Tình hỉnh là dạo này có mua về bán 1 số mặt hàng bạc, nhưng chỉ test mười mấy sản phẩm đầu, còn mấy sp sau tin tưởng nên ko test. Thế là hôm nay lại xảy ra 1 việc thật là bực mình. Hôm trước có mang đấu giá sợi dây đeo tay, kết thúc tối hôm qua. Sáng hôm nay winner nói kêu mình ship wa nhà vào buổi chiều. Tiền trao cháo múc xong xuôi, đang đi về thì bạn đó gọi đt:"...Sợi dây chuyền của a là bạc xi,ko phải bạc thật...a tới chỗ cũ đi...."(ko nghe rõ vì đang đi). Thế là chạy tới chỗ cũ hỏi chuyện j. Winner nói:"Sao bạn ko nói rõ sợi dây này là bạc xi, mình đem ra tiệm test rồi mà ng ta nói là bạc xi (mía, bạc nào mà ko xi? ko xi nó xám như cục sắt ai thèm đeo, mún sáng bóng thì phải xi lên chứ ), ko phải bạc thật(bạc chắc đắt lắm nên ng ta phải làm giả).... mình mua cái này giùm người khác thôi, ngay cả nick trên 5s cũng là của ng khác, nếu bạn có dây nào bạc nguyên chất thì mình lấy(mía, bạc nguyên chất nó mềm, màu xám, có ai lấy làm trang sức bao giờ:beat_brick..." Mình hỏi :"Bạn mang vô tiệm, ng ta dùng cách nào để test mà nói là bạc giả?" Winner nói :"Ng ta nhìn rồi nói thế..." Vi thấy winner con gái nên cũng ko chấp nhất làm j,thế là mình trả lại tiền và lấy sợi dây lại. Vì sợi này chưa test trước nên mình mang vô 4 tiệm gần chợ An Đông test và người ta nói đều là làm bằng bạc, có tiệm kia, khi mang ra hỏi chủ tiệm thì ông khách kế bên hỏi là "sợi dây bạch kim này anh mua ở đâu vậy"Mình nói "nó là bạc, anh mua không tôi bán lại cho". Ổng nói" tưởng bạch kim thì tôi mua", vì ổng đang vô tiệm mua quà tặng vợ. Mình điện thoại lại thì winner nói là đưa tiền lại cho bạn của winner rồi ( mới cách có 5-10 phút mà trả tiền lại rồi sao??? Nếu bạn của winner ở gần nhà winner thì kêu ng mún mua ra lấy, việc j winner ra lấy giùm rồi nói là bạc giả này nọ...). Chiều nay về quyết định cry, sau khi lên thấy nick đó là của con trai, ở địa chỉ khác, nên mới bít là winner mượn nick để đấu giá nên thôi, ko cry nữa.
có lẽ ngay lúc đầu bạn ấy xem ảnh ưng ý nên quyết định Bid đến khi thắng rồi thì lấy hàng nhưng xem sợi dây lại ko vừa ý nên viện cớ xin lấy lại tiền thôi. Chiêu này mình quá rành ^^
trời, bạc thật, nhưng ko xi làm sao mà sáng lên? pác có thấy bạc nào nó tự sáng ko? bạc thì rẻ lắm bác ah, vài trăm k thôi có nhiêu đâu.
Sặc, cái sợi dây nhìn ở ngoài đẹp và sáng gấp mấy lần trong ảnh nữa, mà giá winner win còn thấp. Chắc là mang vô tiệm chủ tiệm nói bạc xi nên nghĩ là bạc giả.
Người biết đeo bạc thì hông nói gì chứ tay ngang nghe bạc xi tưởng sắt xi bạc ,mấy trăm k gì mấy chục k mà ù ù cạc cạc như winner cũng bỏ chạy,nhưng vote cho bro 1 phiếu uy tín
gặp mình thì mua rùi miễn đổi hoặc trả , hồi trước cũng có bạn mua cái áo xong kêu áo bị bạc màu ở tay áo , kêu mình trả tiền lại , mà cái áo đó mình lôi ra ủi ko lẽ ko biết bạc màu , sau khi nghe mình nói vậy bạn đó kêu chắc là bạc màu cả cái áo , nghe vậy chịu nổi ko , mà lúc mua đã dặn là phãi check kĩ rồi , rốt cục là đuối lí ko nói được gì
hic, mất công đi lại thật, lại còn mang tiếng nữa. như minh, mình cũng sẽ quê khi tự nhiên nói hàng mình bán là dỏm!