chỉ còn vài ngày nữa là phải lên đường làm nhiệm vụ cao cả (không biết là cao cả hay culy đây nữa) Thôi thì lập topic này để a e làm wen để sau này gặp nhau trên đơn vị thì giúp đỡ nhau: mình xin giới thiệu trước: mình tên Lễ nhà ở q4 đơn vị thì đến giờ này chưa biết ở đâu nữa, trên phường cứ nói ko bít rồi hẹn hoài. Chỉ bít là một trong 3 địa điễm sau : gia định_ quang trung (quá sướng), phú giáo và long giao - long khánh. Hic 3 cữa mà hết 2 cữa tử rồi chỉ còn một cữa sống thôi A e nào đồng cảnh ngộ thì vào đây chia sẻ nha
bác có nhận được lệnh gọi nhập ngũ ko, sao tui chỉ nhận được có giấy báo trúng tuyển đủ sức khỏe nvqs thui (hình như cũng ~ hơn nữa tháng) và gần đây là có gửi giấy khám phúc tra sức khỏe xong tới giờ chưa nhận thêm gì nữa :|, vậy mình có đi ko ta?, tui ở Bình Thạnh
nếu mà có nhận giấy gọi nhập ngũ vào ngày 9/9/2009 thì chắc chắc đi rồi còn ngoài ra không ai bắt bạn đi được đâu. nếu đúng luật thì bạn sẽ không đi nhưng không có gì sẽ bão đãm là làm đúng luật đâu nha
ủa, vậy là 09/09/2009 này mới có lệnh gọi nhập ngũ hả bác (srr, mình gà mấy vụ này lắm), mình hỏi để biết chắc là mình có đi hay ko? (chuẩn bị tinh thần)