đã từng..... iu a điên dại sáng mở mắt ra điều đầu tiên e nghĩ tới là a tối trước khi đi ngủ cũng nhớ về a nhớ a mọi lúc, khi đang học, khi ăn, coi tv, ngồi chơi với bạn... dù là làm j e cũng ước có a bên cạnh, bận lòng khi trời mưa hok bít a đang ở đâu, trong cty hay ngoài đường, a có mang theo áo mưa hok, trời nắng quá a có đội nón k đã từng... ol chỉ để thấy nick a sáng để rồi k dám buzz, hok dám vào nc với a đau đớn nhói lòng... khi a nói... a chưa từng iu e, a chỉ thik thoy e bít... nhưng e vẫn iu e vẫn chấp nhận ngu ngốc, dại khờ.. đôi khi e thấy mình thật rẻ tiền và lụy tình khi iu a.. nhưng kệ, kệ tất cả, chỉ cần a k rời xa e, chỉ cần a ở bên e.. vì.... vì e tin, tình iu của e đủ lớn để có thể làm rung động con tim a, nhưng .. có lẽ e đã quá tự tin vào bản thân a ạh rồi e cũng tự mình dứt ra được cái vòng lẩn quẩn khó chịu và đau khổ đó, thời gian 1 năm để quên a, e đã đi được 3/4 quãng đường, có lẽ e đã quên a rồi, quên đi đau khổ để sống và tận hưởng hạnh phúc mà e đáng được có, nhưng a để lại cho e 1 vết sẹo quá sâu để e có thể iu 1 ai đó, thật lòng... và cũng thật có lỗi với ng đến sau khi tình iu của e bây giờ lun có sự đắn đo, suy nghĩ và lý trí, e đã k thể iu ai 1 tình iu trong sáng và vô tư nữa rồi... e từng tự tin nói rằng sau e, sẽ k có 1 người con gái nào iu a như e từng iu a và có lẽ, e cũng sẽ k iu ai được như đã từng iu a, mối tình đầu, lần đầu e bít thế nào là iu.. nhưng a đã là quá khứ, khi nói về a, e dùng từ " đã từng" và bây giờ thì có lẽ là "k còn nữa" những điều nhìn lại chỉ là những mảng ghép loang lổ trò chơi xếp hình trái tim mà thôi thời gian là liều thuốc cho tâm hồn, thật sự là như thế tại sao ta cứ sống trong sự thương tiếc và nhớ nhung, hoài niệm về cuộc tình đã chết, lúc iu thì nó đẹp thật, nhưng khi hết rồi thì lạ thật xót xa... và cái gì đã qua đi thì cũng hok nên níu lại, để cho quá khứ trôi về dĩ vãng có lẽ e nên bắt đầu mở lòng đón nhận tình cảm để iu và được iu, để được hạnh phúc, nhưng e vẫn khép lòng... e như đứa bị phỏng mà k dám đến gần lửa e sợ sẽ thik, rồi lại iu, lại thật lòng... rồi lại đau, gặm nhấm cơn đau, tự chữa vết thương lòng cho mình có lẽ a k phải là 1 nửa mà e còn thiếu, nhưng a đã giết đi 1 nửa đó rồi tạm biệt a, tạm biệt 1 thời iu nồng cháy, dại khờ và đầy bấn loạn của e thôi nhé a, e nghĩ mình cũng nên tìm hạnh phúc riêng cho mình quên a đi và sống tốt hơn " lời yêu và tiếng chia tay là 2 từ khó nói nhất trên thế gian này, a ạh"
cứ tưởng blog k hết hạn chuyển qua 360plus là mất hết ai ngờ trong trang xemblog coi lại đc cái này ^^ k ngờ mình đã từng có cảm xúc mãnh liệt như zậy
"e từng tự tin nói rằng sau e, sẽ k có 1 người con gái nào iu a như e từng iu a và có lẽ, e cũng sẽ k iu ai được như đã từng iu a" đồng cảm
"....tiếng chia tay là...từ khó nói nhất trên thế gian này, a ạh" Ko đâu maiủa ah.! Có lẽ lại là từ dễ nói nhất trên đời này!
tất cả chì là những gì còn lắng đọng lại thôi phải ko chị ^^ ! đàn ông & đàn bà sao cứ hành hạ nhau mãi , hix !