Nói qua cũng phải nói lại, thế có bao giờ thắc mắc tiền xây cầu, làm đường, xây trường...lấy ở đâu ko?
mới sáng nay dừng đèn đỏ bên cạnh 1 ông, tuy đeo phone nhưng vẫn nghe được ổng than với người ngồi đằng sau như vầy: dừng đèn đỏ chỗ nào lâu lâu 1 chút là nghe tiếng : "16 k, 16k " văng vẳng bên tai. bà ngồi đằng sau thắc mắc : "16k, 16k là sao?". ổng trả lời : thì xăng 15,7k là 16k mẹ nó rùi còn đâu!". ôi, cái giá xăng nó ám ảnh mọi thứ thật! mà ai nói kiểm soát được việc găm xăng lại bán khi giá tăng. hum rồi chưa 8h30 tối, ghe vô cây xăng gần nhà đổ, vừa đổ xong là bên cây xăng đóng cửa luôn. thấy nghi rồi, vì bình thường nó hoạt động khuya lắm! y như rằng, đến 12h đêm nó tăng giá xăng. việc kiểm soát chỉ nói cho có thôi, có làm được đâu nào!
Đương nhiên tiền trợ giá xăng dầu và tiền xây cầu các thứ lấy từ dân chứ từ đâu, không lẽ từ trên trời rơi xuống ... Mấy vụ xây cầu xây đường chẳng bao giờ mình phải thắc mắc đâu có chăng chỉ thắc mắc lấy tiền của dân quá trời để cho bọn trên ăn chặn, rút ruột công trình thôi. Bây giờ thì tiếp tục để bọn bán xăng ăn chặn tiếp, vậy mà cũng có bác bênh cho việc xăng tăng giá vô lối
Mong xăng 0 giảm dù tg có < 60 usd vì tô bún bò,gạo 0 giảm theo .Gỉam rồi tăng thì vật giá dc cớ leo tiếp :hell_boy:
hix, xăng lại lên giá rùi, làm SV như tụi e ko biết lấy tiền đâu mà đổ xăng đây. Mà kì quá nha! xăng lên là cái j cũng lên giá mà xăng hạ xuống thì mấy món kia vẫn như cũ, ko hạ j hết. Hix, h ko biết làm j để có tiền sống nữa!
Biết thì thưa thì thốt , ko biết dựa cột mà nghe . Suy nghĩ trước khi phát biểu nha , đừng để ng` ta đánh giá ko hay về mình . Còn tiền xây cầu thì từ tiền dân ko đó , dân làm gốc mà . Do dân và vì dân :baffle:
Chứ sao nữa nhà nước trợ giá xăng bù lổ bao nhiêu năm tại mấy cha buôn lậu xăng bên campuchia qua làm nhà nước nghĩ bù lỗ nên giá xăng mới cao !