Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh Đô Hai Bà Trưng... làm ăn sống nhăn! >.<

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HTM, 2/9/09.

ID Topic : 1182976
Ngày đăng:
2/9/09 lúc 19:30
  1. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    sao ko ăn cua KFC cho nó lành
     
  2. Dung Pham Thành Viên Cấp 5

    Mình làm ở FPT store gần đối diện với Kinhdo HBT nè, lần trước có qua đó mua bánh mua một hộp bánh mà có sáu loại bánh khác nhau trong đó có bánh da lợn bánh chuối.... về mở hộp ra cầm cái bánh lên cắn thấy có nước và nhớt nhớt biết, chạy qua bảo nó, nó nói bánh bị hư do bảo quản không tốt và nói để đổi lại hộp khác, mình không chịu yêu cầu đưa lại tiền, nó nói lỡ xuất phiếu rồi, BX mình làm dữ lên bảo bánh đã ăn rồi nếu chiều nay mà có đau bụng vào nhà thuơng thì nó sẽ biết tay chứ ở đó mà còn nói đã xuất phiếu rồi, cuối cùng nó trả lại tiền, cũng may cho nó là hôm đó 2 vợ chồng không bị sao. Từ giờ ko mua bánh ở đó nữa.
     
  3. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    tiền nào giá đó , chịu thui chứ sao giờ, mún cải thện chỉ có vào KFC hạy j đó, mà xem ra trên đg Thành Thái có cái xe bán Ham còn ngon hơn trong mấy cái tiệm bánh đó ^^
     
  4. beiuvau Thành Viên Cấp 1

    kaka chắc bữa đó nó bán hết hàng í mà pác, mà sao pác ko ghét vô KFC hay Lotte j đó mua ăn cho ngon. Gần đó có KFC Nguyễn Thị Minh Khai hay NGuyễn Đình CHiểu í
     
  5. hien_striker Thành Viên Cấp 5

    chính xác, mấy chỗ như KFC, jolibee, Lotteria thì mới chuyên về Hamburger chứ vào bánh ngọt chán chít
     
  6. mrhung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giống tui :snicker:

    Thân!
     
  7. tuedalton Thành Viên Cấp 3

    Thích hambuger của lotte
     
  8. tannmt Thành Viên Cấp 2

    giống tui Kinh Đô Hai Bà Trưng... làm ăn sống nhăn! >.<
     
  9. RongGia Thành Viên Cấp 4

    mình thì lại được nghe kể là ông chồng tòm tem với nhỏ trợ lý, bà vợ biết vậy tòm tem với thằng tài xế riêng luôn, thế là Đức Phát theo đường vợ, chồng tách ra thành ABC Kinh Đô Hai Bà Trưng... làm ăn sống nhăn! >.<
     
  10. dewdrop Thành Viên Cấp 4

    Thua kiện vì j` bạn biết ko? có con mụ vợ nào ác độc như mụ đó ko??? mời bạn tham khảo bài báo sau.

    http://www.vietnamleader.com/index....ghip-sau-ly-hon&catid=68:chan-dung&Itemid=156

    Trích 1 đoạn:

    Kinh Đô Hai Bà Trưng... làm ăn sống nhăn! >.<

    Ngày ly dị, trong tài khoản chỉ còn 400 USD, ông đau đớn, uất ức và có ý định tự tử. Nhưng 3 đứa con, 1.200 công nhân, bạn bè, đối tác níu chân ông lại. Sau 20 năm , ông khởi nghiệp lại với vốn chỉ hơn 6 triệu đồng.



    chẳng có tòm tem j sất, làm mẹ mà bỏ chồng bỏ con ngoại tình lăng nhăng còn cong cớn tranh giành tài sản mồ hôi nc mắt của ng từng là chồng mình thì là cái giống gì?

    Mời nhấn zô coi cho tỏ.

    trích 1 đoạn:

    Thương hiệu Đức Phát một thời gần như thống lĩnh làng bánh Sài Gòn. Còn ông chủ Kao Siêu Lực xứng đang được phong “vương” khi sáng chế ra hơn 400 loại bánh. Đã có lúc thất thế, tưởng chừng trắng tay, nhưng niềm khát khao yêu nghề một lần nữa đưa “vua bánh” từng bước trở lại vinh quang.
    Thương hiệu chia ly
    Giới làm bánh Sài Gòn nói với nhau rằng, một người đàn ông như ông Lực có lẽ chỉ biết làm việc làm việc. Chưa bao giờ thấy ông tham gia các cuộc chơi của giới đại gia. Hầu hết thời gian ông dành cho việc xuống xưởng hướng dẫn thợ, vào phòng màu mò nghiên cứu, hoặc chạy tìm địa điểm phát triển cửa hàng.
    Một người thân có nhiều năm làm việc với ông Lực cho biết, ông là người kiếm tiền chính trong gia đình, nhưng vợ ông lại là người quản lý chi tiêu. Thật thà đến mức, một ông chủ lớn như ông mà lại không mở cho mình một tài khoản riêng. Ông không biết mình đang quá phụ thuộc vào vợ.
    Rồi những vết rạn nứt trong quan hệ vợ chồng sau hơn 20 năm gắn bó bắt đầu xuất hiện. Người vợ bắt đầu siết chặt chi tiêu. Một lần, ông đề nghị vợ chi một khoản tiền cho quỹ từ thiện bà đã thẳng thừng từ chối.
    Lúc này, ông chỉ còn biết dựa vào xưởng sản xuất mà ngày ngày ông vẫn chọn làm nơi trú ẩn, bởi toàn bộ 20 cửa hàng bánh mang thương hiệu Đức Phát đều do vợ nắm giữ. Nhưng lợi nhuận từ xưởng sản xuất chẳng được là bao, nguồn thu chính từ hoạt động kinh doanh của 20 cửa hàng nói trên.
    Ngày ra toà ký đơn ly dị, ông chỉ có trong tay 400 USD, trong khi thương hiệu Đức Phát lại thuộc về vợ ông, bởi thuở hàn vi ông đã tin yêu lấy tên vợ để đặt tên. Đau đớn, uất ức, đã có lúc ông phải nhập viện vì suy sụp tinh thần, nhưng ba đứa con, hơn 1.000 công nhân, bạn bè, đối tác đã níu chân ông lại.

    ...

    Cha, con thương hiệu ABC
    Sau khi ly hôn, dư luận rất ngạc nhiên khi cả ba người con đều chọn về chung sống với cha. Dường như trong huyết quản của 2 cô con gái cậu con trai út đều có niềm đam mê làm bánh, cùng hình bóng tận tuỵ của cha.
    Ngay sau khi có quyết định của toà án về thoả thuận thương hiệu, ông Lực cho họp ba con lại thống nhất chọn tên thương hiệu là ABC Bakery, viết tắt từ Asia Bakery Confectionery (doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Á châu). Ông nói rằng, tên gọi này mang rất nhiều ý nghĩa, chủ ý cũng như vô ý.
    ABC là những ký tự mà hầu như trẻ nhỏ nào cũng biết. Hình ảnh ba chữ cái viết xéo, màu sắc sặc sỡ dễ cuốn hút đối tượng khách hàng nhỏ tuổi. Nhưng cái tên này cũng là một sự ngẫu nhiên trời định, bởi ba chữ ABC cũng là tên tiếng Anh viết tắt của ba người con.
    Ba người con lúc này là liều thuốc mạnh nhất giúp ông lấy lại tinh thần. Cậu con út nhất giúp ông lấy lại tinh thần. Cậu con út mới 13 tuổi đã tranh thủ học nghề cùng cha. Cô con gái thứ hiện đang theo học ngành quản trị doanh nghiệp ở Singapore. Riêng cô con gái đầu, 24 tuổi đã theo học ngành thực phẩm tại Singapore từ năm 16, quyết định trở về Việt Nam giúp cha. Chính côđã giúp cha mua bản quyền sử dụng các nhân vật hoạt hình của Walt Disney cho một số sản phẩm bánh tươi của ABC.