông VK 43t rồi nếu 0 đã báo tin mừng là chuẩn bị cưới ng yêu ,hết say nắng rồi và cám on các bạn.
     
  4. nguyen_seven Thành Viên Cấp 2

    dẹp đi tất cả chỉ là ngụy biện thôi,sis ấy đang đắn đo giữa tình và tiền đó mà,đứng núi này trong núi nọ còn bày đặt,mình nghĩ bạn đã có câu trả lời rồi chẳng qua bạn đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết nc với bf cũ thôi,hứ thứ con gái...
    con gái vậy chẳng lẽ nói nhẹ nhàng ah
     
  5. nguyen_seven Thành Viên Cấp 2

     
  6. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    haizzz... con gái thật là...
    tòan làm con trai phải đau khổ Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  7. khangiaytinhyeu2009 Thành Viên Cấp 4

    dài quá đánh dấu dọc sau
     
  8. DrLike Thành Viên Cấp 3

    theo tôi bạn nên ngừng gặp/tiếp xúc/liên lạc với người đàn ông ấy một thời gian. Nếu sau một khoảng lặng mà đam mê vẫn còn nguyên vẹn thì bạn cứ nghe theo con tim của mình.

    hãy sáng suốt bạn nhé
     
  9. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    nói đúng ra, bạn là 1 ng không có cá tính ^__^ vì sao ? vì bạn đã lựa chọn nhưng lại không đi theo lựa chọn của mình, đừng nói là tình cảm thì mù quáng, 1 ng có thể có tình cảm với nhiều người nhưng khi lựa chọn thì chỉ 1 và chỉ 1 mà thôi, có vô vàn cách để tránh không cho tình cảm nảy nở, và bạn đã ko chọn cách tránh....
     
  10. be_yen2706 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn đang rơi vào bãy tình của 1 kẻ thừa tiền và từng trải!!20 đủ để bạn trở nên ngầy ngô trước những gì người đó biết!!!!
    bạn nên dừng lại và cù bạn trai bạn vun đắp hạnh phúc của 2 người!!!20 năm sau bạn trai bạn có thể có địa vị cao hơn người ấy!!!!
    ----nếu bạn cứ lưỡng lự , có thể bạn sẽ mất tất cả khi bạn trai bạn biết viêc, vì bạn cũng chỉ là 1 trong những sự chọn lựa của người đàn ông lớn tuổi đó!!khi có bạn thì họ lại săn cô gái khác thôi!!!!!
    bạn hãy tự hỏi tại sao 43 t thành đạt mà kò lập gia đinh??/và có chắc ho sẽ cưới bạn??//
    lớn hơn bạn 20t đủ để đón được tâm lý phụ nữ ,mà bạn nghĩ là ho biết bạn cần gj,là quan tâm.....hãy thông cảm cho bạn trai bạn, anh ấy phải phấn đấu cho sự nghiệp,xd cuộc sống sau này của 2 người......làm sao a ấy rảnh rỗi như kẻ thừa ừa tiên,thừa tg để giăng bẫy tình????
    đừng để mình là con cừu trước miệng sói
    lời khuyên chân thành của 1 kẻ từng trải!!!!
     
  11. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    nói thiệt mình ko thích những người con gái như bạn, cứ nói ko phải vì tiền, giả sử người đó đạp xe đạp, nhưng vẫn quan tâm và chăm sóc bạn như vậy, bạn có nghĩ đến người ta ko ? Ko biết trân trọng những gì đang có để dứt khoát tình cảm của mình mà cứ lo suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Nói thiệt nhé, đàn ông bốn mấy tuổi đầu mà vẫn chưa có bạn gái hoặc chưa lập gia đình thì cũng hơi lạ đấy ! chỉ có 2 khả năng : 1 là "ko phải đàn ông", 2 là loại đại gia thích chăn gái tơ. Xin lỗi nếu mình nói hơi nặng lời, chỉ mong bạn hãy suy nghĩ chín chắn hơi, đừng có vì tình cảm bộc phát nhất thời mà mất đi hạnh phúc
     
  12. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    buồn ,cầu cho cô đó may mắn
     
  13. lalee_mylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn nên suy nghĩ cho kĩ.thật sự con gái ai cũng muốn 1 người chồng lớn tuổi bít suy nghĩ chửng chạc hơn.
     
  14. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    e ở ngoài nhìn zô còn thấy rối bời nữa là chủ topic Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  15. EyeStorm Thành Viên Cấp 2

    chuyện muôn thuở ko nói nữa
    ko đáng nói wai ve chuyen nhu vay
     
  16. tosat Thành Viên Cấp 2

    thôi đi theo người mới đi,nó chơi chán rồi nó bỏ lúc đó lại lên đây lập topic ghi là chỉ vì một phút lầm lỡ mình đã đánh mất tình yêu đích thực của mình Giúp mình với, mình rối quá rồi...Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 1Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 2Giúp mình với, mình rối quá rồi... - 3 :snicker::snicker::snicker::snicker::snicker::snicker:
    giờ luật nhân quả nó nhanh chóng lắm bạn ơi
     
  17. ca_heo Thành Viên Cấp 1

    Chủ top đang khổ tâm mừ ... Giúp mình với, mình rối quá rồi...
     
  18. ti_dethuong Thành Viên Cấp 2

    sis này nên suy nghĩ thật là kỹ (em nghĩ em lặp lại lần nữa cũng không thừa đâu). Những người lớn tuổi rất giỏi trong việc đoán tâm lý phụ nữ. Sis coi chừng...em xin lỗi nếu có làm tổn thương sis
     
  19. wo_ai_ni11520 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng đang trong tâm trạng như chủ thớt,bây h mình chỉ mún tránh xa tất cả để tâm trí thoải mái hơn,đón nhận 1 cuộc đời mới sau những mết mỏi mà m đã trải qua.
     
  20. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Mình đọc ý kiến của mọi người mà còn rối tùm lum nữa là chủ topic...hix...nhưng mọi người đã nói hết rồi...đúng thì cũng có đó...còn phần quyết định là của bn.
    Chỉ người trong cuộc mới biết là nên làm gì.Cứ tin vào bản thân,một khi đã quyết định mà không hối hận thì tốt rồi.Bạn sẻ rất mệt mõi, suy sụp...nhưng bn cũng phải rự đứng lên thôi.
    Không ai có thể help bn trong lúc này được...chỉ là chia sẽ kinh nghiệm và cảm nhận.Người lớn tuổi kia nếu thương bạn thì sẽ nghĩ cho bn và sẽ không làm bạn khó xử...chỉ vì người ta từng trải và biết cần phải làm gì.
    Có nhiều chuyện cho dù bạn có lo lắng hay suy nghĩ nhìu thì cũng không làm được gì.Tình yêu không thể đi cùng lý trí.Tình cảm rất khó nói rõ ràng được.Cái gì đến sẽ đến.
    Chúc bạn có giải pháp tốt nhé.
     

Tình hình diễn đàn

  1. thuymung247,
  2. honeyz...,
  3. keomungbachthanh,
  4. Lostalot1102,
  5. next123,
  6. tangchieucao,
  7. TienTien Shop
Tổng: 355 (Thành viên: 7, Khách: 335, Robots: 13)