heyyyy...tự dưng hôm nay sao cảm thấy buồn quá...hixhix...nhìu khi nghĩ lại sao mà thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt quá...ngày nào cũng lập lại y chang...ko có gì thay đổi hết...nhìu khi cũng muốn tự mình thay đổi để làm mới mình hơn lắm chứ...nhưng hoàn cảnh thì ko cho phép mình thay đổi...đôi khi phải đánh đổi 1 thứ gì đó để tồn tại ...ngẫm nghĩ lại xem...h hog có gì hết...ko tình ,ko tiền...chòi oi !! có ai giống tui hog
vui lên bác ơi, buồn thì đi off vài lần với anh em 5s là wen biết nhiều. đời còn nhiều người bất hạnh hơn mình, đôi khi tui cũng bi quan chán nản giống bác, nhưng nhìn lại mình vẫn có gia đình, vẫn sướng hơn rất nhiều với vô vàn số phận đang bươn trải ngoài xã hội.
hum nay ko di choi,o nha nhu moi khi nhungko thay buon vi ngay nao cung o nha ma,hi,vui len ban,cuoc song con nhiu cai de vui chu ko nen buon
Khà khà vui lên đi bạn gì đó u, hnay mình cũng k có đi đâu chơi, ở nhà lên 5s xì pam zí ae cho vui nhà vui cửa nè
hôm nay 2/9 mà mình căng thẳng muốn chết lun.trang web truyện tranh mình tự nhiên bị suspend host ko lí do ( rùi đủ thứ chiện nữa.nhưng vẫn lạc quan ngày mai
hôm nay mình cũng nằm nhà ngủ cả ngày rồi online thôi,bạn hãy như mình nè đừng có cái quan niệm là ngày lễ là buộc phải đi ra đường chơi,với mình thích đi là đi thôi.Bạn hẹn bạn bè nào có cùng thời gian rảnh với bạn ra cafe Hàn Thuyên hay vỉa hè,quán cóc mà tán dóc nè,có bao nhiêu tiền đâu.
bạn mua host ở đâu thế, chắc ko phải ở VN phải ko? Mình mới bị suspend 1 con ở byethost, hic, định vài hum chuyển qua bluehost nè :baffle::baffle::baffle:
Domain : http://cartoon.kensnoopy.com | http://photos.kensnoopy.com Host : http://music.kensnoopy.com/BaiHatChoEm.wma :dribble:
Đồng ý với bạn hum nay ko đi chơi thì cũng hơi buồn Mình cũng vậy nè...tuy là sáng nay co đi chơi ở Đảo Dừa Lửa (gần phà Cát Lái) Đi thì cũng nguyên đám bạn trai có, gái có...nhưng mà ko có người mình thích đi cùng cũng bùn lắm. Chọc gái gần lều mình àk? Cũng chẳng có j` vui...xui sao nhìu khi bị chúng đánh ôm đầu máu -> vô nghĩa
lạc quan lên bạn ơi ^^, cuộc sống luôn luôn thay đổi mà, nó có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu là do mình. Đối với mình mấy ngày lễ đơn giản chỉ là những ngày mình được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc, chứ đối với mình không phải cứ ngày lễ là phải đi chơi. Hôm nay 2/9 mình với bx cũng đâu có đi đâu chơi đâu, bx kêu lấy xe chở bx đi một vòng SG hóng mát là vui rồi.